“Ông đã thấy và đã tin.”
(Gio 20: 8)
Khi nhìn thấy “Ngôi Mộ” trống, Gioan đã tin là Thầy của mình đã sống lại từ trong cõi chết. Tình yêu Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn của ông. Chính lòng yêu mến đã khiến ông nhanh chóng tin rằng Thầy đã sống lại.
Đây cũng là tâm lý thường tình của những người yêu nhau: chỉ một ánh mắt, một cử chỉ hay một lời nói cũng đủ để họ nhận ra những nhu cầu của nhau. Nếu không yêu nhau, không thích nhau thì cho dù có cắt nghĩa, biện minh dài dòng thì cũng chẳng xuôi tai….
Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người trong chúng ta có khá nhiều kinh nghiệm để chứng minh những điều trên. Người ta thường nói: “Yêu nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo”. Khi thích, thương thì cho dù có nói sai, làm sai thì cũng tha hết vì “Yêu”. Còn nếu đã không thích rồi thì cố làm sao để “Ghét” để đả phá, công kích, tẩy chay….
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn được lớn lên trong tình yêu và sự tha thứ. Xin cho chúng con luôn xác tín chỗ đứng của chúng con trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, học đường, sở làm… Với tâm hồn khiêm tốn chúng con sẽ là những đầy tớ chu toàn bổn phận và trách nhiệm do chính Chúa là người Chủ muốn chúng con thực hiện trong hoàn cảnh và môi trường mà Chúa đã đặt để chúng con vào.