THÁNG MƯỜI HAI

Ý cầu nguyện:

- Ý chung: Cầu cho các tôn giáo cộng tác với nhau để xoa dịu các đau khổ. Xin cho các tín đồ mọi tôn giáo biết cộng tác, để cùng nhau xoa dịu những đau khổ của nhân loại thời nay.

- Ý truyền giáo: Cầu cho Hội Thánh được tự do thi hành sứ mệnh. Xin cho Hội Thánh ở khắp nơi trên thế giới được hoàn toàn tự do, để thi hành sứ mệnh thiêng liêng của mình.

GỢI Ý SÁM HỐI.

Những nghi kỵ, những hiểu lầm, dẫn đến thiếu hợp tác. Xin Chúa thương tha thứ.

Những ích kỷ dẫn đến thiếu giúp đỡ xoa dịu những đau khổ của anh em. Xin Chúa tha thứ.

Những bướng bỉnh, cố chấp, từ chối Thiên Chúa. Xin Chúa rộng lòng tha thứ.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng Toàn năng đã dựng nên mọi loài để được hưởng hạnh phúc vinh quang với Ngài. Thiên Chúa ban cho loài người trí khôn, tự do và tình yêu. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và cùng dâng lời cầu xin cho mọi người:

1. Hội Thánh có sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh được tự do thi hành sứ mệnh của mình, cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người.

2. Vũ trụ vạn vật là của Chúa, mọi quyền bính là thuộc về Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền trên thế giới: biết nhìn nhận Thiên Chúa là Cha hết mọi loài, biết tôn trọng tự do tôn giáo và tự do thi hành sứ mệnh tôn giáo.

3. Thiên Chúa là Tình yêu, Đạo Chúa là Đạo yêu thương. Chúng ta cầu nguyện cho các tôn giáo thể hiện lòng yêu thương của mình, và cùng cộng tác với nhau trong việc giúp xoa dịu những đau khổ của anh chị em trong xã hội.

4. Chúa Giêsu phán: “Các con là ánh sáng cho muôn dân, một thành phố xây trên núi, không thể che giấu được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết cộng tác với nhau trong việc sống đức tin, xoa dịu những nỗi khổ và thi hành sứ mệnh Kitô-hữu.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và tràn đầy lòng yêu thương. Chúng con nguyện cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha được thực hiện mọi nơi mọi thời. Xin Cha nhậm lời chúng con xin, mà ban Thánh Thần giúp chúng con yêu thương nhau, giúp nhau cùng hưởng phước thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.