“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện,

thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp."


(Mt 21:13)

Nhà Thờ, Nhà Nguyện, Nguyện Đường, Vương Cung Thánh Đường hay Đền Thờ đó là những Danh Gọi mà Giáo Hội đặt cho một nơi để Phụng Thờ Thiên Chúa… Nói chung đó là “Nhà Chúa”. Chính những nơi đây, Cộng Đoàn Dân Chúa quy tụ cùng nhau để cử hành các Lễ Nghi Phụng Vụ, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.

Đôi lúc chúng ta vô tình không tôn trọng “Nhà Chúa” qua những cử chỉ và hành động trong những “Nơi Thánh”… Chẳng hạn như: trong cách ăn mặc, nói chuyện, cười đùa, ra vào làm chia trí người khác. xử dụng điện thoại di động hay không “turn it off’ trước khi vào nhà thờ… đang lúc dâng thánh lễ thì điện thoại reo vang… thề là “lật đật” chạy ra ngoài để “Nghe” điên thoại thay vì “Turn it off”…

Chúng ta không biến Nhà Chúa thành hang trộm cướp như Chúa Giêsu đã quở trách khi Ngài vào Đền Thờ, nhưng chúng ta đã biến “Nhà Thờ - Nơi Phượng Tự” thành những nơi hội họp qua những cử chỉ bất kính như trên... Một vài nơi sau thánh lễ được cử hành… với tấm màn được kéo ngăn “Gian Cung Thánh” với “Gian Giáo Dân” để cho mục kế tiếp là “Kịch Tuồng Sân Khấu”. Đôi lúc các “Đồ Thánh” của Linh mục như áo lễ, áo choàng, áo Alba, dây stola được “Mượn Tạm” để “Diễn Kịch”… Đó là chưa kể đến Nhà Chúa đã trở thành “Hall hay Restaurant Di Động” trong lúc bà con đang thưởng thức các màn “Diễn Kịch” trên “Sân Khấu-Cung Thánh”. Họ đã quên hay cố tình quên rằng Chúa Giêsu vẫn hiện diện “Sau Bức Màn Sân Khấu”.


Lời Nguyện:

Đôi lúc, “Để cho tiện - Đỡ tốn”, chúng con đã vô tình làm cho Chúa buồn trong những cách hành xử của chúng con đối với Nhà của Chúa của chính cá nhân chúng con hay những người thừa hành của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn cải hoá và với ơn Chúa tác động chúng con sẽ cố gắng làm cho “Nhà Chúa” trở nên xứng đáng hơn là nơi để cầu nguyện với Cộng Đoàn Anh Chị Em và gặp gỡ Chúa qua các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.