“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
(Luc 1:46)
Bài Ca “Magnificat” được lặp đi lặp lại trên môi miệng Dân Chúa hằng ngày… đặc biệt là đối với Hàng Giáo Sĩ và những ai đọc kinh “Nhật Tụng”. Bài ca mà Mẹ Maria đã dùng để cao rao sự cao cả của Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ và cho những ai “Kính Sợ Thiên Chúa” trải dài qua muôn thế hệ…
Người Kitô hữu luôn được mời gọi cùng với Mẹ cao rao quyền năng của Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Có bao giờ chúng ta dừng lại một vài giây phút trong ngày để nghiệm thấy Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta không? Ngài còn cho chúng ta hít thở bầu khí trong mát… có sức khoẻ để đi đây đi đó… có công ăn việc làm… trong lúc đó có biết bao người kém may mắn hơn chúng ta?
Bằng chính tâm tình của Mẹ, Giáo Hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn liên lỉ và phó thác chính mình cho Thiên Chúa vạn năng và Giáo Hội cũng mời gọi con cái ở khắp hoàn vũ cùng đồng hành với người Mẹ Thánh Giáo Hội xướng lên bài “Magnificat” khi hoàn hôn sắp bao trùm vạn vật.
Lời Nguyện:
Xin cho lời “Magnificat” luôn được lặp đi lặp lại trên môi miệng chúng con… Ca ngợi tình thương cứu độ của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn lành cho chính chúng con. Xin cho từng giây phút còn lại của cuộc đời chúng con sẽ không ngừng xướng lên “Magnificat - Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa”.
(Luc 1:46)
Bài Ca “Magnificat” được lặp đi lặp lại trên môi miệng Dân Chúa hằng ngày… đặc biệt là đối với Hàng Giáo Sĩ và những ai đọc kinh “Nhật Tụng”. Bài ca mà Mẹ Maria đã dùng để cao rao sự cao cả của Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ và cho những ai “Kính Sợ Thiên Chúa” trải dài qua muôn thế hệ…
Người Kitô hữu luôn được mời gọi cùng với Mẹ cao rao quyền năng của Chúa từng giây phút trong cuộc đời. Có bao giờ chúng ta dừng lại một vài giây phút trong ngày để nghiệm thấy Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta không? Ngài còn cho chúng ta hít thở bầu khí trong mát… có sức khoẻ để đi đây đi đó… có công ăn việc làm… trong lúc đó có biết bao người kém may mắn hơn chúng ta?
Bằng chính tâm tình của Mẹ, Giáo Hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn liên lỉ và phó thác chính mình cho Thiên Chúa vạn năng và Giáo Hội cũng mời gọi con cái ở khắp hoàn vũ cùng đồng hành với người Mẹ Thánh Giáo Hội xướng lên bài “Magnificat” khi hoàn hôn sắp bao trùm vạn vật.
Lời Nguyện:
Xin cho lời “Magnificat” luôn được lặp đi lặp lại trên môi miệng chúng con… Ca ngợi tình thương cứu độ của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn lành cho chính chúng con. Xin cho từng giây phút còn lại của cuộc đời chúng con sẽ không ngừng xướng lên “Magnificat - Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa”.