Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Những ngày cuối năm dương lịch các phương tiện thông tin đại chúng thường chọn ra những nhân vật và những sự kiện nổi bật nhất trong năm. Những người được chọn là những người có nhiều đóng góp cho xã hội con người hay chỉ trong một lãnh vực riêng nào đó. Trong đời sống đức tin, nếu được chọn một nhân vật nổi bật hàng đầu trong suốt hơn 2000 năm qua giữa các tín hữu, chúng ta không ngần ngại chọn Ðức Maria. Mẹ cũng là một tín hữu của Chúa Kitôâ nhưng Mẹ lại là một tín hữu tuyệt hảo nhất, trội vượt hơn tất cả chúng ta. Vì suốt cuộc đời Mẹ luôn tin tưởng và thực hành Lời Chúa.
1. Cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui
Trong tâm tình chờ đợi Chúa đến, ngày Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng hôm nay đề cao gương đời sống của Ðức Maria. Chính biến cố Ðức Maria thăm bà Elisabet đã làm nên một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Thực ra đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy giả, vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Cuộc gặp gỡ đó được thúc đẩy bằng tình yêu của Ðức Maria và đem đến niềm vui cho gia đình nhà bà Elisabét. Cuộc gặp gỡ mô phỏng cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.
Thánh sử Luca ghi lại: "Bà Elisabét trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng" (Bài Tin Mừng) Cuộc gặp gỡ đã đem đến cho bà Elisabét niềm vui. Kêu lớn tiếng là dấu hiệu người ta đang rất vui. Nhớ hôm nào trong kỳ SEA Games 22 ở các trận đá bóng có đội Việt Nam, mỗi khi đội nhà đá lọt lưới đối thủ thì khán giả biểu lộ niềm vui bằng sự hò reo ầm ĩ, họ nhảy nhót mừng chiến thắng.
Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người bao giờ cũng đem lại niềm vui cho con người. Niềm vui của ơn cứu độ. Mà ơn cứu độ là cuộc gặp gỡ đất trời. Bài đọc 1 hôm nay trích sách Mikha đã diễn tả niềm vui cứu độ như sau: "Những anh em sống sót của người còn đó sẽ trở về đoàn tụ với gia đình Israel, họ sẽ được an cư lạc nghiệp... hòa bình".Và đó là cuộc gặp gỡ mà ai trong chúng ta cũng mong ước.
2. Tình yêu thương làm nên cuộc gặp gỡ
Trong cuộc sống nhiều khi người ta gặp nhau mà không vui, không đem lợi ích gì cho nhau. Có những cuộc gặp gỡ vô tình, bàng quang, qua đường nên không ai để ý ai và có những trường hợp người ta gặp nhau với ý đồ không tốt, muốn lợi dụng, tính toán vụ lợi, lọc lừa nhau. Bởi thế nếu muốn cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui cho người khác bắt buộc chúng ta phải có chủ tâm tốt, phải được thúc đẩy bằng động lực tình yêu thương.
Ðức Maria vội vã ra đi đến một thành niềm núi để thăm người chị họ Elisabét. Mẹ ra đi mà không ngại đường sá xa xôi vất vả. Hơn nữa Mẹ cũng đang mang thai Chúa Giêsu. Mẹ ra đi với chủ tâm tốt và động lực là tình yêu thương. Mẹ thương người chị lớn tuổi mà lại mang thai. Mẹ đi thăm người chị họ để thắt chặt thêm tình họ hàng bà con. Mẹ còn ở lại đó ba tháng để giúp đỡ gia đình bà Elisabet những việc lặt vặt.
3. Thiên Chúa đợi gặp con người
Trong lịch sử nhân loại, đã có nhiều lần Thiên Chúa đến gặp con người. Thiên Chúa ra đi cũng chỉ vì tình yêu thương và mong muốn đem lại niềm vui cho con người. Nhưng rõ ràng nhất, khi đến thời điểm, Ðức Giêsu đã đến trong thế giới với sứ mạng yêu thương, "Ngài đến để thực thi ý Chúa Cha." (bđ 2) Nhờ Ðức Giêsu đến gặp con người mà mỗi người đón nhận được niềm vui lớn lao là" chúng ta được thánh hóa".
Trong những ngày thật gần chuẩn bị kỷ niệm biến cố Chúa đến gặp gỡ con người qua Mầu nhiệm Nhập thể chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc gặp gỡ khác giữa chúng ta với tha nhân. Cuộc gặp gỡ của Ðức Maria đã đem đến cho bà Elisabét niềm vui và hạnh phúc. Cũng vậy, để cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng đem lại niềm vui cho người khác chúng ta phải gặp Chúa trước đã. Bởi Chúa là niềm vui đích thực. Chúng ta không thể cho người khác những gì mà mình không có. Chúng ta không thể đem niềm vui cho người khác nếu trong chúng ta không có Chúa. Chúa đã đi một bước thật dài đến với con người. Ngài đang đợi chờ những bước nhỏ bé của chúng ta. Ðó là những bước chúng ta đi đến với Chúa nơi các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể để gặp gỡ Ngài. Chắc chắn khi đó chúng ta mới có niềm vui đích thực và mới có khả năng đem niềm vui đến cho tha nhân.
Năm nay Mùa Giáng Sinh lại về, cảnh vật và những con người thật đơn sơ nghèo nàn như chú mục đồng, máng cỏ, chuồng bò, đồng vắng có gợi lên cho chúng ta nghĩ đến những khuôn mặt trẻ thơ đang phải lang thang kiếm sống. Trên khắp các con đường thành phố này vẫn còn đó những trẻ em đang mưu sinh với những ước mơ giản dị, là muốn được đi học, muốn có một mái ấm gia đình, có mái nhà che nắng tránh mưa, muốn có miếng cơm manh áo. Vẫn còn đó những con người đang đau khổ tinh thần và thể xác đang rất cần chúng ta đem đến niềm vui cho họ. Họ rất gần với cuộc sống của chúng ta và đang đợi chờ những lời hỏi thăm, sự an ủi, động viên, sự quan tâm, tình yêu thương của chúng ta. Mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy đến gặp gỡ họ, Chúa Giêsu đang đợi chờ những cuộc gặp gỡ của chúng ta nơi đó. Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho cuộc gặp gỡ giữa con người với con người. Ngài sẽ biến đổi cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa là Ðấng đang đến gặp chúng con trong mỗi Thánh lễ. Chúng con luôn tin sự hiện diện của Chúa sẽ đem đến niềm vui cho tất cả mọi người. Chúa đang đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Chúa cần chúng con ra đi đem Chúa đến cho người khác. Xin cho tất cả những cuộc gặp gỡ của chúng con hằng ngày đều xuất phát từ động lực tình yêu thương và đem lại niềm vui cho người khác. Có như thế chúng con mới thông truyền cho người khác biết Chúa giáng sinh làm người vì yêu thương con người. Amen.
Những ngày cuối năm dương lịch các phương tiện thông tin đại chúng thường chọn ra những nhân vật và những sự kiện nổi bật nhất trong năm. Những người được chọn là những người có nhiều đóng góp cho xã hội con người hay chỉ trong một lãnh vực riêng nào đó. Trong đời sống đức tin, nếu được chọn một nhân vật nổi bật hàng đầu trong suốt hơn 2000 năm qua giữa các tín hữu, chúng ta không ngần ngại chọn Ðức Maria. Mẹ cũng là một tín hữu của Chúa Kitôâ nhưng Mẹ lại là một tín hữu tuyệt hảo nhất, trội vượt hơn tất cả chúng ta. Vì suốt cuộc đời Mẹ luôn tin tưởng và thực hành Lời Chúa.
1. Cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui
Trong tâm tình chờ đợi Chúa đến, ngày Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng hôm nay đề cao gương đời sống của Ðức Maria. Chính biến cố Ðức Maria thăm bà Elisabet đã làm nên một cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Thực ra đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy giả, vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Cuộc gặp gỡ đó được thúc đẩy bằng tình yêu của Ðức Maria và đem đến niềm vui cho gia đình nhà bà Elisabét. Cuộc gặp gỡ mô phỏng cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.
Thánh sử Luca ghi lại: "Bà Elisabét trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng" (Bài Tin Mừng) Cuộc gặp gỡ đã đem đến cho bà Elisabét niềm vui. Kêu lớn tiếng là dấu hiệu người ta đang rất vui. Nhớ hôm nào trong kỳ SEA Games 22 ở các trận đá bóng có đội Việt Nam, mỗi khi đội nhà đá lọt lưới đối thủ thì khán giả biểu lộ niềm vui bằng sự hò reo ầm ĩ, họ nhảy nhót mừng chiến thắng.
Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người bao giờ cũng đem lại niềm vui cho con người. Niềm vui của ơn cứu độ. Mà ơn cứu độ là cuộc gặp gỡ đất trời. Bài đọc 1 hôm nay trích sách Mikha đã diễn tả niềm vui cứu độ như sau: "Những anh em sống sót của người còn đó sẽ trở về đoàn tụ với gia đình Israel, họ sẽ được an cư lạc nghiệp... hòa bình".Và đó là cuộc gặp gỡ mà ai trong chúng ta cũng mong ước.
2. Tình yêu thương làm nên cuộc gặp gỡ
Trong cuộc sống nhiều khi người ta gặp nhau mà không vui, không đem lợi ích gì cho nhau. Có những cuộc gặp gỡ vô tình, bàng quang, qua đường nên không ai để ý ai và có những trường hợp người ta gặp nhau với ý đồ không tốt, muốn lợi dụng, tính toán vụ lợi, lọc lừa nhau. Bởi thế nếu muốn cuộc gặp gỡ đem lại niềm vui cho người khác bắt buộc chúng ta phải có chủ tâm tốt, phải được thúc đẩy bằng động lực tình yêu thương.
Ðức Maria vội vã ra đi đến một thành niềm núi để thăm người chị họ Elisabét. Mẹ ra đi mà không ngại đường sá xa xôi vất vả. Hơn nữa Mẹ cũng đang mang thai Chúa Giêsu. Mẹ ra đi với chủ tâm tốt và động lực là tình yêu thương. Mẹ thương người chị lớn tuổi mà lại mang thai. Mẹ đi thăm người chị họ để thắt chặt thêm tình họ hàng bà con. Mẹ còn ở lại đó ba tháng để giúp đỡ gia đình bà Elisabet những việc lặt vặt.
3. Thiên Chúa đợi gặp con người
Trong lịch sử nhân loại, đã có nhiều lần Thiên Chúa đến gặp con người. Thiên Chúa ra đi cũng chỉ vì tình yêu thương và mong muốn đem lại niềm vui cho con người. Nhưng rõ ràng nhất, khi đến thời điểm, Ðức Giêsu đã đến trong thế giới với sứ mạng yêu thương, "Ngài đến để thực thi ý Chúa Cha." (bđ 2) Nhờ Ðức Giêsu đến gặp con người mà mỗi người đón nhận được niềm vui lớn lao là" chúng ta được thánh hóa".
Trong những ngày thật gần chuẩn bị kỷ niệm biến cố Chúa đến gặp gỡ con người qua Mầu nhiệm Nhập thể chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc gặp gỡ khác giữa chúng ta với tha nhân. Cuộc gặp gỡ của Ðức Maria đã đem đến cho bà Elisabét niềm vui và hạnh phúc. Cũng vậy, để cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng đem lại niềm vui cho người khác chúng ta phải gặp Chúa trước đã. Bởi Chúa là niềm vui đích thực. Chúng ta không thể cho người khác những gì mà mình không có. Chúng ta không thể đem niềm vui cho người khác nếu trong chúng ta không có Chúa. Chúa đã đi một bước thật dài đến với con người. Ngài đang đợi chờ những bước nhỏ bé của chúng ta. Ðó là những bước chúng ta đi đến với Chúa nơi các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể để gặp gỡ Ngài. Chắc chắn khi đó chúng ta mới có niềm vui đích thực và mới có khả năng đem niềm vui đến cho tha nhân.
Năm nay Mùa Giáng Sinh lại về, cảnh vật và những con người thật đơn sơ nghèo nàn như chú mục đồng, máng cỏ, chuồng bò, đồng vắng có gợi lên cho chúng ta nghĩ đến những khuôn mặt trẻ thơ đang phải lang thang kiếm sống. Trên khắp các con đường thành phố này vẫn còn đó những trẻ em đang mưu sinh với những ước mơ giản dị, là muốn được đi học, muốn có một mái ấm gia đình, có mái nhà che nắng tránh mưa, muốn có miếng cơm manh áo. Vẫn còn đó những con người đang đau khổ tinh thần và thể xác đang rất cần chúng ta đem đến niềm vui cho họ. Họ rất gần với cuộc sống của chúng ta và đang đợi chờ những lời hỏi thăm, sự an ủi, động viên, sự quan tâm, tình yêu thương của chúng ta. Mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy đến gặp gỡ họ, Chúa Giêsu đang đợi chờ những cuộc gặp gỡ của chúng ta nơi đó. Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho cuộc gặp gỡ giữa con người với con người. Ngài sẽ biến đổi cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa là Ðấng đang đến gặp chúng con trong mỗi Thánh lễ. Chúng con luôn tin sự hiện diện của Chúa sẽ đem đến niềm vui cho tất cả mọi người. Chúa đang đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Chúa cần chúng con ra đi đem Chúa đến cho người khác. Xin cho tất cả những cuộc gặp gỡ của chúng con hằng ngày đều xuất phát từ động lực tình yêu thương và đem lại niềm vui cho người khác. Có như thế chúng con mới thông truyền cho người khác biết Chúa giáng sinh làm người vì yêu thương con người. Amen.