BÌNH ĐẲNG
Ông trùm giáo xứ nói với cha sở, là có cha sở giáo xứ nọ khi có lễ an táng của giáo dân bình thường thì quan tài của họ phải để cuối cửa nhà thờ, chỉ có đám tang ông bà cố của các linh mục hoặc của các tu sĩ nam nữ thì quan tài của những người ấy mới được để gần bàn thờ mà thôi...
Cha sở nghe xong thì cười nói:
- “Giáo Hội không có luật lệ nào như thế cả, tất cả mọi người đều là con của Chúa và Ngài cũng không đối xử phân biệt ai là giáo dân bình thường hoặc ai là ông bà cố, trước mặt Chúa họ đều bình đẳng như nhau. Không biết ai đã đặt ra cái luật kỳ quặc như thế...”
-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Ông trùm giáo xứ nói với cha sở, là có cha sở giáo xứ nọ khi có lễ an táng của giáo dân bình thường thì quan tài của họ phải để cuối cửa nhà thờ, chỉ có đám tang ông bà cố của các linh mục hoặc của các tu sĩ nam nữ thì quan tài của những người ấy mới được để gần bàn thờ mà thôi...
Cha sở nghe xong thì cười nói:
- “Giáo Hội không có luật lệ nào như thế cả, tất cả mọi người đều là con của Chúa và Ngài cũng không đối xử phân biệt ai là giáo dân bình thường hoặc ai là ông bà cố, trước mặt Chúa họ đều bình đẳng như nhau. Không biết ai đã đặt ra cái luật kỳ quặc như thế...”
-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info