1 tháng Giêng 2004
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu"
(Lc 2, 16-21.)
Chúng ta đang ở trong mùa Giáng Sinh, hôm nay là ngày đầu tiên của năm Dương lịch mới. Ngày Thế giới hòa bình mà Giáo Hội Công Giáo chúng ta chọn để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lễ Mẹ Thiên Chúa được chuyển vào đầu năm dương lịch cho phù hợp với ý nghĩa Phụng Vụ hơn.
Đây là một đoạn Tin Mừng nói rõ là có mục đồng được nhìn thấy và thờ lạy Chúa Giêsu hài nhi; Trong hang đá khó nghèo đó có Thánh Giuse và Mẹ Maria và các con vật. Các mục đồng đã tường thuật cho nhiều người biết, xác nhận lời Thiên sứ đã báo cho họ trước. Chính họ làm chứng là Chúa Giêsu đã sinh ra làm người thật và Thánh Luca còn ghi rõ: "Phần Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng".
Lời nguyện:
Hợp cùng lời ca ngợi của các thiên thần: "Bình an dưới thế cho người thiện tâm". Nguyện xin Chúa Giêsu hài nhi, Thánh Cả Giuse và Mẹ Thiên Chúa ban tràn đầy ơn bình an cho Giáo Hội, cho các quốc gia trên thế giới; nhất là cho mỗi tâm hồn trong gia đình chúng con. Chúng con dâng phó 365 ngày năm mới này cho Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ Thiên Chúa gìn-giữ, bao-bọc chở-che và chúc lành cho năm mới chúng con. Amen.
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu"
(Lc 2, 16-21.)
Chúng ta đang ở trong mùa Giáng Sinh, hôm nay là ngày đầu tiên của năm Dương lịch mới. Ngày Thế giới hòa bình mà Giáo Hội Công Giáo chúng ta chọn để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Lễ Mẹ Thiên Chúa được chuyển vào đầu năm dương lịch cho phù hợp với ý nghĩa Phụng Vụ hơn.
Đây là một đoạn Tin Mừng nói rõ là có mục đồng được nhìn thấy và thờ lạy Chúa Giêsu hài nhi; Trong hang đá khó nghèo đó có Thánh Giuse và Mẹ Maria và các con vật. Các mục đồng đã tường thuật cho nhiều người biết, xác nhận lời Thiên sứ đã báo cho họ trước. Chính họ làm chứng là Chúa Giêsu đã sinh ra làm người thật và Thánh Luca còn ghi rõ: "Phần Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng".
Lời nguyện:
Hợp cùng lời ca ngợi của các thiên thần: "Bình an dưới thế cho người thiện tâm". Nguyện xin Chúa Giêsu hài nhi, Thánh Cả Giuse và Mẹ Thiên Chúa ban tràn đầy ơn bình an cho Giáo Hội, cho các quốc gia trên thế giới; nhất là cho mỗi tâm hồn trong gia đình chúng con. Chúng con dâng phó 365 ngày năm mới này cho Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ Thiên Chúa gìn-giữ, bao-bọc chở-che và chúc lành cho năm mới chúng con. Amen.