2 tháng Giêng 2004
“Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính là Đấng đó đã có trước tôi”
(Gioan 1, 19-28)
Thánh Gioan Tẩy giả đã bị chất vấn bởi các tư tế và các thầy Lêvi về sứ mệnh của ông, vì ông đã công khai rao giảng nước Trời. Ông thật can đảm dám nhận mình “tôi không phải là Đấng Kitô” cũng không phải là Ê-lia, không phải là tiên tri; Ông đã nhận cho mình chỉ là : “Tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sa-ia đã loan báo”.
Hôm nay Giáo Hội cũng công khai nhận phép rửa tội của người Do thái thành bí tích đầu tiên để gia nhập Đạo Chúa. Chính Chúa Giê-su cũng nhận chìm trong dòng sông Gio-đan qua thánh Gioan Tẩy Giả trong đoàn dân chúng. Nên Gioan Tẩy Giả cũng bị chất vấn về vấn đề không phải là Đức Kitô mà dám rửa cho dân chúng. Chính vì thế, một lần nữa ông phải lên tiếng kẻo dân chúng hiểu lầm về Chúa Giê-su, “tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chỉ dạy con biết sống khiêm tốn như Gioan Tẩy giả. Biết nhận ra con người của mình là đầy tớ vô dụng. Biết tôn nhận Chúa là Đấng Cứu thế đời mình. Biết đầu phục Chúa trong mọi nghịch cảnh của năm mới này. Biết làm cho danh Chúa được rạng sáng để cái tôi tồi-tàn được chôn vùi đi, Chúa lớn mạnh trong con. Amen. Alleluia.
“Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính là Đấng đó đã có trước tôi”
(Gioan 1, 19-28)
Thánh Gioan Tẩy giả đã bị chất vấn bởi các tư tế và các thầy Lêvi về sứ mệnh của ông, vì ông đã công khai rao giảng nước Trời. Ông thật can đảm dám nhận mình “tôi không phải là Đấng Kitô” cũng không phải là Ê-lia, không phải là tiên tri; Ông đã nhận cho mình chỉ là : “Tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sa-ia đã loan báo”.
Hôm nay Giáo Hội cũng công khai nhận phép rửa tội của người Do thái thành bí tích đầu tiên để gia nhập Đạo Chúa. Chính Chúa Giê-su cũng nhận chìm trong dòng sông Gio-đan qua thánh Gioan Tẩy Giả trong đoàn dân chúng. Nên Gioan Tẩy Giả cũng bị chất vấn về vấn đề không phải là Đức Kitô mà dám rửa cho dân chúng. Chính vì thế, một lần nữa ông phải lên tiếng kẻo dân chúng hiểu lầm về Chúa Giê-su, “tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy chỉ dạy con biết sống khiêm tốn như Gioan Tẩy giả. Biết nhận ra con người của mình là đầy tớ vô dụng. Biết tôn nhận Chúa là Đấng Cứu thế đời mình. Biết đầu phục Chúa trong mọi nghịch cảnh của năm mới này. Biết làm cho danh Chúa được rạng sáng để cái tôi tồi-tàn được chôn vùi đi, Chúa lớn mạnh trong con. Amen. Alleluia.