“Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô”

(Mt 1:16)

Hôm nay, Tin Mừng trình thuật Gia Phả Dòng Tộc của Đức Kitô… Trong dòng dõi mà Chúa Giêsu nhập tịch và đi vào lịch sử của nhân loại bao gồm nhiều biến cố quan trọng, trong đó có vinh quang và tủi hổ… Nhưng tất cả đều xảy ra theo một chương trình định liệu hay do Thiên Chúa Quan Phòng.

Mỗi người trong chúng ta cũng đến từ một dòng tộc nào đó, có gia đình, làng mạc, xã hội, quốc gia… và hội nhập vào môi trường sống… Không ít thì nhiều, môi trường và xã hội sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống của mỗi người chúng ta và con cháu. Mỗi người phải lãnh lấy phần trách nhiệm của mình trước Đấng Tối Cao. Ngay chính trong gia đình dòng tộc của chúng ta có kẻ tính nầy người tính khác… không ai giống ai. Có người tốt người xấu, người cao người thấp… Điều quan trọng là phải trân quý gia đình dòng tộc và cố gắng cư xử không để mất thanh danh gia tộc của mình.

Ngoài ảnh hưởng của môi trường xã hội, người Kitô hữu còn chịu một ảnh hưởng khác nữa đó là Tôn Giáo. Đôi lúc chúng ta bị dằn co giữa Gia Đình và Tôn Giáo, giữa Xã Hội và Tôn Giáo trước những vấn đề có tích cách lương tâm. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do để lựa chọn, ngoài ra, Ngài cũng trao ban những giới răn như là mực thướt để giúp chúng ta cân nhắc những việc nào nên làm và những điều nào nên tránh? Ngoài ra, còn có các Linh Mục, Tu Sĩ, các Ngài có thể cố vấn cho chúng ta trong những trường hợp “Lương Tâm và Luân Lý”, nếu chúng ta chân thành tìm đến các Ngài để lãnh hội sự trợ giúp về hai lãnh vực nầy.

Lời N
guyện:

Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian, nhưng Chúa muốn chúng con không thuộc về thế gian. Xét về khía cạnh tự nhiên, cuộc sống của mỗi người chúng con cũng giống như bao nhiêu người khác. Nhưng là những con cái Chúa, qua phép rửa tội, chúng con được mời gọi sống hoàn hảo hơn. Xin cho mỗi người Kitô hữu ý thức cuộc sống chứng nhân giữa gia đình, cộng đoàn và ngay cả trong môi trường xã hội nữa.