CHÚA GIÊSU ĐÃ CHỌN MỘT GIA ĐÌNH ĐỂ CHÀO ĐỜI
( Mọi gia đình Kitô giáo hãy loan báo Tin Mừng )
EMMANUEN,THIÊN CHÚA Ở CÙNG NHÂN LOẠI
Trong Tông huấn Gia Đình, số 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: " Trong một giai đoạn lịch sử mà gia đình đang chịu nhiều sức ép tìm cách hủy diệt, hay ít ra là muốn làm cho méo mó đi, Hội Thánh, vì biết rằng lợi ích của xã hội và lợi ích riêng của mình đều được liên kết mật thiết với lợi ích của gia đình, nên đã ý thức một
cách mạnh mẽ và bức thiết rằng mình có sứ mệnh phải công bố cho mọi người biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, bằng cách bảo đảm cho hôn nhân và gia đình có được sức sống tràn đầy cũng như có được sự thăng tiến về phương diện nhân bản cũng như Kitô giáo, và như thế là góp phần vào việc canh tân xã hội
và canh tân Dân Thiên Chúa". Mẹ Hội Thánh luôn ý thức bổn phận và sứ mạng cao cả của mình là bảo tồn hôn nhân do Thiên Chúa thiết lập từ khi tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người và hôn nhân được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích. HộiThánh trình bầy cho nhân loại một mẫu gương gia đình tuyệt hảo là gia đình Nagiarét, ở
đó Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse đã sống đời sống gia đình tròn đầy viên mãn, mẫu mực và tuyệt đối yêu thương. Trong giờ canh thức giáng sinh đêm nay năm 2003, hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người trong năm thánh hoá gia đình và năm truyền giáo, xin tình yêu của Con Thiên Chúa làm người mãi mãi ở với nhân loại, ở với từng người, từng gia đình để niềm tin được thắp sáng rực lên bằng lời cầu nguyện, bằng kinh Mân Côi hầu mọi gia đình đều được thánh hoá do hồng ân của Hài Đồng Giêsu, Đấng giầu lòng thương xót.
*Hát: Nguyện mùa vọng TCCĐ 233 (Thánh ca cộng đồng).
I.THIÊN CHÚA NÓI VỚI NHÂN LOẠI NƠI MỘT "NGƯỜI CON".
Bài đọc: Thư Dt 1,1-4
Ngay từ buổi khởi nguyên Thiên Chúa đã lên Lời, nhờ Lời của Ngài sự yên lặng được phá tan và mọi vật, mọi loài được thành sự. Rồi suốt cả một lịch sử yêu thương Thiên Chúa đã dùng miệng của nhiều vị ngôn sứ để hướng dẫn, dắt đưa dân tộc Israen và nhân loại.Tuy nhiên, đêm nay, Thiên Chúa không chỉ dùng Lời của Ngài, nhưng Ngài đã chọn một gia đình, tuyển chọn một người mẹ để làm làm mẹ và qua trinh nữ Maria, Chúa Hài Nhi được sinh ra cho thế gian, cho mọi người. Hài Nhi Giêsu được đản sinh đêm nay, chính là Lời của Thiên Chúa, là tất cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đêm nay, Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm và cư ngụ giữa thế gian(Ga 1,14 ). Lời của Thiên chúa là Lời cứu rỗi, Lời hòa bình…
Và như thế, đêm nay lời bình an của Con Một Thiên Chúa sẽ đậu lại nơi từng con người, nơi mỗi gia đình và nơi nhân loại và với tất cả những ai có lòng thành tâm thiện chí, mở tâm hồn, mở rộng con tim đón nhận Hài Nhi Giêsu: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho người thiện tâm"(Lc2,14). Đây là tin vui, tin cứu độ, sự hòa bình cho tất cả vũ hoàn, nhân thế. Đây cũng là tin lành cho từng gia đình vì Hài Nhi Giêsu đến trần gian để sống với, sống vì, sống cho mọi người, mọi gia đình.
II.HÀI NHI GIÊSU,MẠC KHẢI VỀ CHÚA CHA, ĐẤNG GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT:
Trong đêm đen dầy đặc của tội lỗi, Con Thiên Chúa đã đến gian trần để đem lại ánh sáng cho nhân loại. Quả thực, đêm nay là đem hòa bình, đêm cứu độ và đêm bừng sáng. Đêm nay, Hài Nhi Giêsu là phản ảnh Chúa Cha, đã mạc khải về Cha Ngài, là ánh sáng cứu rỗi bừng lên trong đêm tối âm u. Hài Nhi Giêsu đã viếng thăm dân của Người vì dân khao khát ánh sáng cứu độ. Đêm 2003, đêm của nhân loại sống cách Chúa Giêsu đã hơn hai ngàn năm,đêm của tưởng nhớ Bê lem năm xưa với cái giá lạnh của đêm đông, với cái quạnh hiu của hang súc vật, nhưng con người hôm nay lại có những vấn đề của thời đại, lại có cái giá băng của tâm hồn, của đời sống gia đình với nhiều nhiêu khê và của những thách đố mới của thời đại.
Hài Nhi Giêsu đã đến để đem lại hòa bình cho mọi gia đình, cho nhân loại, cho mọi người. Đêm nay, mọi người chúng ta hãy mở rộng cửa lòng để đón nhận Hài Nhi Giêsu vì chính Ngài là hình ảnh Chúa Cha, chính Ngài đã nói: "Ta và Cha Ta là một" (Ga 10,30) Chúa Giêsu đã chọn có mẹ, có cha để được sinh ra và được sống tình nghĩa gia đình.
Món quà mà Thiên Chúa Cha tặng ban cho nhân loại là sự sống, tình yêu, niềm vui và sự hạnh phúc của Chúa Cha.
*Hát : Để Chúa đến TCCĐ 234
III. BÊLEM, NƠI TỤ HỘI TÌNH THƯƠNG:
Lời sứ thần loan báo cho các mục đồng năm xưa quả vẫn còn vang vọng mãi mãi cho muôn muôn vàn thế hệ loài người: "Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay,một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa" (Lc 1,10-11).
Đây là Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng đến trần gian để phá tan xiềng xích tội lỗi, để mang lại nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người, cho từng người. Chúa không loại trừ bất cứ ai và bất cứ người nào, Ngài đến để qui tụ con người và đưa về ràn những con chiên lạc: mọi người sẽ được tôn trọng, mọi người sẽ được yêu thương, chăm sóc, vỗ về.
Hang Bêlem dù có chật chội, nhưng vẫn đủ chỗ cho mọi người như lời Chúa Giêsu đã nói trước: "Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở". Vâng, giờ đây mọi người chúng ta hãy có thái độ chóng vánh, nhanh nhẹn, hối hả ra đi như các mục đồng để gặp một gia đình thánh, để gặp Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Gia đình thánh này sẽ cho chúng ta thấy sự thánh thiện siêu vời và tấm lòng nhân hậu, từ ái của Con Thiên Chúa làm người. Gia đình thánh này sẽ giúp nhân loại hiểu rõ lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết trong Tông Huấn Gia Đình số 3: "Được Thiên Chúa thiết định ngay từ hồi sáng thế, hôn nhân và gia đình tự bản chất đã nhất thiết phải được hoàn tất trong Chúa Kitô, và cần phải có ân sủng của Người để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi, và được đưa về "tình trạng nguyên thủy" của chúng, nghĩa là nhận biết tường tận và thực hiện đầy đủ ý định của Thiên Chúa".
Như các mục đồng nào chúng ta hãy đi tới Bêlem để cùng sống dưới mái nhà Cha, và cùng chia sẻ tình yêu, tình bác ái huynh đệ.
*Đặt Chúa Hài Đồng( dạo nhạc bài Silent night ).
Các mục đồng đã gặp Hài Nhi Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse trong niềm vui khôn tả ( lướt nhạc tiếng hát thiên thần). Trên không trung muôn vàn cơ binh thiên thần hát vang ca ngợi Con Thiên Chúa làm người (Gloria in Excelsis Deo).
*Thiên Thần múa. Mục đồng múa ( hoạt cảnh). Hát: Kìa trông huy hoàng và Tiếng hát thiên thần.
*Hoạt cảnh gần xong: Hát bài Chúa Ra Đời…
KẾT: Đêm nay, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, toàn thể xứ đạo chúng con quây quần bên máng cỏ Chúa. Chúng con xin được cùng với mẹ Maria, thánh cả Giuse và muôn thần thánh trên trời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi. Đêm nay, chúng con sẽ hối hả như các mục đồng đi về Bêlem như lời sứ thần loan báo để học nơi gia đình thánh bài học tình thương. Chúa Giêsu đã có một gia đình, Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con một gia đình để chúng con được sống yêu thương và lớn lên trong đức tin,cũng như yêu thương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong lần về quê hương Balan năm 1987 đã làm hai cử chỉ rất thân thương và đáng trân trọng: Ngài thăm mộ song thân và cử hành lễ hôn phối cho
nhiều đôi hôn phối mới và những đôi mừng kỷ niệm ngọc, vàng, ngân khánh vv… Đức Thánh Cha muốn cho mọi người hiểu rõ:"Điều răn 04 trong thập giới là thảo kính Cha Mẹ" và Đức Thánh Cha muốn gióng lên tiếng nói là hãy bảo vệ gia đình vì đó là Bí Tích do Chúa thiết lập. Đêm Noen 2003 mời gọi mọi gia đình Kitô giáo
hãy sống niềm vui cứu độ, hãy làm cho gia đình mình thánh thiện, đạo đức, noi gương gia đình thánh gia để sống tôn trọng, trật tự tôn ty và luôn có Chúa ở với gia đình. Bêlem năm xưa vẫn là Bêlem hôm nay năm 2003 với một Hài Nhi Giêsu đầy tình yêu, đầy lòng thương xót, nhân từ và ta hãy sống ơn gọi gia đình bền chặt bằng lời cầu liên lỉ, bằng kinh Mân Côi để đi trọn hành trình đức tin và hành trình tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng, mọi gia đình Kitô giáo hãy luôn sẵn sàng tuân hành lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu phục sinh, chóng vánh, mau mắn “loan báo Tin Mừng” và mọi Kitô hữu của Hội Thánh Việt Nam hãy lắng tai nghe lời các Giám Mục trong Thư Mục Vụ năm 2003 đã viết : ”…Chúng tôi mời anh chị em hãy đáp lại lời gọi ”Ra Khơi” của Đức Thánh Cha, qui hướng lời cầu nguyện và hoạt động của Hội Thánh Việt Nam vào việc”Loan báo Tin Mừng”.
*Hát : Đêm Đông Lạnh Lẽo - Hải Linh.
*Thánh lễ Giáng Sinh 2003.
( Mọi gia đình Kitô giáo hãy loan báo Tin Mừng )
EMMANUEN,THIÊN CHÚA Ở CÙNG NHÂN LOẠI
Trong Tông huấn Gia Đình, số 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết: " Trong một giai đoạn lịch sử mà gia đình đang chịu nhiều sức ép tìm cách hủy diệt, hay ít ra là muốn làm cho méo mó đi, Hội Thánh, vì biết rằng lợi ích của xã hội và lợi ích riêng của mình đều được liên kết mật thiết với lợi ích của gia đình, nên đã ý thức một
cách mạnh mẽ và bức thiết rằng mình có sứ mệnh phải công bố cho mọi người biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, bằng cách bảo đảm cho hôn nhân và gia đình có được sức sống tràn đầy cũng như có được sự thăng tiến về phương diện nhân bản cũng như Kitô giáo, và như thế là góp phần vào việc canh tân xã hội
và canh tân Dân Thiên Chúa". Mẹ Hội Thánh luôn ý thức bổn phận và sứ mạng cao cả của mình là bảo tồn hôn nhân do Thiên Chúa thiết lập từ khi tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người và hôn nhân được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích. HộiThánh trình bầy cho nhân loại một mẫu gương gia đình tuyệt hảo là gia đình Nagiarét, ở
đó Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse đã sống đời sống gia đình tròn đầy viên mãn, mẫu mực và tuyệt đối yêu thương. Trong giờ canh thức giáng sinh đêm nay năm 2003, hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người trong năm thánh hoá gia đình và năm truyền giáo, xin tình yêu của Con Thiên Chúa làm người mãi mãi ở với nhân loại, ở với từng người, từng gia đình để niềm tin được thắp sáng rực lên bằng lời cầu nguyện, bằng kinh Mân Côi hầu mọi gia đình đều được thánh hoá do hồng ân của Hài Đồng Giêsu, Đấng giầu lòng thương xót.
*Hát: Nguyện mùa vọng TCCĐ 233 (Thánh ca cộng đồng).
I.THIÊN CHÚA NÓI VỚI NHÂN LOẠI NƠI MỘT "NGƯỜI CON".
Bài đọc: Thư Dt 1,1-4
Ngay từ buổi khởi nguyên Thiên Chúa đã lên Lời, nhờ Lời của Ngài sự yên lặng được phá tan và mọi vật, mọi loài được thành sự. Rồi suốt cả một lịch sử yêu thương Thiên Chúa đã dùng miệng của nhiều vị ngôn sứ để hướng dẫn, dắt đưa dân tộc Israen và nhân loại.Tuy nhiên, đêm nay, Thiên Chúa không chỉ dùng Lời của Ngài, nhưng Ngài đã chọn một gia đình, tuyển chọn một người mẹ để làm làm mẹ và qua trinh nữ Maria, Chúa Hài Nhi được sinh ra cho thế gian, cho mọi người. Hài Nhi Giêsu được đản sinh đêm nay, chính là Lời của Thiên Chúa, là tất cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đêm nay, Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm và cư ngụ giữa thế gian(Ga 1,14 ). Lời của Thiên chúa là Lời cứu rỗi, Lời hòa bình…
Và như thế, đêm nay lời bình an của Con Một Thiên Chúa sẽ đậu lại nơi từng con người, nơi mỗi gia đình và nơi nhân loại và với tất cả những ai có lòng thành tâm thiện chí, mở tâm hồn, mở rộng con tim đón nhận Hài Nhi Giêsu: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho người thiện tâm"(Lc2,14). Đây là tin vui, tin cứu độ, sự hòa bình cho tất cả vũ hoàn, nhân thế. Đây cũng là tin lành cho từng gia đình vì Hài Nhi Giêsu đến trần gian để sống với, sống vì, sống cho mọi người, mọi gia đình.
II.HÀI NHI GIÊSU,MẠC KHẢI VỀ CHÚA CHA, ĐẤNG GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT:
Trong đêm đen dầy đặc của tội lỗi, Con Thiên Chúa đã đến gian trần để đem lại ánh sáng cho nhân loại. Quả thực, đêm nay là đem hòa bình, đêm cứu độ và đêm bừng sáng. Đêm nay, Hài Nhi Giêsu là phản ảnh Chúa Cha, đã mạc khải về Cha Ngài, là ánh sáng cứu rỗi bừng lên trong đêm tối âm u. Hài Nhi Giêsu đã viếng thăm dân của Người vì dân khao khát ánh sáng cứu độ. Đêm 2003, đêm của nhân loại sống cách Chúa Giêsu đã hơn hai ngàn năm,đêm của tưởng nhớ Bê lem năm xưa với cái giá lạnh của đêm đông, với cái quạnh hiu của hang súc vật, nhưng con người hôm nay lại có những vấn đề của thời đại, lại có cái giá băng của tâm hồn, của đời sống gia đình với nhiều nhiêu khê và của những thách đố mới của thời đại.
Hài Nhi Giêsu đã đến để đem lại hòa bình cho mọi gia đình, cho nhân loại, cho mọi người. Đêm nay, mọi người chúng ta hãy mở rộng cửa lòng để đón nhận Hài Nhi Giêsu vì chính Ngài là hình ảnh Chúa Cha, chính Ngài đã nói: "Ta và Cha Ta là một" (Ga 10,30) Chúa Giêsu đã chọn có mẹ, có cha để được sinh ra và được sống tình nghĩa gia đình.
Món quà mà Thiên Chúa Cha tặng ban cho nhân loại là sự sống, tình yêu, niềm vui và sự hạnh phúc của Chúa Cha.
*Hát : Để Chúa đến TCCĐ 234
III. BÊLEM, NƠI TỤ HỘI TÌNH THƯƠNG:
Lời sứ thần loan báo cho các mục đồng năm xưa quả vẫn còn vang vọng mãi mãi cho muôn muôn vàn thế hệ loài người: "Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay,một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa" (Lc 1,10-11).
Đây là Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng đến trần gian để phá tan xiềng xích tội lỗi, để mang lại nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người, cho từng người. Chúa không loại trừ bất cứ ai và bất cứ người nào, Ngài đến để qui tụ con người và đưa về ràn những con chiên lạc: mọi người sẽ được tôn trọng, mọi người sẽ được yêu thương, chăm sóc, vỗ về.
Hang Bêlem dù có chật chội, nhưng vẫn đủ chỗ cho mọi người như lời Chúa Giêsu đã nói trước: "Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở". Vâng, giờ đây mọi người chúng ta hãy có thái độ chóng vánh, nhanh nhẹn, hối hả ra đi như các mục đồng để gặp một gia đình thánh, để gặp Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Gia đình thánh này sẽ cho chúng ta thấy sự thánh thiện siêu vời và tấm lòng nhân hậu, từ ái của Con Thiên Chúa làm người. Gia đình thánh này sẽ giúp nhân loại hiểu rõ lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết trong Tông Huấn Gia Đình số 3: "Được Thiên Chúa thiết định ngay từ hồi sáng thế, hôn nhân và gia đình tự bản chất đã nhất thiết phải được hoàn tất trong Chúa Kitô, và cần phải có ân sủng của Người để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi, và được đưa về "tình trạng nguyên thủy" của chúng, nghĩa là nhận biết tường tận và thực hiện đầy đủ ý định của Thiên Chúa".
Như các mục đồng nào chúng ta hãy đi tới Bêlem để cùng sống dưới mái nhà Cha, và cùng chia sẻ tình yêu, tình bác ái huynh đệ.
*Đặt Chúa Hài Đồng( dạo nhạc bài Silent night ).
Các mục đồng đã gặp Hài Nhi Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse trong niềm vui khôn tả ( lướt nhạc tiếng hát thiên thần). Trên không trung muôn vàn cơ binh thiên thần hát vang ca ngợi Con Thiên Chúa làm người (Gloria in Excelsis Deo).
*Thiên Thần múa. Mục đồng múa ( hoạt cảnh). Hát: Kìa trông huy hoàng và Tiếng hát thiên thần.
*Hoạt cảnh gần xong: Hát bài Chúa Ra Đời…
KẾT: Đêm nay, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, toàn thể xứ đạo chúng con quây quần bên máng cỏ Chúa. Chúng con xin được cùng với mẹ Maria, thánh cả Giuse và muôn thần thánh trên trời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi. Đêm nay, chúng con sẽ hối hả như các mục đồng đi về Bêlem như lời sứ thần loan báo để học nơi gia đình thánh bài học tình thương. Chúa Giêsu đã có một gia đình, Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con một gia đình để chúng con được sống yêu thương và lớn lên trong đức tin,cũng như yêu thương. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong lần về quê hương Balan năm 1987 đã làm hai cử chỉ rất thân thương và đáng trân trọng: Ngài thăm mộ song thân và cử hành lễ hôn phối cho
nhiều đôi hôn phối mới và những đôi mừng kỷ niệm ngọc, vàng, ngân khánh vv… Đức Thánh Cha muốn cho mọi người hiểu rõ:"Điều răn 04 trong thập giới là thảo kính Cha Mẹ" và Đức Thánh Cha muốn gióng lên tiếng nói là hãy bảo vệ gia đình vì đó là Bí Tích do Chúa thiết lập. Đêm Noen 2003 mời gọi mọi gia đình Kitô giáo
hãy sống niềm vui cứu độ, hãy làm cho gia đình mình thánh thiện, đạo đức, noi gương gia đình thánh gia để sống tôn trọng, trật tự tôn ty và luôn có Chúa ở với gia đình. Bêlem năm xưa vẫn là Bêlem hôm nay năm 2003 với một Hài Nhi Giêsu đầy tình yêu, đầy lòng thương xót, nhân từ và ta hãy sống ơn gọi gia đình bền chặt bằng lời cầu liên lỉ, bằng kinh Mân Côi để đi trọn hành trình đức tin và hành trình tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng, mọi gia đình Kitô giáo hãy luôn sẵn sàng tuân hành lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu phục sinh, chóng vánh, mau mắn “loan báo Tin Mừng” và mọi Kitô hữu của Hội Thánh Việt Nam hãy lắng tai nghe lời các Giám Mục trong Thư Mục Vụ năm 2003 đã viết : ”…Chúng tôi mời anh chị em hãy đáp lại lời gọi ”Ra Khơi” của Đức Thánh Cha, qui hướng lời cầu nguyện và hoạt động của Hội Thánh Việt Nam vào việc”Loan báo Tin Mừng”.
*Hát : Đêm Đông Lạnh Lẽo - Hải Linh.
*Thánh lễ Giáng Sinh 2003.