“Có tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
(Mt 3:3)
Có thể phần nào, bài suy niệm hôm qua, sẽ giúp chúng ta nối kết với những suy tư của ngày hôm nay… Trong cuộc sống có nhiều lần chúng ta khướt từ “Những Sứ Giả của Chúa” gởi đến giúp chúng ta canh tân hay sửa đổi… Chính những tự ái sẽ là những hàng rào cản ngăn chúng ta tiếp đón các Ngài. Đôi lúc cũng vì tính tư ái, chúng ta cho rằng “Cá Nhân Bị Tổn Thương, Gia Đình, Dòng Tộc Bị Xỉ Nhục”.
Nếu như chúng ta không nhận những lời khuyên lơn của Những Sứ Giả hay của những Bậc Bề Trên Hữu Trách làm sao chúng ta có thể tiếp nhận “Đấng” đã gởi Các Ngài đến với chúng ta? Ngày xưa, Chúa Giêsu đã quở trách các người Do thái đã không đón nhận các ngôn sử của thời Cựu Ước, kể cả Gioan Tiền Hô là vị cuối cùng.
Nhìn vào lịch sử Nhân Loại hay cả trong Giáo Hội của chúng ta nữa… Cò nhiều bậc Vĩ Nhân và Đáng Kính Trọng Vọng Trong Hội Thánh - Quốc Gia… lúc sinh thời đã làm những việc phi thường về nhiều khía cạnh hay trong những lãnh vực khác nhau nhưng “Tài Danh” của họ bị mai một hay không được “Chấm Công”… Sau bao thế kỷ, thế hệ, hay sau “Một Triều Đại Đạo - Đời” hồ sơ của các vị nầy được “Moi Lên” và “Phong Tước Vị - Phong Thánh”. Họ đã nghỉ yên an bình dưới những “Mộ Sâu”.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn tác động trong Lịch Sử Nhân Loại. Chúa đến với nhân loại qua từng biến cố của thời đại. Xin cho tâm hồn của chúng con luôn rộng mở đón Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin cho chúng con, khi có cơ hội để phục vụ Anh Chị Em, biết nhìn thấy nơi họ những tài năng cho dù họ là những người thừa hành của con. Xin cho chúng con biết nhìn thấy những hồng ân của Chúa nơi họ và biết tán dương khen thưởng vì Chúa cũng cho chúng con có cơ hội để chia sẻ những tài năng của họ nơi trần gian nầy.
Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
(Mt 3:3)
Có thể phần nào, bài suy niệm hôm qua, sẽ giúp chúng ta nối kết với những suy tư của ngày hôm nay… Trong cuộc sống có nhiều lần chúng ta khướt từ “Những Sứ Giả của Chúa” gởi đến giúp chúng ta canh tân hay sửa đổi… Chính những tự ái sẽ là những hàng rào cản ngăn chúng ta tiếp đón các Ngài. Đôi lúc cũng vì tính tư ái, chúng ta cho rằng “Cá Nhân Bị Tổn Thương, Gia Đình, Dòng Tộc Bị Xỉ Nhục”.
Nếu như chúng ta không nhận những lời khuyên lơn của Những Sứ Giả hay của những Bậc Bề Trên Hữu Trách làm sao chúng ta có thể tiếp nhận “Đấng” đã gởi Các Ngài đến với chúng ta? Ngày xưa, Chúa Giêsu đã quở trách các người Do thái đã không đón nhận các ngôn sử của thời Cựu Ước, kể cả Gioan Tiền Hô là vị cuối cùng.
Nhìn vào lịch sử Nhân Loại hay cả trong Giáo Hội của chúng ta nữa… Cò nhiều bậc Vĩ Nhân và Đáng Kính Trọng Vọng Trong Hội Thánh - Quốc Gia… lúc sinh thời đã làm những việc phi thường về nhiều khía cạnh hay trong những lãnh vực khác nhau nhưng “Tài Danh” của họ bị mai một hay không được “Chấm Công”… Sau bao thế kỷ, thế hệ, hay sau “Một Triều Đại Đạo - Đời” hồ sơ của các vị nầy được “Moi Lên” và “Phong Tước Vị - Phong Thánh”. Họ đã nghỉ yên an bình dưới những “Mộ Sâu”.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn tác động trong Lịch Sử Nhân Loại. Chúa đến với nhân loại qua từng biến cố của thời đại. Xin cho tâm hồn của chúng con luôn rộng mở đón Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin cho chúng con, khi có cơ hội để phục vụ Anh Chị Em, biết nhìn thấy nơi họ những tài năng cho dù họ là những người thừa hành của con. Xin cho chúng con biết nhìn thấy những hồng ân của Chúa nơi họ và biết tán dương khen thưởng vì Chúa cũng cho chúng con có cơ hội để chia sẻ những tài năng của họ nơi trần gian nầy.