“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,
và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”.
(Luca 1:42)
Trong những ngày nầy, chân dung của Mẹ Maria nổi bậc nhất. Hôm nay, Chủ Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, hình ảnh của Mẹ thêm một lần hiện rõ trong vai trò người tôi tớ của Thiên Chúa. Đây là hình ảnh đặc biệt và cuối cùng của Mẹ trong thời gian chuẩn bị Chúa Giáng Sinh.
Mẹ đã đem tình thương của Thiên Chúa đến chia sẻ với người chị họ là Bà Elizabeth. Chính vì thế, Bà Elizabeth đã ca tụng Mẹ là người diễm phúc trong muôn ngàn người nữ.Tinh thần của Mẹ là phục vụ, tinh thần nầy chúng ta có thể học hỏi và áp dụng vào cuộc sống thường nhật.
Mỗi người, mỗi gia đình có thể dùng thời gian chuẩn bị trong Mùa Vọng đến viếng thăm những người già lão, đơn côi... Chúng ta đang chuẩn bị đón Giáng Sinh trong những tiện nghi đầy đủ, trong khi nhiều quốc gia đang đói kém. Chúng ta có thể mở rộng tâm hồn đóng góp cho chiến dịch tình thương mà Giáo Hội đang kêu mời.
Nếu mỗi người, mỗi gia đình thực hiện được những nghĩa cử cao đẹp như thế, thì đấy là những sự chuẩn bị tuyệt hảo trong lộ trình của Mùa Vọng năm nay.
Lời Nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ và thánh nữ Elizabeth biết rõ về sức mạnh của lời cầu nguyện, cho nên đã dâng lên Chúa những lời ngợi khen và cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho. Xin Mẹ giúp chúng con chuẩn bị mừng Chúa đến bằng việc lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với những anh chị em sống xung quanh.