CN I Mùa Vọng

Lc 21:25-28, 34-36

Hãy tỉnh thức để trông chờ Chúa đến

Chúa nhật hôm nay dẫn chúng ta vào năm phụng vụ mới, bắt đầu với mùa Vọng là thời gian đặc biệt trông chờ Chúa đến, Hội Thánh dùng lời Chúa Giêsu nhắc nhở và cảnh báo con người: Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Chúa đã ban cho chúng ta nhiều thứ tốt đẹp, hấp dẫn trong đời sống ở trần gian này; nhưng đừng vì lòng đam mê chúng, hay vì sự lung lạc của ma quỷ, hoặc vì tính kiêu ngạo ở trong bản thân mà quên mất chính Chúa là Đấng thẩm quyền tối cao duy nhất; trước thánh nhan Ngài mỗi con người phải trả lời trả lẽ về từng việc mình làm trong đời sống. Chúa ban cho chúng ta được làm người với một sứ mạng rõ rệt: kính mến Chúa và yêu thương anh chị em đồng loại. Chúa chọn ta làm con cái thân yêu của Ngài, để ta tiếp tay với Ngài lo xây dựng một thế giới trong tình yêu thương là vương quốc của đức Kitô.

Vậy nếu chúng ta không chăm chỉ với sứ mạng đó, mà chú tâm vào những việc phụ thuộc nào khác ở trần thế, thời điểm Chúa đến sẽ trở nên một tai họa khủng khiếp cho ta bởi vì ta đã không tự chuẩn bị trong tư thế sẳn sàng để chào đón Ngài, sức mạnh của tình yêu Ngài không ở trong ta, thì biết bao tai ương của thiên nhiên sẽ vùi dập ta tan nát như bọt bèo! Chỉ có mối liên kết mật thiết với Thiên Chúa nơi ta, sẽ là sợi dây cáp duy nhất nhấc bổng ta khỏi mọi hiểm họa của thiên tai, và có bình an khi diện kiến thánh nhan Ngài. Mối liên kết gắn bó ấy phải được săn sóc thường xuyên liên lĩ qua việc: tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Vì tự thân ta không có sức đương đầu với sức mạnh của thiên nhiên biểu hiện quyền năng của Thiên Chúa, và chỉ có Đấng làm chủ mọi sức mạnh đó mới có khả năng bảo vệ ta khỏi hư mất đời đời.

Lạy Chúa, xin giúp đỡ con biết thuờng xuyên qui hướng lòng trí lên tới Chúa, để con tha thiết sống kết hợp với Ngài bằng những nguyện cầu sáng tối, để con luôn ở trong sự che chở của Ngài.