ÔNG ẤY LÀ CHA CỦA CON
Ở trên một vách đá vuông có một diễn viên đặc biệt tài nghệ cao và gan cùng mình, đang dùng kỹ xảo thành thạo đi trên dây thép, anh ta tự tại đi qua đi lại rất nhanh xuyên qua vách đá, kỹ xảo anh ta tinh thâm được sự tán thưởng của tất cả khán giả.
Thế là diễn viên tiết mục đặc biệt này nói với khán giả:
- “Có ai tự nguyện lên đây, để tôi cõng đi qua vách đá này không ?”
Trong khán giả chẳng có một ai dám lên, chỉ có một em bé trai dũng cảm chạy ra phía trước tự nguyện để người diễn viên đặc ấy biệt cõng em đi trên dây thép.
Sau khi họ đã bình an đi qua vách đá thì mọi người hiếu kỳ hỏi em bé trai:
- “Tại sao em dám để cho người ấy cõng em đi trên dây nguy hiểm như thế ?”
Em bé đắc ý trả lời:
- “Bởi vì ông ấy là cha của con, cha con là diễn viên đặc biệt giỏi nhất thế giới đó.”
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)
Suy tư:
Làm xiếc đi trên dây thép rất khó và nguy hiểm, nhưng em bé vẫn mạnh dạn và hãnh diện tình nguyện để người làm xiếc cõng đi trên dây thép, bởi vì đó là người cha tài giỏi của em.
Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời, Đấng toàn năng và vĩ đại, nhưng trong cuộc sống của mình, có những lúc chúng ta không hãnh diện về người Cha của mình khi Ngài dẫn chúng ta vào cuộc thương khó để đi đến chốn hằng sống trong Nước Trời, nhưng chúng ta từ chối không muốn:
- Thiên Chúa dẫn vào con đường hy sinh của thập giá như bị tù đày, bắt bớ vì Nước Trời- Chúng ta không dám đi theo và không hãnh diện về Cha của mình.
- Thiên Chúa đưa thập giá đến để chúng ta chia sẻ gánh nặng đau khổ của Đức Chúa Giê-su- Chúng ta từ chối và oán trời trách mọi người.
- Thiên Chúa để chúng ta bị đau khổ vì hiểu lầm, bị coi như người xa lạ giữa anh chị em để chúng ta trở nên người của họ- Nhưng chúng ta khước từ và nhìn thấy những oán thù nơi người anh em chị em...
Em bé trai đã hãnh diện về người cha tài giỏi của mình, tin tưởng vào tài của cha mà để ông cõng đi trên dây thép mà không sợ hãi. Còn chúng ta chưa tin vào Thiên Chúa, chưa phó thác cuộc sống mình cho Thiên Chúa là Cha toàn năng và rất nhân từ của chúng ta.
“Lạy Chúa, xin tha cho chúng con tội hồ nghi vào quyền năng của Chúa, tha cho chúng con tội mất lòng trông cậy, và xin tha cho chúng con tội kiêu ngạo chỉ ý lại váo sức lực của mình, mà không phó thác vào tình yêu của Chúa đã luôn dành cho chúng con. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
| N2T |
Ở trên một vách đá vuông có một diễn viên đặc biệt tài nghệ cao và gan cùng mình, đang dùng kỹ xảo thành thạo đi trên dây thép, anh ta tự tại đi qua đi lại rất nhanh xuyên qua vách đá, kỹ xảo anh ta tinh thâm được sự tán thưởng của tất cả khán giả.
Thế là diễn viên tiết mục đặc biệt này nói với khán giả:
- “Có ai tự nguyện lên đây, để tôi cõng đi qua vách đá này không ?”
Trong khán giả chẳng có một ai dám lên, chỉ có một em bé trai dũng cảm chạy ra phía trước tự nguyện để người diễn viên đặc ấy biệt cõng em đi trên dây thép.
Sau khi họ đã bình an đi qua vách đá thì mọi người hiếu kỳ hỏi em bé trai:
- “Tại sao em dám để cho người ấy cõng em đi trên dây nguy hiểm như thế ?”
Em bé đắc ý trả lời:
- “Bởi vì ông ấy là cha của con, cha con là diễn viên đặc biệt giỏi nhất thế giới đó.”
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)
Suy tư:
Làm xiếc đi trên dây thép rất khó và nguy hiểm, nhưng em bé vẫn mạnh dạn và hãnh diện tình nguyện để người làm xiếc cõng đi trên dây thép, bởi vì đó là người cha tài giỏi của em.
Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời, Đấng toàn năng và vĩ đại, nhưng trong cuộc sống của mình, có những lúc chúng ta không hãnh diện về người Cha của mình khi Ngài dẫn chúng ta vào cuộc thương khó để đi đến chốn hằng sống trong Nước Trời, nhưng chúng ta từ chối không muốn:
- Thiên Chúa dẫn vào con đường hy sinh của thập giá như bị tù đày, bắt bớ vì Nước Trời- Chúng ta không dám đi theo và không hãnh diện về Cha của mình.
- Thiên Chúa đưa thập giá đến để chúng ta chia sẻ gánh nặng đau khổ của Đức Chúa Giê-su- Chúng ta từ chối và oán trời trách mọi người.
- Thiên Chúa để chúng ta bị đau khổ vì hiểu lầm, bị coi như người xa lạ giữa anh chị em để chúng ta trở nên người của họ- Nhưng chúng ta khước từ và nhìn thấy những oán thù nơi người anh em chị em...
Em bé trai đã hãnh diện về người cha tài giỏi của mình, tin tưởng vào tài của cha mà để ông cõng đi trên dây thép mà không sợ hãi. Còn chúng ta chưa tin vào Thiên Chúa, chưa phó thác cuộc sống mình cho Thiên Chúa là Cha toàn năng và rất nhân từ của chúng ta.
“Lạy Chúa, xin tha cho chúng con tội hồ nghi vào quyền năng của Chúa, tha cho chúng con tội mất lòng trông cậy, và xin tha cho chúng con tội kiêu ngạo chỉ ý lại váo sức lực của mình, mà không phó thác vào tình yêu của Chúa đã luôn dành cho chúng con. Amen”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info