LỜI GIỚI THIỆU

Việt Nam Tử Đạo Anh Hùng Ca,



Trái đất dẫu thật xa xưa cũng có lịch sử của nó. Quốc Gia,các khối, tổ chức, đoàn thể v.v.. ngay cả đến từng cá nhân cũng có lý lịch riêng. Thiết nghĩ không cần phải dẫn chứng làm gì.

Lịch sử, lý lịch nào thì cũng có tốt, có xấu. Tục ngữ nhắc nhở chúng ta: “Đẹp tốt thì khoe ra, xấu xa thì đậy điệm”.

Vậy lẽ nào chúng ta lại không “khoe ra” những tấm gương vô cùng anh dũng của các vị tiền liệt đã uy hùng hiến chính bản thân mình, chết để bảo vệ lòng tin vào Chúa. Không nêu gương không ca tụng để cho hậu thế noi theo e rằng có lỗi lắm thay. Trộm nghĩ vậy nên Trương-Hoàng xin đươc phép góp ý thô thiển của mình trên mạng qua thi tưởng mong được góp phần nho nhỏ vào công cuộc nêu gương và vinh danh các Ngài

Bài đầu tiên xin thân kính mời quií độc giả theo dõi câu chuyện của Cha Thánh Phao-lô Lê-Bảo-Tịnh.