BẤT NGỜ
Ca đoàn vừa tập hát xong thì cha sở đột nhiên xuất hiện, ngài mời tất cả xuống phòng khách giáo xứ để ngài có chuyện cần nói với ca đoàn.
Mọi người đi xuống phòng khách thì thấy bày ra hai dãy bàn ghế, trên bàn đã có chén dĩa hình như chuẩn bị ăn cơm, ai cũng ngạc nhiên không biết là chuyện gì, cha sở đi vào và nói với ca đoàn:
- “Thật ra chẳng có gì để nói, cha muốn mời các con ăn phở với cha cho vui, và luôn tiện cám ơn các con đã vì giáo xứ mà phục vụ, nhất là những ngày Chúa Nhật và những ngày đại lễ, hôm nay cha thay mặt giáo xứ xin cám ơn các con, xin Chúa chúc lành cho ca đoàn chúng con ngày càng đông và nhiệt thành phục vụ Chúa hơn nữa...”
---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Ca đoàn vừa tập hát xong thì cha sở đột nhiên xuất hiện, ngài mời tất cả xuống phòng khách giáo xứ để ngài có chuyện cần nói với ca đoàn.
Mọi người đi xuống phòng khách thì thấy bày ra hai dãy bàn ghế, trên bàn đã có chén dĩa hình như chuẩn bị ăn cơm, ai cũng ngạc nhiên không biết là chuyện gì, cha sở đi vào và nói với ca đoàn:
- “Thật ra chẳng có gì để nói, cha muốn mời các con ăn phở với cha cho vui, và luôn tiện cám ơn các con đã vì giáo xứ mà phục vụ, nhất là những ngày Chúa Nhật và những ngày đại lễ, hôm nay cha thay mặt giáo xứ xin cám ơn các con, xin Chúa chúc lành cho ca đoàn chúng con ngày càng đông và nhiệt thành phục vụ Chúa hơn nữa...”
---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info