LỄ HIỂN LINH - ÁNH SAO CỦA NIỀM TIN

"Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người hiện ra ở Đông Phương và chúng tôi đến triều bái Người".

Ba nhà Đạo Sĩ bị lạc lối giữa kinh thành Giêrusalem, cho nên đành phải vào triều đình để hỏi vua Hêrôđê chỉ cho biết nơi nào để tiếp tục cuộc hành trình của họ. Mấy lời vắn tắt nầy tóm gọn cuộc hành trình mạo hiểm và đầy gian nguy của các ông. "Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao…"

Tuy nhiên, các ông đã nghi ngờ trong cách đối xử của vua Hêrôđê, sau khi tìm được Tân Vương, họ đã cùng nhau quỳ tôn thờ Tân Vương thơ dại trong máng cỏ nghèo hèn và khi được thiên sứ mách bảo, họ đã cùng bàn nhau để tìm lối thoát mà về quê quán của mình. Sức mạnh nào đã đoàn kết họ lại. Đó là ‘Ánh Sao Lạ’.

Ánh Sao Của Niềm Tin

Sau biến cố đau thương 30.4.1975 của Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam, bao trăm ngàn người Việt Nam Công Giáo đã liều chết để đi tìm ‘Ánh Sao Lạ’ ở Hải Ngoại cùng với đông đảo anh chị em Đồng Hương khác. Đối với những anh chị em Công Giáo, chắc hẳn chúng ta muốn đi tìm ‘Ánh Sao Tự Do’ cho ‘Niềm Tin Công Giáo’. Rồi với thời gian kiên nhẫn, đau khổ chờ đợi ở các trại tỵ nạn, trại chuyển tiếp, chúng ta đã đi định cư ở đệ tam quốc gia.

Ngày qua ngày, mỗi người, mỗi gia đình đã phải cố gắng thích nghi và hội nhập với cuộc sống mới nơi đất lạ quê người. Đồng thời, chúng ta đã cố gắng bảo lãnh gia đình, họ hàng từ Quê Mẹ Việt Nam sang đoàn tụ... Thế là không bao lâu, gia đình dần dần tăng số, qua sinh hoạt, lễ nghi tôn giáo chúng ta đã quy tụ lại với nhau và một lúc nào đó các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam được hình thành dưới nhiều sắc thái khác nhau.

Các Cộng Đoàn, Cộng Đồng hay Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại hôm nay đã âm thầm triển nở trong khiêm nhượng qua thời gian và năm tháng... Mỗi người trong chúng ta hãy tự ví mình như một loài hoa đang được ươm trồng trong vườn hoa của Giáo Hội thu hẹp là Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam (CĐ.CG.VN). Nếu đã sánh ví mỗi người hay mỗi gia đình là một loài hoa nào đó trong vườn hoa của Cộng Đoàn (CĐ) thì chúng ta phải hãnh diện vì chính mình đã làm cho vườn hoa của CĐ có nhiều sắc thái khác nhau đã và đang điểm tô cho vườn hoa nầy nhiều mầu sắc rực rỡ.

Những bông hoa với những mầu sắc rực rỡ đang nở rộ dưới khung trời của từng Giáo Hội Địa Phương của mỗi đất nước mà chúng ta hay gia đình đang hội nhập hay sinh sống. Những bông hoa nầy đã được chính chúng ta hay cha mẹ đem sang từ nhiều thôn làng, nhiều miền, nhiều tỉnh, nhiều giáo xứ, địa phận khác nhau. Nhưng có một điều rất độc đáo, nếu chúng ta tinh ý nhìn cho kỹ, dường như trên mỗi thân hoa có viết 4 chữ thật rõ nét - nếu tôi không lầm - đó là ‘Công Giáo Việt Nam’. Ba nhà đạo sĩ, sách Thánh không kể rõ họ có cùng nói một ngôn ngữ như chúng ta không? Họ có ở cùng một xứ sở không?

Phần chúng ta, chúng ta có rất nhiều 'Điểm Chung': Chung một quốc gia, nói chung một ngôn ngữ, chung một màu da, chung một GHVN; Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Chung một truyền thống hào hùng, luôn bảo vệ những sấc thái đặc thù của dân tộc, của cha ông. Qua sự giúp đỡ của các GH Địa Phương, trong những năm đầu và qua nhiều năm tháng, vườn hoa của CĐ đã được nhiều bàn tay tổ điểm, dưới nhiều phân bón khác nhau, cho nên đang nở rộ khắp nơi. Cái gì đã quy tụ anh chị em chúng ta lại với nhau? Có lẽ theo tôi nhận thấy vì chúng ta là những người CGVN. Hãy tận dụng những 'ĐIỂM CHUNG' độc đáo nầy để xây dựng các Cộng Đoàn CG.VN đó đây trong Yêu Thương và Hiệp Nhất.

Đã đến lúc cha ông của chúng ta phải được ‘Hiển Linh’, phải được dân của từng xứ sở nơi chúng ta đang sinh sống biết đến để tôn kính, chúng ta phải có bổn phận làm cho '117 Bông Hồng Tử Đạo' của Cha Ông tỏa hương thơm trên từng đất nước. Đó là bổn phận của chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm loan báo 'Ánh Sáng Phúc Âm'. Không những loan báo cho dân ngoại chưa biết Ngài mà còn cho những người sống gần chúng ta như cha mẹ, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, nơi những người mà 'Ánh Sáng Đức Tin' chưa ăn sâu vào hoặc sắp tàn lụi. Chúng ta có bổn phận giúp họ củng cố lại 'Niềm Tin' hay tìm ra 'Ánh Sao Của Niềm Tin' hay 'Tin Mừng Giáng Sinh'.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa không ngừng yêu thương nhân loại và qua mọi thời đại, Chúa luôn ‘Mạc Khải’ chính Chúa cho chúng con qua dung mạo của những Anh Chị Em, qua các phép Bí Tích, qua những dấu chỉ tầm thường đơn sơ trong cuộc sống, như là những ‘Vì Sao’ soi đường dẫn lối cho chúng con đi. Xin cho chúng con có đức khiêm tốn để 'Nhìn Thấy, để 'Lắng Nghe' và 'Chấp Nhận' Chúa.

Xin ban ơn trợ giúp để chúng con thành tâm tìm Chúa và khi đã tìm gặp được Chúa, chúng con sẽ đem Chúa đến với những ai đang mong chờ 'Ánh Sao của Niềm Tin' nầy. Đó là những ‘Bông Hồng’ chúng con góp phần tô điểm ‘Vườn Hoa Truyền Giáo’

Giáo Xứ Santa Clara, Bentley,Perth - Tây Úc.

Lễ Hiển Linh 2004.