Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Gn 18:33-37

Tôi đã sinh ra và đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu đã xưng mình là chứng nhân của sự thật, nên Ngài đã không cần sức mạnh nào hơn ngoài sự thật làm chỗ dựa vững vàng. Ngài chỉ dựa vào sự thật để đối đầu với quyền lực của ma quỷ và thế gian, cho dù chúng có mưu mô quỷ quyệt, chúng vẫn không che lấp được tính yếu kém và thấp hèn của chúng trước Thiên Chúa. Một sự thật đau đớn và phủ phàng ma quỷ luôn cố lấp liếm và chối bỏ, để lung lạc sự tin tưởng của con người vào Thiên Chúa. Sự thật luôn ở trong Thiên Chúa, có sức mạnh phát sinh dồi dào muôn vàn sinh linh và ban cho mọi tạo vật sức sống đến tuyệt hảo. Sự thật siêu vượt trên mọi mưu chước quỷ thần. Sự thật giải thoát con người khỏi cơn mê huyền hoặc bởi cảnh mập mờ vàng thau lẫn lộn, đánh tan những ồn ào xáo trộn do manh tâm của ma quỷ. Sự thật nuôi sống và bảo tồn trật tự tốt đẹp của tạo vật đã dược Đấng Hóa Công an bài. Sự thật chỉ cho con người nhìn thấy mình quá trần trụi và phàm hèn trước mặt Thiên Chúa, đồng thời cũng cho họ thấy được tình yêu tuyệt đối không cùng của Ngài. Sự thật tỏ cho người ta thấy họ không thể sống khi thiếu tình yêu của Chúa.

Sự thật đó khiến mọi người sấp mình thờ lạy một mình Thiên Chúa là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Một sự thật xuyên thấu tâm can như lưỡi gươm sắc bén vạch trần mọi bí ẩn, là niềm vui to lớn cho những ai kính sợ Chúa, cùng lúc lại là nỗi kinh hoàng cho ma quỷ và những kẻ theo chúng.

Chúa Cha đã sai đức Kitô, Con Ngài đến để khai mở một triều đại mới của sự thật, công lý, bình an và tình thương. Vương quốc của Ngài hiển trị giữa tâm hồn từng con người, chứ không chỉ ở bên ngoài con người như các đế quốc phàm trần; sự trị vì của họ chỉ biểu hiện ở thế lực quân sự và kinh tế, không giúp con người ngày càng thêm nhân bản hơn theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu mến sự thật của Ngài, và can đảm đứng về phía Chúa Kitô, để làm chứng cho sự thật của tình yêu cao vời trong Chúa.