CN III MV, Lc 3,10-18
Hãy sống công bình và bác ái
Gioan Tiền Hô đã khuyên nhủ mọi người chạy đến với ông để nghe dạy dỗ: hãy sống công bình và bác ái. Với những kẻ có quyền thế như các viên chức thuế vụ và binh lính, hãy chống lại cám dỗ lạm dụng quyền hành, cậy quyền ỷ thế chèn ép bóc lột những người hiền lành thấp cổ bé miệng: Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình, và Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình; bên cạnh đó họ còn cần phải biết đối xử bác ái như bao nhiêu người khác luôn cần phải làm, là nhường cơm xẻ áo cho những người cùng khốn chung quanh: Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. Đó là những điều kiện căn bản tối thiểu để có thể đón mừng Đấng Thiên Sai ngự đến.
Gioan Tiền Hô đã khẩn khoản rao giảng cho toàn thể dân chúng về Tin Mừng là Đấng Cứu Độ sắp đến, trong khi mọi người đều nghĩ rằng ông chính là Đấng ấy, đây cũng là một cám dỗ về quyền lực thường xuyên cho ông. Nhưng ông đã cương quyết dứt khoát, gạt bỏ mọi vinh quang và lời khen tặng người đời vẫn muốn dồn cho ông. Người ta càng xưng tụng ông bao nhiêu, ông lại càng muốn làm nổi bật uy thế của Đấng Thánh bấy nhiêu: Tôi không đáng cởi quai dép cho Người! Gioan đã sống trung thành với những lời ông rao giảng, trong vai trò khiêm tốn của một kẻ đi dọn đường. Ông đã không lợi dụng thời cơ thừa nước đục thả câu, vì người ta lầm lẫn mà thản nhiên vơ hết mọi vinh dự vào bản thân mình. Đó chính là hình ảnh gương mẫu tuyệt vời cho mọi Kitô hữu, mang Chúa Giêsu đến cho người anh chị em, và để Chúa thật sự được gặp gỡ họ, còn ta phải biết rõ vị trí của mình là hoàn toàn không xứng đáng chút nào với Đấng Thánh của Thiên Chúa, nên cần phải rút lui đúng lúc để không trở thành chướng ngại ngăn cản chương trình của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con biết hết lòng tôn trọng công bình, thiết tha sống bác ái với anh chị em; hiểu rõ vị trí hèn mọn của con trước mặt Chúa và mọi người; để con được trung thành trong việc giới thiệu Chúa tới anh chị em chung quanh.
Hãy sống công bình và bác ái
Gioan Tiền Hô đã khuyên nhủ mọi người chạy đến với ông để nghe dạy dỗ: hãy sống công bình và bác ái. Với những kẻ có quyền thế như các viên chức thuế vụ và binh lính, hãy chống lại cám dỗ lạm dụng quyền hành, cậy quyền ỷ thế chèn ép bóc lột những người hiền lành thấp cổ bé miệng: Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình, và Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình; bên cạnh đó họ còn cần phải biết đối xử bác ái như bao nhiêu người khác luôn cần phải làm, là nhường cơm xẻ áo cho những người cùng khốn chung quanh: Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. Đó là những điều kiện căn bản tối thiểu để có thể đón mừng Đấng Thiên Sai ngự đến.
Gioan Tiền Hô đã khẩn khoản rao giảng cho toàn thể dân chúng về Tin Mừng là Đấng Cứu Độ sắp đến, trong khi mọi người đều nghĩ rằng ông chính là Đấng ấy, đây cũng là một cám dỗ về quyền lực thường xuyên cho ông. Nhưng ông đã cương quyết dứt khoát, gạt bỏ mọi vinh quang và lời khen tặng người đời vẫn muốn dồn cho ông. Người ta càng xưng tụng ông bao nhiêu, ông lại càng muốn làm nổi bật uy thế của Đấng Thánh bấy nhiêu: Tôi không đáng cởi quai dép cho Người! Gioan đã sống trung thành với những lời ông rao giảng, trong vai trò khiêm tốn của một kẻ đi dọn đường. Ông đã không lợi dụng thời cơ thừa nước đục thả câu, vì người ta lầm lẫn mà thản nhiên vơ hết mọi vinh dự vào bản thân mình. Đó chính là hình ảnh gương mẫu tuyệt vời cho mọi Kitô hữu, mang Chúa Giêsu đến cho người anh chị em, và để Chúa thật sự được gặp gỡ họ, còn ta phải biết rõ vị trí của mình là hoàn toàn không xứng đáng chút nào với Đấng Thánh của Thiên Chúa, nên cần phải rút lui đúng lúc để không trở thành chướng ngại ngăn cản chương trình của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp con biết hết lòng tôn trọng công bình, thiết tha sống bác ái với anh chị em; hiểu rõ vị trí hèn mọn của con trước mặt Chúa và mọi người; để con được trung thành trong việc giới thiệu Chúa tới anh chị em chung quanh.