“Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh,
đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”.
(Luc 2: 40)
Bà tiên tri Anna xuất hiện cũng vào chính lúc Mẹ Maria, thánh Giuse đưa hài nhi Giêsu vào đền thờ để được thanh tẩy như luật dạy.
Các lời tiên báo của nữ tiên tri thuộc dòng họ Phanuen hôm nay cũng như của ông Simeon mà chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng hôm qua về hài nhi Giêsu, thì hài nhi Giêsu cũng phải trải qua một tiến trình lớn lên và phát triển bình thường như bao trẻ em khác trong thời của Ngài.
Trong mỗi người chúng ta đều có tiềm tàng những mầm mống “Ân Sủng” từ Thiên Chúa, những “Cá Tính - Khả Năng” từ gia đình… Đôi lúc trong cuộc sống hằng ngày, khi có dịp nhìn một đứa trẻ tung tăng chơi giỡn trước mặt chúng ta hay nhìn một đứa trẻ đang ngồi đọc sách hay chơi đàn… chúng ta thường có những câu nói dí dõm như: cháu giống mẹ, cháu giống bố, cháu chơi đàn giỏi hơn mẹ cháu ngày xưa…Tuy là những câu nói thường tình nhưng được phản ảnh từ một tấm gương “Tốt” nào đó trong dòng tộc hay từ máu huyết hấp thụ từ nơi cha mẹ…
Chúa Kitô, như sách thánh thuật lại, Ngài càng thêm tuổi thì thêm khôn ngoan…. Con cái của chúng ta cũng cần phải học đòi bắt chước những gương lành thánh nơi những cha mẹ đạo đức… hơn là để chúng hấp thụ nơi xã hội và môi trường những tói tục.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin giúp chúng con là những bậc làm cha mẹ luôn trao ban cho con cái những gương lành thánh trong cách sống đạo và giữ đạo. Xin cho chúng con là những bậc làm con cái biết học nơi cha mẹ lòng đạo đức, thể hiện trong cuộc sống sự kính yêu Thiên Chúa và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Ngõ hầu cuộc sống của tất cả chúng con nơi gia đình sẽ hưởng được một bầu khí trên thuận dưới hòa.