CANH THỨC GIÁNG SINH NĂM 2003
"Đức Giêsu, Tin Mừng cho mọi người "
*Chủ tế : Dấu thánh giá.
* Anh chị em thân mến. Trong đêm cực thánh này, hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, và cùng với mọi người thành tâm thiện chí trên khắp hoàn cầu, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hân hoan đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh lần thứ 2003. Con Một Thiên Chúa giáng sinh làm người là Tin mừng cho mọi người, cho mọi dân nước, cho toàn thể nhân loại và vũ trụ, vạn vật. Người giáng thế làm người để cứu độ con người và toàn thể vũ trụ, vạn vật.
Khi Đức Giêsu giáng sinh ở Bê-Lem, lời Kinh thánh trong Tin mừng theo thánh Luca 2, 8-11 thuật rằng: “Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa thiên thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng thiên sứ bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa".
Đức Giê-su, Tin mừng trọng đại đã được ban cho nhân loại chúng ta theo đúng như lời Thiên Chúa đã hứa ngay từ khi nguyên tổ loài người sa ngã theo lời dụ dỗ của ma quỷ. Không chỉ dân Do-thái mà cả nhân loại ở mọi thời vẫn luôn khắc khoải chờ mong một Đấng Cứu Độ ngự đến giải thoát con người trầm luân trong tội lụy. Trong tâm tình đó, chúng ta cũng hãy làm sống lại nỗi khát khao Đấng Cứu Độ để Ngài ngự đến nơi chính tâm hồn của mình.
CỘNG ĐOÀN HÁT : TA HƯỚNG TÂM HỒN LÊN (Sách hát NOEL, tr. 04 b)
* Chủ tế dâng lời cầu nguyện :
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
hằng năm Cha khơi dậy trong lòng chúng con
niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ.
Giờ đây, toàn thể anh chị em chúng con xin dâng lên Cha lòng tri ân cảm tạ vì niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên Cha đã ban tặng cho chúng con và cho mọi người, cho mọi dân nước và mọi chủng tộc. Đó chính là Tin mừng về Người Con Một chí ái của Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã giáng sinh làm người để cứu độ nhân loại chúng con.
Xin Cha ban ơn cho mọi người nghe theo lời thiên sứ : “Đừng sợ” mở rộng mọi cánh cửa cho Đức Giê-su Kitô, để Người đem đến niềm vui, bình an và tình yêu thương cho thế giới này. Người là Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. (Cộng đoàn đáp: AMEN)
* (Người Dẫn Lễ): Xin mời Cộng đoàn ngồi
I. ÁC QUỶ, TỘI LỖI VÀ SỰ CHẾT THỐNG TRỊ MUÔN LOÀI. THIÊN CHÚA HỨA BAN MỘT TIN MỪNG: ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ MUÔN LOÀI.
* Lời Chúa trong sách Sáng Thế (St) chương 2, câu 16 và chương 3, từ câu 1 đến câu 15:
“Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: ‘Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.
Rắn tượng trưng cho Sa-tan* là loài xảo quyệt nhất..... nó nói với bà Evà: Thiên Chúa biết ngày nào hai người ăn trái cây cấm đó, mắt hai người sẽ mở ra, và hai người sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác nghĩa là quyết định điều dữ điều lành mặc ý mình muốn, không phải theo ý Thiên Chúa nữa. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng là A-đam đang ở đó với mình; ông cùng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân vì họ đã sáng mắt ra: mình chỉ là loài thụ tạo yếu đuối và tội lỗi.
Và Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất. ....Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; người nữ sẽ giẫm nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người ấy”. (Thinh lặng một chút)
* Chúng ta cùng suy niệm :
Thiên Chúa đã tạo dựng hai ông bà Ađam và Evà, là cặp người đầu tiên của nhân loại, nói cách khác, Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa, là tác giả, là nguồn mạch của sự sống, sự hiện hữu của muôn loài. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, luôn muốn cho con người hạnh phúc và kết thân vững bền với con người. Thế nhưng, con người thay vì tin tưởng và vâng phục ý định tốt lành của Thiên Chúa, thì lại bất hiếu và bất tuân, đã nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, muốn đi theo ý muốn riêng của mình, ngoảnh mặt lại với Thiên Chúa, từ chối vâng phục Ngài, muốn tự mình phân định về điều dữ điều lành mặc ý mình muốn mà không theo tiếng lương tâm ngay chính, không nghe theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho con người được hưởng quyền tự do rất đáng kể bởi vì con người được quyền ăn trái “của tất cả các cây trong vườn địa đàng”. “Nhưng tự do ấy không phải là vô hạn định: tự do ấy phải dừng lại trước “cây biết điều thiện điều ác”, bởi vì tự do ấy được kêu mời chấp nhận luật luân lý mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Thật ra, chính trong sự chấp nhận này mà tự do nhân linh được thể hiện một cách tràn đầy và đích thực. Thiên Chúa, Đấng duy nhất tốt lành biết rất rõ điều nào là tốt cho con người nhân danh chính tình yêu của Ngài. Ngài đề nghị điều tốt cho con người nơi các giới răn” (Thông điệp “Ánh Rạng Ngời Chân Lý” của ĐGH. Gioan Phaolô II, số 35). Thế nên hậu quả của sự bất tuân đó thật là thảm khốc như lời kinh thánh viết : “Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân” vì họ đã sáng mắt ra : mình chỉ là loài thụ tạo yếu đuối và tội lỗi. Thật vậy, con người chỉ là loài thụ tạo, sự sống và hạnh phúc của mình phải tùy thuộc vào Thiên Chúa là nguồn mạch, là chủ tể của sự sống. Trải qua một đời người, không ai không kinh nghiệm về những nỗi thống khổ mà con người phải gánh chịu bởi hậu quả của tội lỗi, nơi tâm hồn, nơi đời sống, ở mọi nơi chốn, và trong mọi thời gian.
Nhưng, “Thiên Chúa là Tình Yêu”(1 Ga 4,16), Ngài không thể bỏ mặc con người, nên ngay từ giây phút đầu khi con người lỗi phạm, Ngài đã ban cho con người một lời hứa ám chỉ Đấng Cứu Độ sẽ đến giải cứu khi Ngài phán bảo con rắn tượng trưng cho Satan : “.....Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; người nữ sẽ giẫm nát đầu mi”. Đây thật sự là một Tin Mừng, một niềm hy vọng cho con người. Những lời kinh thánh này báo trước Đấng Thiên Chúa sẽ sai đến để cứu thoát con người khỏi quyền lực của ma quỷ, tội lỗi và sự chết muôn đời. Đồng thời đoạn kinh thánh này cũng khẳng định về vai trò của người mẹ Đấng Thiên Sai tức là Đức Maria khi nói đến người nữ. Lời hứa đó được nhắc lại về sau này trong sách ngôn sứ I-sai-a, chương 7, câu 14: “Này, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA"(Mt.1,23).
Con Một Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô sẽ mang lấy thân phận con người, sống như con người ngoại trừ tội lỗi, nhất là bằng đau khổ, cái chết thập giá và phục sinh để cứu độ muôn loài thoát khỏi cảnh hư ảo chóng qua, cứu khỏi nô lệ ma quỷ và tội lỗi, và mọi thứ nô lệ, mang lại sự tự do đích thật cho con người, ban cho con người sự sống vĩnh hằng ở nơi Thiên Chúa.
Đấy không phải là những khát vọng sâu thẳm của mỗi một con người và của cả nhân loại sao ? Đó không phải là Tin mừng cho loài người sao ?
(Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CỘNG ĐOÀN HÁT: Mừng vui lên anh em (NOEL tr. 5)
* (Người Dẫn Lễ) : (Cộng đoàn vẫn đứng)
* Sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể đón nhận THIÊN CHÚA và đón nhận ơn cứu độ của NGÀI. Quả thực, các ngôn sứ trong thời cựu ước luôn kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi, và quay về với Đấng Tạo Hóa. Và rồi Thiên Chúa yêu thương thực hiện lời hứa của Ngài như lời Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 3, câu 16:
"Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một là Đức Giêsu, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời".(Thinh lặng 01 phút)
* CỘNG ĐOÀN HÁT: Nước Chúa Gần Đến ( NOEL 02)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
II. TIN MỪNG ĐƯỢC THỰC HIỆN: ĐẤNG CỨU THẾ CHỌN SỐNG KHÓ NGHÈO, SINH RA NƠI HANG LỪA MÁNG CỎ, TRONG MỘT GIA ĐÌNH ÊM ẤM THUẬN HÒA:
* Lời Chúa: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2, từ câu 2 đến câu 7 : “Trong những ngày âý, Hoàng đế Au-gútx-tô ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra dân số. .. Ông Giu-se và bà Maria về Bê-lem là thành của vua Đa-vít, vì ông thuộc về dòng họ nhà vua, để đăng tên sổ bộ. Đang khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, cũng là người con độc nhất, bà lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ, bởi họ quá đỗi nghèo khó không thể thuê phòng trọ cũng đã đông kín người”. (Thinh lặng một chút)
* Chúng ta cùng suy niệm :
Đấng Cứu Thế lại là một Hài Nhi sinh ra nơi hang lừa máng cỏ. Người không đến với nhân loại trong vẻ giầu sang quyền thế, trong cảnh huy hoàng tráng lệ của đền vàng. Nhưng Người đã chọn sự khó nghèo, không nhà, không cửa để ra đời làm người. Tiền của, danh vọng và lạc thú đang đe dọa đạo đức con người, thì sự khó nghèo của Thiên-Chúa-làm-người hướng tâm hồn con người tìm kiếm những giá trị trường cửu, những sự trên trời. Khi đi công bố Tin mừng, Đức Giê-su bảo: “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được” (Mt 6,20).(Thinh lặng một chút)
Và người ta có thể tự hỏi tại sao Thiên Chúa khi xuống trần lại muốn sinh ra trong một gia đình? Phải chăng Thiên Chúa muốn làm gương cho mọi người, cho các gia đình, và cho mỗi người chúng ta: hãy bảo vệ phẩm giá của gia đình, hãy bảo toàn cộng đồng hiệp nhất và phục vụ sự sống này, hãy bảo vệ sự sống của thai nhi, vì như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Gia Đình, rằng “Hôn nhân và gia đình là một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại..... Được Thiên Chúa thiết định ngay từ hồi sáng thế, hôn nhân và gia đình tự bản chất đã nhất thiết phải được hoàn tất trong Đức Giê-su Ki-tô, và cần phải có ân sủng của Người để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi, và được đưa về “tình trạng nguyên thủy” của chúng, nghĩa là nhận biết tường tận và thực hiện đầy đủ ý định của Thiên Chúa.”(số 01 và 03). (Thinh lặng một chút)
Hôn nhân và gia đình đã được chính Thiên Chúa thiết định. Nhưng tội lỗi đã làm thương tổn cộng đồng hiệp nhất và yêu thương này ngay khi nguyên tổ phạm tội: hai ông bà đã đổ lỗi cho nhau: “Người đàn bà mà Ngài cho ở với con, đã cho con ăn trái cây ấy, nên con ăn”(St 3,12). Rồi sau đó, sự bất hòa đã xãy ra trong cộng đồng nhân loại đầu tiên này, khi Ca-in ganh tị và giết chết A-bên, em mình (St 4,8). Cần phải nhờ ân sủng cứu độ của Đức Giê-su để hôn nhân và gia đình được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi, và đạt được tầm mức trọn hảo của nó như Thiên Chúa muốn.
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT: ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG (NOEL, trg 14)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
III. CHÚNG TA HÃY HÂN HOAN ĐÓN NHẬN CHÚA CỨU THẾ GIÊSU VÌ NGƯỜI LÀ QUÀ TẶNG VÔ GIÁ THIÊN CHÚA TRAO BAN CHO NHÂN LOẠI:
* Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2, từ câu 8 đến câu 18:
“Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: " Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe những người chăn chiên thuật chuyện, ai ai cũng ngạc nhiên”.
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT- THIÊN THẦN MÚA: CAO CUNG LÊN (NOEL tr. 12)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
* (Người Dẫn Lễ) : Chúng ta cùng suy niệm:
Khi nghe sứ thần loan báo, hẳn các người chăn chiên ngạc nhiên bỡ ngỡ. Họ tự hỏi điều gì đã xẩy ra? Tin mừng về một niềm vui trọng đại làm sao lại được loan báo với họ là những mục đồng, những người sống đời nghèo khó vất vả? Được thiên sứ trấn an “Anh em đừng sợ”, họ đã rủ nhau lên đường đến với Hài Nhi theo như lời mời gọi của các thiên sứ.
Và kìa, lời Kinh thánh trong Tin mừng theo thánh Lu-ca chương 2, câu 16 và 17 thuật lại: "... đến nơi, họ đã gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nghe nói với họ về Hài Nhi này”.
Tin mừng Thiên-Chúa-làm-người lại tỏ bày trước hết cho các mục đồng, những người nghèo hèn, thấp cổ bé miệng trong xã hội đương thời. Tin mừng Thiên-Chúa-làm-người cũng tỏ bày không chỉ cho dân Do-thái mà thôi, mà còn cho mọi dân nước, khi ngôi sao lạ dẫn đường cho Ba Vua phương đông tìm đến thờ lạy Chúa Hài nhi. Tin mừng Thiên-Chúa-làm-người được trao ban cho những tâm hồn đơn sơ, không tự cao tự đại, dù họ là người thông thái hay kẻ chân bùn tay lấm. Cùng với các mục đồng, cùng với các hiền sĩ phương đông, với tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, với đức tin thâm sâu, chúng ta cũng hãy lên đường. "Nào chúng ta sang Bê-lem để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Hãy đến thờ lạy Thiên-Chúa-làm-người, mang lấy thân phận con người như chúng ta, cùng chia sẻ cuộc đời của chúng ta. Hãy đón nhận Chúa Cứu Thế Giê-su vào cuộc đời của mình. Hãy dâng lời ngợi khen, cảm tạ tri ân lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban Con Một của Ngài để hòa giải toàn thể nhân loại tội lỗi với Ngài, hầu làm cho tâm hồn chúng ta được bình an.
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".
(Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT- BAN THIÊN THẦN MÚA : CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI (Sách hát NOEL, trang 21).
(Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
IV. ĐỨC GIÊ-SU, TIN MỪNG CẦN ĐƯỢC CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI.
"Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân”. Tin mừng Luca chương 2 câu 10. (Thinh lặng một chút)
Trong Tông huấn “Giáo Hội tại châu Á” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn (Thư Ga-la-ta 4,4) Thiên Chúa đã sai Con Một của mình đến, là Đức Giê-su Ki-tô Cứu thế, làm một người châu Á. Vui mừng trước những điều tốt đẹp của các dân tộc và các nền văn hóa, và sức sống của các tôn giáo tại châu lục này, đồng thời ý thức về hồng ân đức tin độc nhất mà mình đã lãnh nhận vì thiện ích của mọi người, Giáo Hội tại châu Á không ngừng cất cao lời “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Thánh vịnh 118, 1) (Số 1)
Giờ phút thiêng liêng này, cộng đoàn chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lòng tri ân cảm tạ, bởi vì Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ là một món quà Thiên Chúa đã gửi tặng người châu Á chúng ta. Đây là món quà đức tin vô giá mà duy chỉ Thiên Chúa mới có thể tặng ban cho nhân loại chúng ta.
Cũng trong Tông huấn “Giáo Hội tại châu Á” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Niềm tin của Giáo Hội vào Đức Giê-su vừa là món quà tặng Giáo Hội nhận được, vừa là món quà để chia sẻ; đó chính là món quà lớn nhất mà Giáo Hội có thể tặng cho châu Á. Chia sẻ chân lý của Đức Giê-su Ki-tô cho người khác là nghĩa vụ cao cả của tất cả những ai đã nhận được ơn đức tin” (Số 10). Và trong thông điệp “Sứ vụ Đấng Cứu Thế”, Đức Thánh Cha đã viết: “Những ai đã gia nhập vào Giáo Hội Công giáo đều cần phải coi đó là một đặc ân, cho nên mình càng có bổn phận làm chứng cho đức tin và cho đời sống Ki-tô hữu, đó là cách phục vụ anh chị em và cũng là cách đáp trả ý muốn của Thiên Chúa” (Số 11).
Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong thư mục vụ năm nay 2003, mời gọi dân Chúa tại Việt Nam đáp lại lời kêu gọi “RA KHƠI” (x. Lc 5,4) của Đức Thánh Cha, quy hướng lời cầu nguyện và hoạt động vào việc “LOAN BÁO TIN MỪNG”. Hội đồng Giám mục công bố “một cách đặc biệt năm nay sẽ là năm lên đường của cả Hội Thánh Việt Nam”.
Cộng đoàn giáo xứ chúng ta hãy hiệp lời nguyện xin phúc lành của Chúa Hài đồng Giê-su, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, để hồng ân đức tin của chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Giờ phút linh thiêng Con-Thiên-Chúa-làm-người, chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin, ngọn lửa đã bừng sáng lên bởi truyền thống anh hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những tín hữu tiền bối đã làm chứng với lòng mến Chúa yêu người cho Đức Giêsu, Tin Mừng cho mọi người.
* (Mọi người thắp nến trong tay)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT: LOÀI NGƯỜI ƠI (Sách NOEL, tr. 18)
* Chủ tế dâng lời nguyện kết thúc giờ canh thức:
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
Cha đã tỏ cho chúng con thấy
mầu nhiệm Đức Giê-su Con Một Cha giáng trần
là khởi điểm của ơn cứu độ.
Xin cho chúng con ngay từ giờ phút này
biết đem lòng sốt sắng mừng lễ Giáng Sinh của Người.
Người hằng sống hằng trị muôn đời.
(cf. Sách lễ Roma, tr. 153).
* Sau đó, chủ tế và cộng đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng Giêsu, đặt vào máng cỏ, và xông hương.
LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2003
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Hiệp lời cầu nguyện với toàn thể Hội Thánh và với mọi người thành tâm thiện chí trên khắp thế giới trong đêm thánh mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho mọi người hiện diện và cho toàn thế giới.
1. Vì việc Hài Nhi Giê-su giáng sinh làm người, xin Chúa ban bình an cho mọi dân nước, và ban ơn canh tân đổi mới tâm hồn con người để ai nấy biết góp phần vào nền hòa bình trên thế giới./ Ta hãy cầu xin Chúa
2. Con Một Thiên Chúa đã ra đời làm một trẻ thơ bé bỏng, cần sự bảo vệ chăm sóc. Xin ơn Chúa hoán cải tâm hồn của những kẻ dã tâm giết hại trẻ thơ. Xin cho mọi người biết tôn trọng sự sống từ khi thụ thai, trong mọi giai đoạn của đời sống cho đến khi chết cách tự nhiên./ Ta hãy cầu xin Chúa
3. Đức Chúa Giê-su đã giáng sinh làm người trong một gia đình. Xin cho những đôi vợ chồng đang chia rẽ, những gia đình bị phân ly/ được ơn nâng đỡ để tìm về hợp nhất và sống thuận hòa yêu thương nhau./ Ta hãy cầu xin Chúa
4. Thiên Chúa đã trao ban Người Con Một của Ngài để làm Đấng Cứu Độ độc nhất của nhân loại. Xin ơn cho những ai đang khao khát cuộc sống vĩnh cửu/ mở rộng tâm hồn để đón nhận Đức Chúa Giê-su vào cuộc đời mình./ Ta hãy cầu xin Chúa
Chủ tế : Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã ban cho chúng con hồng ân đức tin, nhờ đó chúng con được nhận biết Đức Giê-su là Con Một của Cha đã giáng sinh làm người để cứu độ loài người chúng con. Xin cho niềm vui thánh thiện của ngày đại lễ Noel củng cố niềm tin của chúng con trước mọi gian nan thử thách, hầu cho cuộc sống chúng con trở thành lời loan tin mừng về Đức Giê-su, Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH - MERRY CHRISTMAS
GIÁO XỨ BÀU GỐC - VĨNH PHÚ
2003
"Đức Giêsu, Tin Mừng cho mọi người "
*Chủ tế : Dấu thánh giá.
* Anh chị em thân mến. Trong đêm cực thánh này, hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, và cùng với mọi người thành tâm thiện chí trên khắp hoàn cầu, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hân hoan đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh lần thứ 2003. Con Một Thiên Chúa giáng sinh làm người là Tin mừng cho mọi người, cho mọi dân nước, cho toàn thể nhân loại và vũ trụ, vạn vật. Người giáng thế làm người để cứu độ con người và toàn thể vũ trụ, vạn vật.
Khi Đức Giêsu giáng sinh ở Bê-Lem, lời Kinh thánh trong Tin mừng theo thánh Luca 2, 8-11 thuật rằng: “Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa thiên thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng thiên sứ bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa".
Đức Giê-su, Tin mừng trọng đại đã được ban cho nhân loại chúng ta theo đúng như lời Thiên Chúa đã hứa ngay từ khi nguyên tổ loài người sa ngã theo lời dụ dỗ của ma quỷ. Không chỉ dân Do-thái mà cả nhân loại ở mọi thời vẫn luôn khắc khoải chờ mong một Đấng Cứu Độ ngự đến giải thoát con người trầm luân trong tội lụy. Trong tâm tình đó, chúng ta cũng hãy làm sống lại nỗi khát khao Đấng Cứu Độ để Ngài ngự đến nơi chính tâm hồn của mình.
CỘNG ĐOÀN HÁT : TA HƯỚNG TÂM HỒN LÊN (Sách hát NOEL, tr. 04 b)
* Chủ tế dâng lời cầu nguyện :
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
hằng năm Cha khơi dậy trong lòng chúng con
niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ.
Giờ đây, toàn thể anh chị em chúng con xin dâng lên Cha lòng tri ân cảm tạ vì niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên Cha đã ban tặng cho chúng con và cho mọi người, cho mọi dân nước và mọi chủng tộc. Đó chính là Tin mừng về Người Con Một chí ái của Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã giáng sinh làm người để cứu độ nhân loại chúng con.
Xin Cha ban ơn cho mọi người nghe theo lời thiên sứ : “Đừng sợ” mở rộng mọi cánh cửa cho Đức Giê-su Kitô, để Người đem đến niềm vui, bình an và tình yêu thương cho thế giới này. Người là Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. (Cộng đoàn đáp: AMEN)
* (Người Dẫn Lễ): Xin mời Cộng đoàn ngồi
I. ÁC QUỶ, TỘI LỖI VÀ SỰ CHẾT THỐNG TRỊ MUÔN LOÀI. THIÊN CHÚA HỨA BAN MỘT TIN MỪNG: ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CỨU ĐỘ MUÔN LOÀI.
* Lời Chúa trong sách Sáng Thế (St) chương 2, câu 16 và chương 3, từ câu 1 đến câu 15:
“Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: ‘Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.
Rắn tượng trưng cho Sa-tan* là loài xảo quyệt nhất..... nó nói với bà Evà: Thiên Chúa biết ngày nào hai người ăn trái cây cấm đó, mắt hai người sẽ mở ra, và hai người sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác nghĩa là quyết định điều dữ điều lành mặc ý mình muốn, không phải theo ý Thiên Chúa nữa. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng là A-đam đang ở đó với mình; ông cùng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân vì họ đã sáng mắt ra: mình chỉ là loài thụ tạo yếu đuối và tội lỗi.
Và Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất. ....Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; người nữ sẽ giẫm nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người ấy”. (Thinh lặng một chút)
* Chúng ta cùng suy niệm :
Thiên Chúa đã tạo dựng hai ông bà Ađam và Evà, là cặp người đầu tiên của nhân loại, nói cách khác, Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa, là tác giả, là nguồn mạch của sự sống, sự hiện hữu của muôn loài. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, luôn muốn cho con người hạnh phúc và kết thân vững bền với con người. Thế nhưng, con người thay vì tin tưởng và vâng phục ý định tốt lành của Thiên Chúa, thì lại bất hiếu và bất tuân, đã nghe theo lời xúi dục của ma quỷ, muốn đi theo ý muốn riêng của mình, ngoảnh mặt lại với Thiên Chúa, từ chối vâng phục Ngài, muốn tự mình phân định về điều dữ điều lành mặc ý mình muốn mà không theo tiếng lương tâm ngay chính, không nghe theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho con người được hưởng quyền tự do rất đáng kể bởi vì con người được quyền ăn trái “của tất cả các cây trong vườn địa đàng”. “Nhưng tự do ấy không phải là vô hạn định: tự do ấy phải dừng lại trước “cây biết điều thiện điều ác”, bởi vì tự do ấy được kêu mời chấp nhận luật luân lý mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Thật ra, chính trong sự chấp nhận này mà tự do nhân linh được thể hiện một cách tràn đầy và đích thực. Thiên Chúa, Đấng duy nhất tốt lành biết rất rõ điều nào là tốt cho con người nhân danh chính tình yêu của Ngài. Ngài đề nghị điều tốt cho con người nơi các giới răn” (Thông điệp “Ánh Rạng Ngời Chân Lý” của ĐGH. Gioan Phaolô II, số 35). Thế nên hậu quả của sự bất tuân đó thật là thảm khốc như lời kinh thánh viết : “Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân” vì họ đã sáng mắt ra : mình chỉ là loài thụ tạo yếu đuối và tội lỗi. Thật vậy, con người chỉ là loài thụ tạo, sự sống và hạnh phúc của mình phải tùy thuộc vào Thiên Chúa là nguồn mạch, là chủ tể của sự sống. Trải qua một đời người, không ai không kinh nghiệm về những nỗi thống khổ mà con người phải gánh chịu bởi hậu quả của tội lỗi, nơi tâm hồn, nơi đời sống, ở mọi nơi chốn, và trong mọi thời gian.
Nhưng, “Thiên Chúa là Tình Yêu”(1 Ga 4,16), Ngài không thể bỏ mặc con người, nên ngay từ giây phút đầu khi con người lỗi phạm, Ngài đã ban cho con người một lời hứa ám chỉ Đấng Cứu Độ sẽ đến giải cứu khi Ngài phán bảo con rắn tượng trưng cho Satan : “.....Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; người nữ sẽ giẫm nát đầu mi”. Đây thật sự là một Tin Mừng, một niềm hy vọng cho con người. Những lời kinh thánh này báo trước Đấng Thiên Chúa sẽ sai đến để cứu thoát con người khỏi quyền lực của ma quỷ, tội lỗi và sự chết muôn đời. Đồng thời đoạn kinh thánh này cũng khẳng định về vai trò của người mẹ Đấng Thiên Sai tức là Đức Maria khi nói đến người nữ. Lời hứa đó được nhắc lại về sau này trong sách ngôn sứ I-sai-a, chương 7, câu 14: “Này, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA"(Mt.1,23).
Con Một Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô sẽ mang lấy thân phận con người, sống như con người ngoại trừ tội lỗi, nhất là bằng đau khổ, cái chết thập giá và phục sinh để cứu độ muôn loài thoát khỏi cảnh hư ảo chóng qua, cứu khỏi nô lệ ma quỷ và tội lỗi, và mọi thứ nô lệ, mang lại sự tự do đích thật cho con người, ban cho con người sự sống vĩnh hằng ở nơi Thiên Chúa.
Đấy không phải là những khát vọng sâu thẳm của mỗi một con người và của cả nhân loại sao ? Đó không phải là Tin mừng cho loài người sao ?
(Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CỘNG ĐOÀN HÁT: Mừng vui lên anh em (NOEL tr. 5)
* (Người Dẫn Lễ) : (Cộng đoàn vẫn đứng)
* Sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể đón nhận THIÊN CHÚA và đón nhận ơn cứu độ của NGÀI. Quả thực, các ngôn sứ trong thời cựu ước luôn kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi, và quay về với Đấng Tạo Hóa. Và rồi Thiên Chúa yêu thương thực hiện lời hứa của Ngài như lời Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 3, câu 16:
"Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một là Đức Giêsu, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời".(Thinh lặng 01 phút)
* CỘNG ĐOÀN HÁT: Nước Chúa Gần Đến ( NOEL 02)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
II. TIN MỪNG ĐƯỢC THỰC HIỆN: ĐẤNG CỨU THẾ CHỌN SỐNG KHÓ NGHÈO, SINH RA NƠI HANG LỪA MÁNG CỎ, TRONG MỘT GIA ĐÌNH ÊM ẤM THUẬN HÒA:
* Lời Chúa: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2, từ câu 2 đến câu 7 : “Trong những ngày âý, Hoàng đế Au-gútx-tô ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra dân số. .. Ông Giu-se và bà Maria về Bê-lem là thành của vua Đa-vít, vì ông thuộc về dòng họ nhà vua, để đăng tên sổ bộ. Đang khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, cũng là người con độc nhất, bà lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ, bởi họ quá đỗi nghèo khó không thể thuê phòng trọ cũng đã đông kín người”. (Thinh lặng một chút)
* Chúng ta cùng suy niệm :
Đấng Cứu Thế lại là một Hài Nhi sinh ra nơi hang lừa máng cỏ. Người không đến với nhân loại trong vẻ giầu sang quyền thế, trong cảnh huy hoàng tráng lệ của đền vàng. Nhưng Người đã chọn sự khó nghèo, không nhà, không cửa để ra đời làm người. Tiền của, danh vọng và lạc thú đang đe dọa đạo đức con người, thì sự khó nghèo của Thiên-Chúa-làm-người hướng tâm hồn con người tìm kiếm những giá trị trường cửu, những sự trên trời. Khi đi công bố Tin mừng, Đức Giê-su bảo: “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được” (Mt 6,20).(Thinh lặng một chút)
Và người ta có thể tự hỏi tại sao Thiên Chúa khi xuống trần lại muốn sinh ra trong một gia đình? Phải chăng Thiên Chúa muốn làm gương cho mọi người, cho các gia đình, và cho mỗi người chúng ta: hãy bảo vệ phẩm giá của gia đình, hãy bảo toàn cộng đồng hiệp nhất và phục vụ sự sống này, hãy bảo vệ sự sống của thai nhi, vì như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Gia Đình, rằng “Hôn nhân và gia đình là một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại..... Được Thiên Chúa thiết định ngay từ hồi sáng thế, hôn nhân và gia đình tự bản chất đã nhất thiết phải được hoàn tất trong Đức Giê-su Ki-tô, và cần phải có ân sủng của Người để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi, và được đưa về “tình trạng nguyên thủy” của chúng, nghĩa là nhận biết tường tận và thực hiện đầy đủ ý định của Thiên Chúa.”(số 01 và 03). (Thinh lặng một chút)
Hôn nhân và gia đình đã được chính Thiên Chúa thiết định. Nhưng tội lỗi đã làm thương tổn cộng đồng hiệp nhất và yêu thương này ngay khi nguyên tổ phạm tội: hai ông bà đã đổ lỗi cho nhau: “Người đàn bà mà Ngài cho ở với con, đã cho con ăn trái cây ấy, nên con ăn”(St 3,12). Rồi sau đó, sự bất hòa đã xãy ra trong cộng đồng nhân loại đầu tiên này, khi Ca-in ganh tị và giết chết A-bên, em mình (St 4,8). Cần phải nhờ ân sủng cứu độ của Đức Giê-su để hôn nhân và gia đình được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi, và đạt được tầm mức trọn hảo của nó như Thiên Chúa muốn.
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT: ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG (NOEL, trg 14)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
III. CHÚNG TA HÃY HÂN HOAN ĐÓN NHẬN CHÚA CỨU THẾ GIÊSU VÌ NGƯỜI LÀ QUÀ TẶNG VÔ GIÁ THIÊN CHÚA TRAO BAN CHO NHÂN LOẠI:
* Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 2, từ câu 8 đến câu 18:
“Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: " Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe những người chăn chiên thuật chuyện, ai ai cũng ngạc nhiên”.
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT- THIÊN THẦN MÚA: CAO CUNG LÊN (NOEL tr. 12)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
* (Người Dẫn Lễ) : Chúng ta cùng suy niệm:
Khi nghe sứ thần loan báo, hẳn các người chăn chiên ngạc nhiên bỡ ngỡ. Họ tự hỏi điều gì đã xẩy ra? Tin mừng về một niềm vui trọng đại làm sao lại được loan báo với họ là những mục đồng, những người sống đời nghèo khó vất vả? Được thiên sứ trấn an “Anh em đừng sợ”, họ đã rủ nhau lên đường đến với Hài Nhi theo như lời mời gọi của các thiên sứ.
Và kìa, lời Kinh thánh trong Tin mừng theo thánh Lu-ca chương 2, câu 16 và 17 thuật lại: "... đến nơi, họ đã gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nghe nói với họ về Hài Nhi này”.
Tin mừng Thiên-Chúa-làm-người lại tỏ bày trước hết cho các mục đồng, những người nghèo hèn, thấp cổ bé miệng trong xã hội đương thời. Tin mừng Thiên-Chúa-làm-người cũng tỏ bày không chỉ cho dân Do-thái mà thôi, mà còn cho mọi dân nước, khi ngôi sao lạ dẫn đường cho Ba Vua phương đông tìm đến thờ lạy Chúa Hài nhi. Tin mừng Thiên-Chúa-làm-người được trao ban cho những tâm hồn đơn sơ, không tự cao tự đại, dù họ là người thông thái hay kẻ chân bùn tay lấm. Cùng với các mục đồng, cùng với các hiền sĩ phương đông, với tâm hồn đơn sơ khiêm nhường, với đức tin thâm sâu, chúng ta cũng hãy lên đường. "Nào chúng ta sang Bê-lem để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Hãy đến thờ lạy Thiên-Chúa-làm-người, mang lấy thân phận con người như chúng ta, cùng chia sẻ cuộc đời của chúng ta. Hãy đón nhận Chúa Cứu Thế Giê-su vào cuộc đời của mình. Hãy dâng lời ngợi khen, cảm tạ tri ân lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban Con Một của Ngài để hòa giải toàn thể nhân loại tội lỗi với Ngài, hầu làm cho tâm hồn chúng ta được bình an.
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".
(Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT- BAN THIÊN THẦN MÚA : CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI (Sách hát NOEL, trang 21).
(Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn ngồi
IV. ĐỨC GIÊ-SU, TIN MỪNG CẦN ĐƯỢC CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI.
"Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân”. Tin mừng Luca chương 2 câu 10. (Thinh lặng một chút)
Trong Tông huấn “Giáo Hội tại châu Á” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn (Thư Ga-la-ta 4,4) Thiên Chúa đã sai Con Một của mình đến, là Đức Giê-su Ki-tô Cứu thế, làm một người châu Á. Vui mừng trước những điều tốt đẹp của các dân tộc và các nền văn hóa, và sức sống của các tôn giáo tại châu lục này, đồng thời ý thức về hồng ân đức tin độc nhất mà mình đã lãnh nhận vì thiện ích của mọi người, Giáo Hội tại châu Á không ngừng cất cao lời “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Thánh vịnh 118, 1) (Số 1)
Giờ phút thiêng liêng này, cộng đoàn chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lòng tri ân cảm tạ, bởi vì Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ là một món quà Thiên Chúa đã gửi tặng người châu Á chúng ta. Đây là món quà đức tin vô giá mà duy chỉ Thiên Chúa mới có thể tặng ban cho nhân loại chúng ta.
Cũng trong Tông huấn “Giáo Hội tại châu Á” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Niềm tin của Giáo Hội vào Đức Giê-su vừa là món quà tặng Giáo Hội nhận được, vừa là món quà để chia sẻ; đó chính là món quà lớn nhất mà Giáo Hội có thể tặng cho châu Á. Chia sẻ chân lý của Đức Giê-su Ki-tô cho người khác là nghĩa vụ cao cả của tất cả những ai đã nhận được ơn đức tin” (Số 10). Và trong thông điệp “Sứ vụ Đấng Cứu Thế”, Đức Thánh Cha đã viết: “Những ai đã gia nhập vào Giáo Hội Công giáo đều cần phải coi đó là một đặc ân, cho nên mình càng có bổn phận làm chứng cho đức tin và cho đời sống Ki-tô hữu, đó là cách phục vụ anh chị em và cũng là cách đáp trả ý muốn của Thiên Chúa” (Số 11).
Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong thư mục vụ năm nay 2003, mời gọi dân Chúa tại Việt Nam đáp lại lời kêu gọi “RA KHƠI” (x. Lc 5,4) của Đức Thánh Cha, quy hướng lời cầu nguyện và hoạt động vào việc “LOAN BÁO TIN MỪNG”. Hội đồng Giám mục công bố “một cách đặc biệt năm nay sẽ là năm lên đường của cả Hội Thánh Việt Nam”.
Cộng đoàn giáo xứ chúng ta hãy hiệp lời nguyện xin phúc lành của Chúa Hài đồng Giê-su, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, để hồng ân đức tin của chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Giờ phút linh thiêng Con-Thiên-Chúa-làm-người, chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin, ngọn lửa đã bừng sáng lên bởi truyền thống anh hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những tín hữu tiền bối đã làm chứng với lòng mến Chúa yêu người cho Đức Giêsu, Tin Mừng cho mọi người.
* (Mọi người thắp nến trong tay)
* (Người Dẫn Lễ) : Xin mời Cộng đoàn đứng
* CA ĐOÀN HÁT: LOÀI NGƯỜI ƠI (Sách NOEL, tr. 18)
* Chủ tế dâng lời nguyện kết thúc giờ canh thức:
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
Cha đã tỏ cho chúng con thấy
mầu nhiệm Đức Giê-su Con Một Cha giáng trần
là khởi điểm của ơn cứu độ.
Xin cho chúng con ngay từ giờ phút này
biết đem lòng sốt sắng mừng lễ Giáng Sinh của Người.
Người hằng sống hằng trị muôn đời.
(cf. Sách lễ Roma, tr. 153).
* Sau đó, chủ tế và cộng đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng Giêsu, đặt vào máng cỏ, và xông hương.
LỜI NGUYỆN DÂN CHÚA
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2003
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Hiệp lời cầu nguyện với toàn thể Hội Thánh và với mọi người thành tâm thiện chí trên khắp thế giới trong đêm thánh mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho mọi người hiện diện và cho toàn thế giới.
1. Vì việc Hài Nhi Giê-su giáng sinh làm người, xin Chúa ban bình an cho mọi dân nước, và ban ơn canh tân đổi mới tâm hồn con người để ai nấy biết góp phần vào nền hòa bình trên thế giới./ Ta hãy cầu xin Chúa
2. Con Một Thiên Chúa đã ra đời làm một trẻ thơ bé bỏng, cần sự bảo vệ chăm sóc. Xin ơn Chúa hoán cải tâm hồn của những kẻ dã tâm giết hại trẻ thơ. Xin cho mọi người biết tôn trọng sự sống từ khi thụ thai, trong mọi giai đoạn của đời sống cho đến khi chết cách tự nhiên./ Ta hãy cầu xin Chúa
3. Đức Chúa Giê-su đã giáng sinh làm người trong một gia đình. Xin cho những đôi vợ chồng đang chia rẽ, những gia đình bị phân ly/ được ơn nâng đỡ để tìm về hợp nhất và sống thuận hòa yêu thương nhau./ Ta hãy cầu xin Chúa
4. Thiên Chúa đã trao ban Người Con Một của Ngài để làm Đấng Cứu Độ độc nhất của nhân loại. Xin ơn cho những ai đang khao khát cuộc sống vĩnh cửu/ mở rộng tâm hồn để đón nhận Đức Chúa Giê-su vào cuộc đời mình./ Ta hãy cầu xin Chúa
Chủ tế : Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã ban cho chúng con hồng ân đức tin, nhờ đó chúng con được nhận biết Đức Giê-su là Con Một của Cha đã giáng sinh làm người để cứu độ loài người chúng con. Xin cho niềm vui thánh thiện của ngày đại lễ Noel củng cố niềm tin của chúng con trước mọi gian nan thử thách, hầu cho cuộc sống chúng con trở thành lời loan tin mừng về Đức Giê-su, Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH - MERRY CHRISTMAS
GIÁO XỨ BÀU GỐC - VĨNH PHÚ
2003