TẤM BIỂN CẢNH BÁO
N2T

Vì đường sắt thường có sự cố nên giám đốc cục đường sắt nước Mỹ nhắc nhở dân chúng phải chú ý đến an toàn bản thân, và tổ chức một cuộc thi viết văn cảnh báo an toàn giao thông, hy vọng dùng một vài chữ đơn giản dễ hiểu để cho người ta vừa nhìn thấy là hiểu ngay và có thể cảnh giác liền.
Kinh qua cuộc xét tuyển của các chuyên gia về các bản thảo của những nơi nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi gởi đến, tổ bình chọn nhất trí thông qua một câu rất đơn giản nhưng có sức mạnh, đó là “dừng-nhìn-nghe”, để làm tấm biển cảnh báo đường sắt ở giao lộ.
Một hôm, có một tên say rượu lái xe qua giao lộ đường sắt và không cấn chú ý tấm biển cảnh báo ”dừng-nhìn-nghe”, kết quả bị chiếc tàu lửa tốc hành tông chết.
Qua sự điều tra của cảnh sát, phát hiện người chết ngoài ý muốn này chính là tác giả đã đề xuất tấm biển cảnh báo “dừng-nhìn-nghe” này.
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)

Suy tư:
Các nơi giao lộ có tàu lửa chạy qua đều có biển báo rất ngắn gọn “dừng, nhìn, nghe” để cành báo cho người ta biết là tàu lửa sắp chạy qua, chú ý đề phòng, cẩn thận.
Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, ân huệ tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta chưa một lần bị rút lại, nhưng chúng ta đã quá lạm dụng tự do này để xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, nên Thiên Chúa ban cho chúng ta một tấm biển báo, để chúng ta chú ý “dừng, nhìn và nghe”, biển báo đó là thập giới, mà chúng ta thường gọi là Mười điều răn Đức Chúa Trời.
Mười điều răn của Thiên Chúa là tấm biển báo để chúng ta đừng đi qua giới hạn của sự tự do mà mang họa vào thân, có khi đưa đến sự chết đời đời trong hỏa ngục. Tuân giữ lề luật là yêu mến cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa, đó chính là ranh giới giữa sự ác và thiện mà Đức Chúa Giê-su đã nói, Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng kiện toàn nó.
Có một bài người Ki-tô hữu thuộc nằm lòng, đọc vanh vách Mười điều răn Đức Chúa Trời, nhưng cuộc sống thì thường hay vi phạm giới răn của Chúa, họ giữ luật Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng trí thì xa Chúa.
Mười điều răn Đức Chúa Trời là tấm biển báo “Dứng phạm tội, Nhìn lên Đức Chúa Giê-su và Nghe lời của Ngài dạy.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info