“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”.

(Mt 18:24)

Bài Tin Mừng hôm qua đã thuật lại gốc tích, gia phả hay dòng tộc của Chúa Giêsu thuộc dòng tộc Abraham, sinh ra trong một gia đình thuộc dòng họ vua Đavít.

Hôm nay, bài Tin Mừng tường thuật sự tham dự của Thánh Giuse vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng việc Ngài nhận lấy Maria về nhà “làm vợ” dù biết rằng nàng thụ thai bởi quyền năng của Thiên Chúa. Sứ mệnh của ông là làm sao để Chúa Kitô khi sinh ra được hợp luật. Đó là điều mà ông đã cùng hợp tác với Thiên Chúa để hoàn tất chương trình cứu độ.

Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi giữ một vai trò nào trong cộng đoàn, đoàn thể hay trong cộng đồng xã hội… nếu như những vai trò được trao ban “Kém Địa Vị hay Thấp Hèn”, chúng ta thường tìm cách thoái thác. Hoặc địa vị được đề cử cho chúng ta không tương xứng với cương vị cá nhân hay gia đình dòng tộc, chúng ta cũng tìm cách “Xin Kiếu hay Chối Từ”.

Thế giới nhỏ bé của chúng ta đang sống, đang cần những bàn tay tuy nhỏ bé nhưng biết mở rộng, đang cần những khối óc tuy không thông minh, nhưng nhiệt thành, những bàn chân yếu nhưng kiên trì dấn bước đem tình yêu của Chúa đến cho tha nhân.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, một đôi tay biết xoa dịu hay băng bó những vết thương của Anh Chị Em, một đôi chân luôn sẵn sàng bước đến với hết mọi người đang cần đến chúng con. Xin cho chúng con biết góp phần tuy nhỏ bé của chúng con trong việc hoàn tất những gì còn lại của Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô, ngõ hầu mỗi năm sẽ có nhiều tâm hồn được an bình trong Mùa Giáng Sinh.