"Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”

(Luc 1:60)

Trong suốt lịch sử Hành Trình Ơn Cứu Độ, nếu có dịp nghiền ngẫm cặn kẽ, chúng ta sẽ thấy bàn tay của Quan Phòng của Chúa dẫn đưa, chuẩn bị cặn kẽ cho công cuộc “Nhập Thể” và “Nhập Thế” của Con Ngài là Đức Kitô, qua việc gởi đến cho Dân Do thái những vị tiên tri, ngôn sứ để dọn đường. Vị ngôn sứ sau cùng của thời chuẩn bị, đó là Gioan Tẩy Giả, con của Giacaria và bà Elizabeth

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta những diễn biến về sự chào đời của Gioan… Việc hai ông Giacaria và bà Elizabeth được sinh con vào thời điểm “Cao Niên”. Chính vì ông đã nghi ngờ vào quyền năng của Thiên Chúa cho nên ông đã bị “câm tạm thời”…

Có bao giờ trong cuộc sống, chúng ta nghi ngờ về quyền năng hay sự hiện hữu của Thiên Chúa không? Có bao giờ chúng ta được kêu mời để cộng tác vào một chương trình hay kế hoạch của một tổ chức hội đoàn, cộng đoàn mà vì những mục tiêu đề ra vì không hạp với ý hướng cho nên chúng ta đã từ chối sự cộng tác không?

Lời Nguyện:

Trong cuộc sống thực tế, chúng con luôn bị dằn co trước những quyết định “Nên làm hay nên tránh”. Hai ông bà Giacaria và Elizabeth cũng bị dằn co trước việc đặt tên cho đứa con của mình… theo dòng tộc.. Nhưng hai ông bà đã vâng lệnh Chúa trong việc đặt tên và giáo dục con theo mệnh lệnh Chúa truyền. Xin cho những bậc làm cha mẹ luôn được ơn soi sáng để cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa.