“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”.

(Mt 11:11)

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã kể lại câu chuyện sau đây:

“Khi tôi mới được bầu làm Giáo Hoàng… Tôi rất lo lắng trước một trách nhiệm quá nặng nề… Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ, tôi nghe một tiếng bảo: ‘Gioan, đừng tự xem mình quá quan trọng’. Tôi đã đem áp dụng câu nói nầy… và từ dạo ấy, tôi ăn ngon, ngủ yên như trước khi được chọn làm Giáo Hoàng”.

Khiêm nhường là một đức tính được Thiên Chúa yêu mến khác với tính tự kiêu tự đại. Chính đức khiêm nhường hay khiêm tốn sẽ giúp tâm hồn của chúng ta có những “Trũng Sâu” để đón nhận những Ơn Chúa.

Gioan đã đến trong khiêm nhường, ông mời gọi mọi người hoán cải, nhưng nhiều người đã không lắng nghe; ông bị người đời từ khướt và bị giết chết. Ông đã hy sinh mạng sống của mình cho ơn cứu rỗi.

Chúng ta đang sống những ngày “Vọng-Trông Đợi” Chúa đến, với lòng thành, chúng ta kiểm điểm đời sống nội tâm và khiêm nhường đến gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Hòa Giải để qua sự khiêm nhường thú nhận những khiếm khuyết yếu hèn, Chúa sẽ mang đến hay “Lấp Đầy” nơi chúng ta niềm vui trong mùa Giáng Sinh sắp đến.

Lời Nguyện:

Xin cho chúng con luôn nhận thức rằng: chúng con là những thụ tạo yếu hèn và những gì chúng con có là của Chúa ban tặng. Xin cho chúng con luôn sống khiêm hạ và biết chia sẻ cho tha nhân những hồng ân mà Chúa ban tặng cho những ai cần đến chúng con trong Mùa Giáng Sinh nầy.