TIN ĐỒN
Thầy giúp xứ nghe đồn rằng cha phó sẽ đổi đi xứ khác, thầy bèn hỏi cha sở -cũng là nghĩa phụ của mình- có đúng không, cha sở hỏi:
- “Con nghe ai nói.”
- “Con nghe cha sở họ đạo kia nói như thế.”
Cha sở nói:
- “Con phải nhớ kỷ điều này, một linh mục không bao giờ mở miệng là nói “nghe đồn” thế này “nghe đồn” thế nọ, dù ngài biết tin đồn đó là sự thật thì cũng sẽ không nói ra khi Đức Giám Mục chưa công bố. Bởi vì một tin đồn từ miệng linh mục nói ra sẽ gây hoang mang rất nhiều cho đương sự cũng như cho cộng đoàn, nó như con ruồi mang vi trùng bệnh truyền nhiễm bay truyền nơi này nơi kia, gây bệnh cho nhiều người, nguy hiểm vô cùng…”
------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Thầy giúp xứ nghe đồn rằng cha phó sẽ đổi đi xứ khác, thầy bèn hỏi cha sở -cũng là nghĩa phụ của mình- có đúng không, cha sở hỏi:
- “Con nghe ai nói.”
- “Con nghe cha sở họ đạo kia nói như thế.”
Cha sở nói:
- “Con phải nhớ kỷ điều này, một linh mục không bao giờ mở miệng là nói “nghe đồn” thế này “nghe đồn” thế nọ, dù ngài biết tin đồn đó là sự thật thì cũng sẽ không nói ra khi Đức Giám Mục chưa công bố. Bởi vì một tin đồn từ miệng linh mục nói ra sẽ gây hoang mang rất nhiều cho đương sự cũng như cho cộng đoàn, nó như con ruồi mang vi trùng bệnh truyền nhiễm bay truyền nơi này nơi kia, gây bệnh cho nhiều người, nguy hiểm vô cùng…”
------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info