"Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."
(Mt 21:28)
Câu chuyện người cha kêu gọi hai đứa con đi làm vườn nho ông… Mỗi người con có tự do để đáp trả lời mời gọi của cha mình… nhưng sau khi suy nghĩ lại họ đã hành động trái ngược với lời đáp trả lúc ban đầu của chính họ.
Trong cuộc sống hằng ngày, có những lúc hành động hoặc thái độ của chúng ta ngược lại với lời hứa hay thay đổi bất thường. Nếu như những thay đổi hay hành động nầy mang đến cho chúng ta hay tha nhân những điều tốt đẹp hơn thì đó là những điều đáng khuyến khích.
Phải cố gắng không ngừng để canh tân, đổi mới và hoàn thiện hơn mỗi ngày như Cha chúng ta ở trên trời… Đừng vì tự ái hay ích kỷ làm lu mờ ý hướng phục thiện, vươn lên trong con người của chúng ta. Phúc âm hoá, hoàn thiện môi trường sống chung quanh đòi hỏi một sự hy sinh không ngừng.
Lời Nguyện:
Xin cho chúng con biết nhìn tha nhân với một lăng kính của Phúc Âm và với một con tim nhạy cảm để chúng con có thể nhìn thấy những cái hay cái đẹp nơi Anh Chị Em. Xin cho chúng con biết tìm thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời và đáp lời mời gọi của Chúa bằng tiếng “Xin Vâng” một cách cụ thể chứ không phải bằng môi miệng. Đó là điều Chúa kêu mời chúng con thực hiện qua bài Tin Mừng hôm nay.