“Ta sánh ví thế hệ nầy với ai?”

(Mt 11: 16)

Chúng ta thường nghe đề nghị sau đây tuy đơn sơ nhưng rất thực tế và hữu ích: “Nếu không thay đổi được người khác thì hãy thay đổi chính mình”. Chúa Kitô khi đối diện với thực tế cũng bị người đời dèm pha, phê phán, so sánh hay chỉ trích. Bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ điều đó.

Nếu cuộc sống của chúng ta nên cớ vấp phạm cho người khác về vấn đề lương tâm, luân lý thì khi được nhắc nhở chỉ bảo của những vị Bề Trên hay Hữu Trách thì hãy khiêm nhường nhận những khiếm khuyết và thay đổi “chính mình” chớ đừng cố chấp. Đừng nghỉ rằng mình “Sáng Mắt” thì sẽ bị Chúa cho “Mù - Tối Mắt”.

Nếu như những phê bình chỉ trích không trung thực thì con đường “Ngay” của chúng đang đi hãy tiếp tục tiến bước trong an bình, chúng ta sẽ được Chúa Giêsu khen thưởng như Ngài đã khen thưởng Gioan Tiền Hô. Ngoài ra, các dấu chỉ của thời đại, chúng ta cũng cần học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu để “Thấy” những dấu chỉ nầy trong “Nhãn Quang Cá Nhân” hầu dễ dàng mở rộng lòng đón nhận Sứ Điệp của Chúa để có thể đổi mới chính mình, gia đình của mình hơn là ước mộng biến đổi cả thế giới.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho những xác tín riêng tư cá nhân, độc đoán, cố chấp đuợc gột rửa bằng nước suối Khiêm Nhượng Tinh Tuyền. Xin cho cái tôi của mỗi người torng chúng con phải nhỏ lại và xin cho các lời Rao Giảng, sự Học Hỏi Kinh Thánh và Gương Thánh Nhân se giúp chúng con thấy được chính mình đang cần đến Ánh Sáng của Chúa