“Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa”.

(Luc 1:17)

Cũng do quyền năng của Thiên Chúa, Gioan được hiến thánh từ trong thai mẫu. Gioan được ưu tuyển cho Thiên Chúa, được đầy tràn ân sủng của Thánh Linh để chuẩn bị thi hành sứ vụ “Tiền Hô” cho Đấng Cứu Thế trong tương lai.

Sứ vụ “Dọn Đường” cho Đấng Cứu Thế, Gioan đã nhận lãnh từ Thiên Chúa và ông đã sống cũng như hoàn tất ơn gọi “Tiền Hô - Dọn Đường” một cách hoàn mỹ.

Trong cuộc sống hằng ngày, với bao trách nhiệm được nhận lãnh, bao công tác được trao phó cho chúng ta với sự tin tưởng tín thác của người chủ, vị giám đốc, linh mục, cha mẹ hay bề trên… Đôi lúc chúng ta vui thì làm, buồn thì buông xuôi hay cho chìm xuồng mà không báo trước. Trước những trách nhiệm được trao ban hay giao phó, chúng ta có ý thức rằng mình phải hoàn tất với một lương tâm ngay chính cộng với một tinh thần trách nhiệm đã nhận lãnh chăng?

Lời Nguyện:

Xin cho chúng con biết dùng thời gian để phục vụ cộng đồng nhân loại trong phạm vi nhỏ bé của chúng con. Xin cho chúng con biết chu toàn trách vụ đã lãnh nhận trước lời mời gọi của những vị có trách nhiệm mà chúng con đang thừa hành. Xin cho chúng con luôn chiến đấu với tính ươn lười hèn nhát để can đảm dấn thân rao giảng Tin Mừng cho những Anh Chị Em sống xung quanh.