Lễ Các Thánh Anh Hài

“Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình

và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”

(Mt: 28:18)

Ngoài thánh sử Matthêô ra thì không có thánh sử nào thuật lại câu chuyện thảm sát các hài nhi tại Bêlem.

Qua câu chuyện “Các Thánh Anh Hài”, chúng ta thấy bàn tay của Thiên Chúa vẫn can thiệp vào lịch sử của nhân loại, của từng người trong chúng ta. Nhìn lại lịch sử thời Cựu Ước, Chúa muốn dùng ông Môisen để cứu dân Ngài ra khỏi sự thống trị vá áp bức của vua Pharaon thì Thiên Chúa đã cứu ông Môisen khỏi phải chết đuối.

Thiên Chúa cũng không muốn Hài Nhi Giêsu bị sát hại bởi vua Hêrôđê thì Ngài đã sai thiên thần mộng báo cho Giuse để đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài sang Ai cập lánh nạn.

Ngày nay, chúng ta không thấy những cuộc sát hại tập thể “Các Hài Nhi” nhưng sự sát hại “unborn babies” nầy vẫn thường xảy ra như “Cơm Bữa” trong các “Private Hospital or Public Hospital or Clinic” con số nầy không thể đếm được. Tiếng kêu la than khóc vọng lên tận cao xanh như tiếng bà Rakhen than khóc con của mình. Người ta thường đổ lỗi cho những người “Mẹ”.

Thỉnh thoảng đó đây trên đường phố, chúng ta thấy có những “Bông Hồng Thương Tiếc” bên cạnh đó có những bản hiệu dựng lên với hàng chữ: “I forgave you, Mom” xin tạm dịch “Con đã tha thứ cho Mẹ!” Có thể những bản hiệu nầy là của “Một” hay “Nhiều Người Mẹ” nào đó đã hối hận vì đã “Làm…” cho đứa con của mình ra khỏi “Thế Giới” hay “Lòng Mẹ” dưới một hình thức nào đó mà Giáo Hội đã không cho phép.

Sự hối hận hay trách nhiệm chúng ta không nên chỉ quy hướng về “Người Mẹ”, nhưng, trên các đường phố, ngoài những bản hiệu đã có sẵn, bên cạnh những “Bông Hồng Thương Tiếc” có lẽ cũng nên thêm một câu khác để cân bằng cho “Tình Thương Tiếc và Sự Tha Thứ” nữa: “I forgave you too, Dad!” - Xin tạm dịch “Con cũng đã tha thứ cho Bố nữa!”.


Lời Nguyện

Lạy Chúa, tiếng kêu la than khóc của “Hài Nhi” đang vang lên trên toàn thế giới vì sự ích kỷ của cha mẹ… Xin đừng để chúng con trở thành những “Hêrôđê Thời Đại” sát hại “Hài Nhi” trực tiếp hay gián tiếp qua những việc mà lương tâm người công giáo không cho phép. Xin cho chúng con trong cuộc sống luôn minh chứng tình yêu của Chúa.

28.12.2003 - Lễ Thánh Gia Thất

“Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan,

thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”.

(Luc 2:52)

Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Gia Thất: Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu. Phúc Âm hôm nay diễn tả lời nguyện cầu và cảm tạ của tiên tri Simêon, khi Ngài ẳm lấy Hài Nhi Giêsu trên cánh tay của mình.

Theo phong tục của các nước Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, thời gian cuối năm và những ngày đầu năm, con cái, họ hàng thân thuộc thường vui Giáng Sinh hay những ngày đầu năm với nhau. Họ thường tổ chức những cuộc đi chơi xa, thăm viếng nhau hay những bữa cơm gia đình... Qua những cuộc gặp gỡ, trong bầu khí gia đình, sẽ làm cho họ quên đi những sầu buồn vất vả phần nào trong suốt một năm đã qua, và chuẩn bị những kinh nghiệm để bắt đầu một năm mới sắp tới.

Chúng ta sẽ nhìn gương sống của gia đình Nazarét và nhìn lại cách sống hay cảm nghĩ thế nào về các gia đình công giáo Việt Nam hôm nay. Trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho những bậc là cha mẹ với, sứ mệnh giáo dục và hướng dẫn con cái, các ngài sẽ chuẩn bị cho thế giới và Giáo Hội nhiều con cái thánh thiện trong những gia đình gương mẫu.

Mừng Lễ Thánh Gia là cơ hội để đưa chúng ta về nguồn cội của đời sống người Kitô hũu, mừng lễ Thánh Gia là dịp để đưa mọi người về nơi tâm điểm của sự thánh thiện, của sự hòa thuận khắn khít, của sự trung tín và của đời sống nghèo hèn khiêm tốn và trong sạch. Thật vậy, Thánh Gia là ngọn đèn sáng để soi mọi người chúng ta tìm đến đích điểm của nguồn hạnh phúc.

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi ngày hãy cố gắng yêu tha nhân thêm một chút - trong đó bao gồm những người gần gũi chúng ta nhất - tha thứ, rộng lượng thêm một chút. Mỗi ngày chúng ta nới rộng vòng tay thêm để giúp đỡ, an ủi những ai cần sự giúp đỡ. Mỗi ngày chúng ta hy sinh thêm một chút giờ để làm việc thiện. Nếu mỗi người, mỗi gia đình đều cố gắng một chút thì gia đình và cộng đoàn của chúng ta cũng sẽ được hạnh phúc như gia đình Thánh Gia mà chúng ta cùng với GH mừng kính hôm nay.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế làm người ở giữa một gia đình nhân loại, xin canh tân đời sống gia đình nhân loại của chúng con mỗi ngày trong ơn thánh của Chúa. Với ơn thánh của Chúa gia đình nhân loại luôn sống trong hạnh phúc.