Lm Mark link S.J.
Chủ đề:
"Chúng ta gặp được Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, nơi những kẻ túng thiếu đang sống giữa chúng ta và nơi lời cầu nguyện của mình."
Một cô bé lần đầu tiên đi học lớp giáo lý vỡ lòng. Ði học về, mẹ bé hỏi: Amy, hôm nay con học giáo lý có vui không? Cô bé trả lời: Con chả thích học tí nào cả!. Bà mẹ liền nói: tại vì đây là lần đầu tiên. Chỉ cần vài tuần là con sẽ thích cho mà xem!.
Ba tuần sau, cô bé từ lớp học trở về nhà, nước mắt giàn giụa. Bà mẹ thấy thế liền hỏi: Sao vậy con? Cô bé liền nói: Tại lớp giáo lý đó! Con có phải tiếp tục học nữa không hả mẹ? bà mẹ hỏi: Tại sao? Có gì trục trặc vậy? Cô bé trả lời: Dạ có ! Sao ai cũng nói về một người nào đó tên là Giêsu. Nhưng con chẳng biết ông ta là ai. Con chưa bao giờ được gặp ông ấy.
Theo xét đoán của bài Phúc Aâm hôm nay, có nhiều người cùng thời với Chúa Giêsu đã không nhận biết Ngài. Họ đã nghe kẻ khác nói về Chúa Giêsu nhưng chính họ thì chưa hề gặp Ngài. Tuy nhiên điều ấy không mấy khó khăn. Một trong các môn đệ Chúa Giêsu có thể bảo họ: Hôm nay bạn hãy đi theo chúng tôi. Chúa Giêsu sắp giảng thuyết ở bãi biển. Hãy lắng nghe Ngài. Tới đó, bạn có thể gặp Ngài và trò chuyện với Ngài.
Ngày nay, điều ấy không còn dễ đối với bạn cũng như đối với tôi. không ai có thể nói chúng ta: Hôm nay bạn hãy theo tôi. Chúa Giêsu sắp giảng thuyết ở hội đường. Hãy lắng nghe Ngài. Tới đó, bạn có thể gặp và trò chuyện với Ngài.
Ðiều này gợi lên một vấn nạn quan trọng: Ngày nay chúng ta có thể gặp được Chúa Giêsu ở đâu? Chúng ta có thể nghe Ngài ở đâu? Chúng ta có thể gặp gỡ thân mật và quen biết Ngài ở đâu?
Dĩ nhiên, bạn cũng như tôi đều biết câu trả lời. Chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu ngay bây giờ tại giáo đường này. Khi chúng ta cùng nhau ăn bữa tiệc Chúa, chính Chúa Giêsu đã từng nói: Ở đâu có hai hay ba người tụ lại nhân danh Ta thì Ta sẽ ở đó với họ (Mt 18 : 20). Nhưng giả như chúng ta gặp được Chúa Giêsu nơi bàn tiệc Chúa, nhưng làm sao chúng ta có thể nghe được Ngài nói với chúng ta? Lần nữa, chúng ta cũng đã biết câu trả lời Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Kinh Thánh đặc biệt khi lời ấy được đọc và giải thích tại thánh lễ. Chính Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ Ngài: Ai nghe các con là nghe Ta(Lc 10: 16).
Và cuối cùng làm sao chúng ta có thể gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu? Chúng ta đã biết câu trả lời. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong bữa tiệc Thánh Thể mà vài phút nữa chúng ta sẽ chia sẻ. Tuy nhiên đó có phải là chỗ duy nhất chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay không? Thế còn sau ngày còn lại trong tuần thì sao? Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu mỗi ngày không? Chắc chắn là có. Trước tiên, chúng ta có thể gặp gỡ Ngài khi chúng ta tụ họp lại hai ba người nhân danh Ngài. Tôi thích thú khi nghĩ đến điều kỳ diệu này, đặc biệt khi chúng ta tụ họp lại như một gia đình quanh bàn ăn tối và cũng nhau đọc lời cảm tạ nhân danh Ngài. Thật là cảm động khi mọi người trong gia đình cùng nắm tay nhau đọc lời cảm tạ. Chính lúc họ nắm tay nhau thì Chúa Giêsu hiện diện một cách đặc biệt trong gia đình ấy.
Nếu việc nắm tay nhau đọc lời cảm tạ chưa phải là một nghi thức trong bữa tối của gia đình bạn thì tôi xin đề nghị bạn hãy làm điều ấy ngay tuần tới trong gia đình bạn như lời đáp trả đặc bịêt đối với bài đọc của Chủ nhật này. Ðiều ấy mới đầu xem ra kỳ quặc, nhưng nó sẽ giúp cho gia đình bạn có Chúa Giêsu hiện diện một cách đặc biệt trong gia đình bạn lúc đó.
Cách thứ hai để chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong suốt tuần lễ là chúng ta giúp đỡ một ai đó đang gặp khó khăn. Bất cứ khi nào chúng ta chia xẻ với kẻ đói khát, không nhà cửa, hoặc kết bạn với kẻ cô đơn là chúng ta gặp được Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã từng nói: Ta nói thật với các ngươi, bất cứ khi nào các ngươi làm điều này cho một kẻ bé mọn nhất trong số anh chị em của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta! (Mt 25,40). Kẻ túng thiếu mà chúng ta dang tay giúp đỡ có thể là người chồng, người vợ, đứa con, hoặc một ai đó ngoài gia đình mình.
Cách thứ ba để gặp gỡ Chúa Giêsu trong suốt tuần lễ là khi chúng ta mệt mỏi, đau buồn, sợ hãi, bối rối, chúng ta biết chạy đến cầu nguyện với Chúa Giêsu. Ngài đã nói: Tất cả các ngươi hãy đến cùng Ta, hỡi những kẻ mệt nhọc vì gánh nặng. Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng thật lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ tìm được yên nghỉ (Mt 11 : 28-29).
Như thế, chúng ta chẳng cần chui vào cỗ máy thời gian và du hành ngược dòng lịch sử mới gặp được Chúa Giêsu, mới nghe được Ngài nói, mới tâm sự được với Ngài. Chúa Giêsu đã phục sinh và đang hiện diện trong thế giới chúng ta hôm nay. Ngài thực sự hiện diện ở đây không khác gì ngày xưa Ngài từng hiện diện ở Galilê.
Chúng ta hãy minh hoạ những điều vừa nói bằng một câu chuyện.
Trong quyển sách nhan đề: Prayer from where you are (cầu nguyện từ nơi bạn đang sống). James Carroll gợi lại một điều gì đó thời thơ bé mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ được.
Một Chủ nhật, trang hài hước của tờ báo thường đưa ra một lô trò chơi. Một trong những trò chơi được mọi người yêu chuộng nhất là bức tranh trình bày một gia đình đi picnic đang vui chơi trong công viên. Dưới bức tranh có câu: Bạn có thể tìm được một người ẩn mình trong cảnh này không?. Quí bạn sẽ nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy có dấu vết gì của ai đang ẩn nấp cả. Rồi bạn lại xoay tờ báo tứ phía để tìm theo hướng khác. Bỗng nhiên, bạn nhận ra chu vi của một cụm mây trắng dày đặc, làm thành một lỗ tai. Rồi bạn nhận ra những chiếc lá xanh trên cây làm thành ra một cái miệng, và rồi cứ thế cho đến lúc bạn nhận ra được toàn bộ khuôn mặt hình người đang mỉm cười với bạn từ toàn cảnh cuộc picnic.
Cuộc đời của chúng ta cũng thế. Nhờ đức tin, các Kitô hữu chúng ta biết rằng có một người đang ẩn mình trong từng sự cố của cuộc sống thường nhật của chúng ta. Và người đó chính là Giêsu. Một khi chúng ta đã sống với Ngài thân mật rồi thì không có một sự cố nào trong cuộc đời ta giống như trước nữa. Ðó là sứ điệp chứa đựng trong Phúc Aâm hôm nay. Ðó là Tin Mừng của Chúa mà chúng ta phải suy gẫm suốt tuần này.
Chúng ta hãy kết thúc bằng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, đôi khi chúng con cảm thấy mình cũng giống như đứa bé gái không thích lớp giáo lý vỡ lòng trong câu chuyện đã kể. Chúng con nghe thiên hạ nói về Chúa, nhưng chính chúng con chưa gặp được Chúa. Chính vì thế chúng con chưa bao giờ có thể trả lời được câu hỏi Ngài đặt ra cho các môn đệ trong Phúc Aâm hôm nay:Các ngươi bảo Ta là ai?.
Xin giúp chúng con gặp Chúa, không chỉ qua việc gia đình nắm tay nhau đọc lời cảm tạ quanh bàn ăn tối, mà còn bằng việc đưa tay ra giúp đỡ những kẻ cô đơn thiếu thốn cũng như giơ tay ra cầu nguyện thân mật với Ngài.
Xin giúp chúng con nhìn thấy gương mặt Ngài đang tươi cười nhìn chúng con trong mọi sự cố của cuộc sống thường ngày. Và bấy giờ, cùng với thánh Phêrô, chúng con có thểâ thưa rằng;
Lạy Chúa, Ngài là Ðức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
Chủ đề:
"Chúng ta gặp được Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, nơi những kẻ túng thiếu đang sống giữa chúng ta và nơi lời cầu nguyện của mình."
Một cô bé lần đầu tiên đi học lớp giáo lý vỡ lòng. Ði học về, mẹ bé hỏi: Amy, hôm nay con học giáo lý có vui không? Cô bé trả lời: Con chả thích học tí nào cả!. Bà mẹ liền nói: tại vì đây là lần đầu tiên. Chỉ cần vài tuần là con sẽ thích cho mà xem!.
Ba tuần sau, cô bé từ lớp học trở về nhà, nước mắt giàn giụa. Bà mẹ thấy thế liền hỏi: Sao vậy con? Cô bé liền nói: Tại lớp giáo lý đó! Con có phải tiếp tục học nữa không hả mẹ? bà mẹ hỏi: Tại sao? Có gì trục trặc vậy? Cô bé trả lời: Dạ có ! Sao ai cũng nói về một người nào đó tên là Giêsu. Nhưng con chẳng biết ông ta là ai. Con chưa bao giờ được gặp ông ấy.
Theo xét đoán của bài Phúc Aâm hôm nay, có nhiều người cùng thời với Chúa Giêsu đã không nhận biết Ngài. Họ đã nghe kẻ khác nói về Chúa Giêsu nhưng chính họ thì chưa hề gặp Ngài. Tuy nhiên điều ấy không mấy khó khăn. Một trong các môn đệ Chúa Giêsu có thể bảo họ: Hôm nay bạn hãy đi theo chúng tôi. Chúa Giêsu sắp giảng thuyết ở bãi biển. Hãy lắng nghe Ngài. Tới đó, bạn có thể gặp Ngài và trò chuyện với Ngài.
Ngày nay, điều ấy không còn dễ đối với bạn cũng như đối với tôi. không ai có thể nói chúng ta: Hôm nay bạn hãy theo tôi. Chúa Giêsu sắp giảng thuyết ở hội đường. Hãy lắng nghe Ngài. Tới đó, bạn có thể gặp và trò chuyện với Ngài.
Ðiều này gợi lên một vấn nạn quan trọng: Ngày nay chúng ta có thể gặp được Chúa Giêsu ở đâu? Chúng ta có thể nghe Ngài ở đâu? Chúng ta có thể gặp gỡ thân mật và quen biết Ngài ở đâu?
Dĩ nhiên, bạn cũng như tôi đều biết câu trả lời. Chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu ngay bây giờ tại giáo đường này. Khi chúng ta cùng nhau ăn bữa tiệc Chúa, chính Chúa Giêsu đã từng nói: Ở đâu có hai hay ba người tụ lại nhân danh Ta thì Ta sẽ ở đó với họ (Mt 18 : 20). Nhưng giả như chúng ta gặp được Chúa Giêsu nơi bàn tiệc Chúa, nhưng làm sao chúng ta có thể nghe được Ngài nói với chúng ta? Lần nữa, chúng ta cũng đã biết câu trả lời Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Kinh Thánh đặc biệt khi lời ấy được đọc và giải thích tại thánh lễ. Chính Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ Ngài: Ai nghe các con là nghe Ta(Lc 10: 16).
Và cuối cùng làm sao chúng ta có thể gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu? Chúng ta đã biết câu trả lời. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong bữa tiệc Thánh Thể mà vài phút nữa chúng ta sẽ chia sẻ. Tuy nhiên đó có phải là chỗ duy nhất chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong thế giới ngày nay không? Thế còn sau ngày còn lại trong tuần thì sao? Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giêsu mỗi ngày không? Chắc chắn là có. Trước tiên, chúng ta có thể gặp gỡ Ngài khi chúng ta tụ họp lại hai ba người nhân danh Ngài. Tôi thích thú khi nghĩ đến điều kỳ diệu này, đặc biệt khi chúng ta tụ họp lại như một gia đình quanh bàn ăn tối và cũng nhau đọc lời cảm tạ nhân danh Ngài. Thật là cảm động khi mọi người trong gia đình cùng nắm tay nhau đọc lời cảm tạ. Chính lúc họ nắm tay nhau thì Chúa Giêsu hiện diện một cách đặc biệt trong gia đình ấy.
Nếu việc nắm tay nhau đọc lời cảm tạ chưa phải là một nghi thức trong bữa tối của gia đình bạn thì tôi xin đề nghị bạn hãy làm điều ấy ngay tuần tới trong gia đình bạn như lời đáp trả đặc bịêt đối với bài đọc của Chủ nhật này. Ðiều ấy mới đầu xem ra kỳ quặc, nhưng nó sẽ giúp cho gia đình bạn có Chúa Giêsu hiện diện một cách đặc biệt trong gia đình bạn lúc đó.
Cách thứ hai để chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong suốt tuần lễ là chúng ta giúp đỡ một ai đó đang gặp khó khăn. Bất cứ khi nào chúng ta chia xẻ với kẻ đói khát, không nhà cửa, hoặc kết bạn với kẻ cô đơn là chúng ta gặp được Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã từng nói: Ta nói thật với các ngươi, bất cứ khi nào các ngươi làm điều này cho một kẻ bé mọn nhất trong số anh chị em của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta! (Mt 25,40). Kẻ túng thiếu mà chúng ta dang tay giúp đỡ có thể là người chồng, người vợ, đứa con, hoặc một ai đó ngoài gia đình mình.
Cách thứ ba để gặp gỡ Chúa Giêsu trong suốt tuần lễ là khi chúng ta mệt mỏi, đau buồn, sợ hãi, bối rối, chúng ta biết chạy đến cầu nguyện với Chúa Giêsu. Ngài đã nói: Tất cả các ngươi hãy đến cùng Ta, hỡi những kẻ mệt nhọc vì gánh nặng. Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng thật lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ tìm được yên nghỉ (Mt 11 : 28-29).
Như thế, chúng ta chẳng cần chui vào cỗ máy thời gian và du hành ngược dòng lịch sử mới gặp được Chúa Giêsu, mới nghe được Ngài nói, mới tâm sự được với Ngài. Chúa Giêsu đã phục sinh và đang hiện diện trong thế giới chúng ta hôm nay. Ngài thực sự hiện diện ở đây không khác gì ngày xưa Ngài từng hiện diện ở Galilê.
Chúng ta hãy minh hoạ những điều vừa nói bằng một câu chuyện.
Trong quyển sách nhan đề: Prayer from where you are (cầu nguyện từ nơi bạn đang sống). James Carroll gợi lại một điều gì đó thời thơ bé mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ được.
Một Chủ nhật, trang hài hước của tờ báo thường đưa ra một lô trò chơi. Một trong những trò chơi được mọi người yêu chuộng nhất là bức tranh trình bày một gia đình đi picnic đang vui chơi trong công viên. Dưới bức tranh có câu: Bạn có thể tìm được một người ẩn mình trong cảnh này không?. Quí bạn sẽ nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy có dấu vết gì của ai đang ẩn nấp cả. Rồi bạn lại xoay tờ báo tứ phía để tìm theo hướng khác. Bỗng nhiên, bạn nhận ra chu vi của một cụm mây trắng dày đặc, làm thành một lỗ tai. Rồi bạn nhận ra những chiếc lá xanh trên cây làm thành ra một cái miệng, và rồi cứ thế cho đến lúc bạn nhận ra được toàn bộ khuôn mặt hình người đang mỉm cười với bạn từ toàn cảnh cuộc picnic.
Cuộc đời của chúng ta cũng thế. Nhờ đức tin, các Kitô hữu chúng ta biết rằng có một người đang ẩn mình trong từng sự cố của cuộc sống thường nhật của chúng ta. Và người đó chính là Giêsu. Một khi chúng ta đã sống với Ngài thân mật rồi thì không có một sự cố nào trong cuộc đời ta giống như trước nữa. Ðó là sứ điệp chứa đựng trong Phúc Aâm hôm nay. Ðó là Tin Mừng của Chúa mà chúng ta phải suy gẫm suốt tuần này.
Chúng ta hãy kết thúc bằng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, đôi khi chúng con cảm thấy mình cũng giống như đứa bé gái không thích lớp giáo lý vỡ lòng trong câu chuyện đã kể. Chúng con nghe thiên hạ nói về Chúa, nhưng chính chúng con chưa gặp được Chúa. Chính vì thế chúng con chưa bao giờ có thể trả lời được câu hỏi Ngài đặt ra cho các môn đệ trong Phúc Aâm hôm nay:Các ngươi bảo Ta là ai?.
Xin giúp chúng con gặp Chúa, không chỉ qua việc gia đình nắm tay nhau đọc lời cảm tạ quanh bàn ăn tối, mà còn bằng việc đưa tay ra giúp đỡ những kẻ cô đơn thiếu thốn cũng như giơ tay ra cầu nguyện thân mật với Ngài.
Xin giúp chúng con nhìn thấy gương mặt Ngài đang tươi cười nhìn chúng con trong mọi sự cố của cuộc sống thường ngày. Và bấy giờ, cùng với thánh Phêrô, chúng con có thểâ thưa rằng;
Lạy Chúa, Ngài là Ðức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.