“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.
(Mt 10:22)
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu báo trước cho các tông đồ của Ngài về những sự bách hại sẽ xảy ra cho các ông trong tương lai. Thánh Stêphanô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là mẫu gương cho người tông đồ phải đối phó.
Thánh Stêphanô đã chọn lựa cho mình con đường phải đi và qua sự chọn lựa nầy, thánh nhân đã dứt khoát và bền chí trong việc rao giảng Đức Kitô ngay cả cho những kẻ đang bắt bớ, tra tấn ngài.
Ngày nay, cách bắt đạo không còn gay go, lộ liễu như xưa nữa, chỉ trừ một vài quốc gia có tính cách kỳ thị tôn giáo... Nhưng những khó khăn được ẩn hình dưới những cấm cách như giới hạn quyền tự do tôn giáo, cấm xây cất những nhà thờ, nơi phượng tự… Không được giảng dạy về tôn giáo trong trường học…
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm minh chứng niềm tin trong cuộc sống bằng sự thực hành những gì chúng con đã hấp thụ trong Giáo Hội Mẹ Thánh. Sống trong ơn nghĩa Chúa và tránh làm những điều nghịch lấy đức tin, đó là những sự tử đạo thiêng mà chúng con phải chiến đấu liên lỉ, để một ngày nào đó chúng con được chung hưởng hạnh phúc đời đời.