I. TỰA ĐỀ:
SỨ MỆNH CANH TÂN GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU.
II. MỤC TIÊU:
Giúp các học viên nhận biết được nhu cầu canh tân cấp bách của các giáo xứ và của Giáo hội Việt Nam nhằm chu toàn sứ mạng trong bối cảnh xã hội hiện nay.
III. LỜI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIO-AN XXIII NÓI VỀ MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG ĐỒNG VA-TI-CAN II VÀ BẢN VĂN CÔNG ĐỒNG:
* Mục đích chính của Công Đồng là phát huy Đức Tin Công giáo, canh tân lành mạnh những phong tục của các dân tộc Ki-tô giáo và ban hành bộ giáo luật thích hợp với nhu cầu thời đại chúng ta hơn. Điều đó dĩ nhiên sẽ nêu lên một quang cảnh sáng lạn về chân lý, hiệp nhất và bác ái mà Ta hy vọng rằng những anh em ly khai với Tòa Thánh sẽ coi đó như một lời mời êm dịu đi tìm tòi để đạt tới sự hiệp nhất kia, sự hiệp nhất mà Chúa Ki-tô đã tha thiết cầu xin Cha trên trời ban cho” (ĐGH Gio-an XXIII, O.R. ngày 3 tháng 7 năm 1959).
* …Vì thế, tất cả mọi người trong Giáo hội (…) đều được kêu gọi nên thánh như lời Thánh Tông Đồ dạy: ”Vì Thiên Chúa muốn anh em được thánh hoá” ( 1 Th 1, 3 xem Ep 1,4)…
* Chúa Giê-su, thầy dạy và mấu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã giảng dậy cho tất cả và cho mỗi một môn đệ, bất luận thuộc cảnh vực nào một đời sống thánh thiện mà chính Người vừa là Đấng ban phát vừa là Đấng hoàn tất: ”Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48). (Hiến chế Giáo hội, Chương V, số 39, 40).
IV. CÂU HỎI GỢI Ý:
1. Trước đòi hỏi “nên hoàn thiện” và trước lời mời gọi “nên thánh” của Đức Giê-su, có ai hay cộng đoàn nào trong chúng ta dám cho rằng mình đã thực hiện đầy đủ đòi hỏi ấy và đã đáp trả đầy đủ lời mời gọi ấy không? Chúng ta đã làm được những gì, và còn cần phải làm những gì?
2. Khi nhìn vào Giáo Xứ và Giáo Phận của mình Ông Bà Anh Chị thấy từ 24 năm nay đã có những thay đổi nào đáng kể trong đời sống và hoạt động của Giáo Xứ và của Giáo phận? Ông Bà Anh Chị cho biết tại sao có những thay đổi ấy?
V. NỘI DUNG
5.1 Công Đồng Va-ti-can II được đánh giá là Lễ Hiện Xuống mới của Giáo Hội cuối thế kỷ thứ XX. Anh hưởng của Công Đồng không những chỉ đối với nội bộ Giáo Hội mà đối với cả bên ngoài Giáo Hội. Theo Đức Gio-an XXIII, vị Giáo Hoàng đã công bố triệu tập Công Đồng và đã lãnh đạo trong thời gian chuẩn bị và thời gian đầu của Công Đồng thì mục tiêu chính của Công Đồng là làm sáng lên bộ mặt của Đức Giê-su nơi Giáo Hội, bằng một đời sống Đức Tin và Luân Lý được đổi mới theo tinh thần Phúc Âm tức tinh thần trở về nguồn của Ki-tô giáo những thế kỷ đầu.
5.2 Công Đồng thực hiện việc canh tân đổi mới lớn lao và sâu rộng ấy bằng nhiều cách, chẳng hạn:
5.2.1 Công Đồng xác định lại chính Giáo Hội: xuất xứ, bản chất, ơn gọi, sứ mạng, thành phần. Có thể nói tại Công Đồng Va-ti-can II Giáo Hội đã minh định lại chính mình thông qua 16 văn kiện, chia ra làm ba loại, như sau:
- Hiến Chế (HC (tín lý) Giáo Hội, HC Mặc Khải của Thiên Chúa, HC Phụng vụ Thánh và HC (mục vụ) Giáo Hội trong thế giới ngày nay),
- 9 Sắc lệnh (SL Nhiệm vụ mục vụ của các Giám Mục, SL Chức vụ và Đời sống các Linh mục, SL Đào tạo Linh mục, SL Canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu, SL Tông Đồ Giáo dân, SL Hoạt động Truyền Giáo của Giáo hội, SL Hiệp nhất, SL Các Giáo hội Công giáo Đông phương, SL Các Phương Tiện Truyền Thông Xã hội),
- và 3 Tuyên Ngôn (TN Tư do tôn giáo, TN Liên lạc của Giáo hội với các Tôn giáo ngoài Ki-tô giáo, TN Giáo dục Ki-tô giáo).
Nhờ những văn kiện này mà Giáo Hội đổi mới từ tư duy, tinh thần đến hành động, cơ cấu. Nổi bật nhất là những gì liên quan tới người giáo dân. Nhờ Công Đồng mà người giáo dân tìm lại được chân dung đích thực và chỗ đứng xứng đáng của mình trong lòng Giáo hội.
5.2.2 Công Đồng đã canh tân Phụng vụ một cách rất sâu rộng (dùng ngôn ngữ bản xứ, chủ tế quay xuống cộng đoàn khi dâng lễ…). Công đồng cũng thổi một luồng gió mới vào trong lòng Giáo hội, khơi lên trong Giáo hội lòng khát khao thánh thiện và dấn thân phục vụ nhân loại.
5.2.3 Công Đồng xác lập mối tương quan mới giữa Giáo Hội Công giáo và các Giáo hội Ki-tô khác, giữa Giáo Hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo không Ki-tô giáo, giữa Giáo Hội Công giáo với con người và thế giới hiện đại.
5.3 Công Đồng đã bế mạc hơn ba mươi năm (1965-1999), nhưng vẫn cần được nghiên cứu, học hỏi và tìm cách áp dụng, nhất là đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta. Trong thời gian diễn ra Công Đồng thì đất nước chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh, chia cắt. Kể từ ngày hoà bình và thống nhất được tái lập cho đến ngày nay (cũng đã hơn hai mươi năm) thì Giáo hội cũng vẫn chưa có điều kiện để vừa đào sâu vừa mở rộng việc học hỏi Công Đồng và áp dụng những canh tân đồi mới mà Công Đồng đã khơi lên trong lòng Giáo hội Công giáo toàn cầu.
VI. SỨ ĐIỆP :
Củng cố Lòng Tin vào Chúa Thánh Thần là Đấng đổi mới các tâm hồn và canh tân bộ mặt trái đất mà xây dựng đời sống Cộng đoàn giáo xứ và giáo phận.
VII. SỐNG SỨ ĐIỆP
7.1 Cảm tạ Thiên Chúa là Cha, Con Và Thánh Thần đã không ngừng đổi mới Giáo hội. đã ban cho Giáo hội chúng ta biết bao thuận lợi để canh tân đổi mới, để chúng ta nên thánh thiện, trọn lành như Ý Chúa muốn.
7.2 Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo hội là các Giám mục và các Linh mục: xin Thiên Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan sáng suốt, ơn sức mạnh và can đảm, lòng thương người thương dân.
7.3 Quyết tâm sống và làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhằm canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn để xứng đáng là môn đệ Đức Giê-su Ki-tô.
SỨ MỆNH CANH TÂN GIÁO HỘI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU.
II. MỤC TIÊU:
Giúp các học viên nhận biết được nhu cầu canh tân cấp bách của các giáo xứ và của Giáo hội Việt Nam nhằm chu toàn sứ mạng trong bối cảnh xã hội hiện nay.
III. LỜI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIO-AN XXIII NÓI VỀ MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG ĐỒNG VA-TI-CAN II VÀ BẢN VĂN CÔNG ĐỒNG:
* Mục đích chính của Công Đồng là phát huy Đức Tin Công giáo, canh tân lành mạnh những phong tục của các dân tộc Ki-tô giáo và ban hành bộ giáo luật thích hợp với nhu cầu thời đại chúng ta hơn. Điều đó dĩ nhiên sẽ nêu lên một quang cảnh sáng lạn về chân lý, hiệp nhất và bác ái mà Ta hy vọng rằng những anh em ly khai với Tòa Thánh sẽ coi đó như một lời mời êm dịu đi tìm tòi để đạt tới sự hiệp nhất kia, sự hiệp nhất mà Chúa Ki-tô đã tha thiết cầu xin Cha trên trời ban cho” (ĐGH Gio-an XXIII, O.R. ngày 3 tháng 7 năm 1959).
* …Vì thế, tất cả mọi người trong Giáo hội (…) đều được kêu gọi nên thánh như lời Thánh Tông Đồ dạy: ”Vì Thiên Chúa muốn anh em được thánh hoá” ( 1 Th 1, 3 xem Ep 1,4)…
* Chúa Giê-su, thầy dạy và mấu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã giảng dậy cho tất cả và cho mỗi một môn đệ, bất luận thuộc cảnh vực nào một đời sống thánh thiện mà chính Người vừa là Đấng ban phát vừa là Đấng hoàn tất: ”Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48). (Hiến chế Giáo hội, Chương V, số 39, 40).
IV. CÂU HỎI GỢI Ý:
1. Trước đòi hỏi “nên hoàn thiện” và trước lời mời gọi “nên thánh” của Đức Giê-su, có ai hay cộng đoàn nào trong chúng ta dám cho rằng mình đã thực hiện đầy đủ đòi hỏi ấy và đã đáp trả đầy đủ lời mời gọi ấy không? Chúng ta đã làm được những gì, và còn cần phải làm những gì?
2. Khi nhìn vào Giáo Xứ và Giáo Phận của mình Ông Bà Anh Chị thấy từ 24 năm nay đã có những thay đổi nào đáng kể trong đời sống và hoạt động của Giáo Xứ và của Giáo phận? Ông Bà Anh Chị cho biết tại sao có những thay đổi ấy?
| 1a. Lãnh Vực Giáo Xứ Đã Thay Đổi | 1b. Nguyên Nhân Khiến Giáo Xứ Đã Thay Đổi |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 2a. Lãnh Vực Giáo Phận Đã Thay Đổi | 2b. Nguyên Nhân Khiến Giáo Phận Đã Thay Đổi | 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 3a. Lãnh Vực Giáo Xứ Cần Canh Tân Hơn Nữa | 3b. Lý Do Khiến Giáo Xứ Phải Canh Tân Hơn Nữa |
| 1. | 1. |
2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 4a. Lãnh Vực Giáo Phận Cần Canh Tân Hơn Nữa | 4b. Lý Do Khiến Giáo Phận Phải Canh Tân Hơn Nữa |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
5.1 Công Đồng Va-ti-can II được đánh giá là Lễ Hiện Xuống mới của Giáo Hội cuối thế kỷ thứ XX. Anh hưởng của Công Đồng không những chỉ đối với nội bộ Giáo Hội mà đối với cả bên ngoài Giáo Hội. Theo Đức Gio-an XXIII, vị Giáo Hoàng đã công bố triệu tập Công Đồng và đã lãnh đạo trong thời gian chuẩn bị và thời gian đầu của Công Đồng thì mục tiêu chính của Công Đồng là làm sáng lên bộ mặt của Đức Giê-su nơi Giáo Hội, bằng một đời sống Đức Tin và Luân Lý được đổi mới theo tinh thần Phúc Âm tức tinh thần trở về nguồn của Ki-tô giáo những thế kỷ đầu.
5.2 Công Đồng thực hiện việc canh tân đổi mới lớn lao và sâu rộng ấy bằng nhiều cách, chẳng hạn:
5.2.1 Công Đồng xác định lại chính Giáo Hội: xuất xứ, bản chất, ơn gọi, sứ mạng, thành phần. Có thể nói tại Công Đồng Va-ti-can II Giáo Hội đã minh định lại chính mình thông qua 16 văn kiện, chia ra làm ba loại, như sau:
- Hiến Chế (HC (tín lý) Giáo Hội, HC Mặc Khải của Thiên Chúa, HC Phụng vụ Thánh và HC (mục vụ) Giáo Hội trong thế giới ngày nay),
- 9 Sắc lệnh (SL Nhiệm vụ mục vụ của các Giám Mục, SL Chức vụ và Đời sống các Linh mục, SL Đào tạo Linh mục, SL Canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu, SL Tông Đồ Giáo dân, SL Hoạt động Truyền Giáo của Giáo hội, SL Hiệp nhất, SL Các Giáo hội Công giáo Đông phương, SL Các Phương Tiện Truyền Thông Xã hội),
- và 3 Tuyên Ngôn (TN Tư do tôn giáo, TN Liên lạc của Giáo hội với các Tôn giáo ngoài Ki-tô giáo, TN Giáo dục Ki-tô giáo).
Nhờ những văn kiện này mà Giáo Hội đổi mới từ tư duy, tinh thần đến hành động, cơ cấu. Nổi bật nhất là những gì liên quan tới người giáo dân. Nhờ Công Đồng mà người giáo dân tìm lại được chân dung đích thực và chỗ đứng xứng đáng của mình trong lòng Giáo hội.
5.2.2 Công Đồng đã canh tân Phụng vụ một cách rất sâu rộng (dùng ngôn ngữ bản xứ, chủ tế quay xuống cộng đoàn khi dâng lễ…). Công đồng cũng thổi một luồng gió mới vào trong lòng Giáo hội, khơi lên trong Giáo hội lòng khát khao thánh thiện và dấn thân phục vụ nhân loại.
5.2.3 Công Đồng xác lập mối tương quan mới giữa Giáo Hội Công giáo và các Giáo hội Ki-tô khác, giữa Giáo Hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo không Ki-tô giáo, giữa Giáo Hội Công giáo với con người và thế giới hiện đại.
5.3 Công Đồng đã bế mạc hơn ba mươi năm (1965-1999), nhưng vẫn cần được nghiên cứu, học hỏi và tìm cách áp dụng, nhất là đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta. Trong thời gian diễn ra Công Đồng thì đất nước chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh, chia cắt. Kể từ ngày hoà bình và thống nhất được tái lập cho đến ngày nay (cũng đã hơn hai mươi năm) thì Giáo hội cũng vẫn chưa có điều kiện để vừa đào sâu vừa mở rộng việc học hỏi Công Đồng và áp dụng những canh tân đồi mới mà Công Đồng đã khơi lên trong lòng Giáo hội Công giáo toàn cầu.
VI. SỨ ĐIỆP :
Củng cố Lòng Tin vào Chúa Thánh Thần là Đấng đổi mới các tâm hồn và canh tân bộ mặt trái đất mà xây dựng đời sống Cộng đoàn giáo xứ và giáo phận.
VII. SỐNG SỨ ĐIỆP
7.1 Cảm tạ Thiên Chúa là Cha, Con Và Thánh Thần đã không ngừng đổi mới Giáo hội. đã ban cho Giáo hội chúng ta biết bao thuận lợi để canh tân đổi mới, để chúng ta nên thánh thiện, trọn lành như Ý Chúa muốn.
7.2 Cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo hội là các Giám mục và các Linh mục: xin Thiên Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan sáng suốt, ơn sức mạnh và can đảm, lòng thương người thương dân.
7.3 Quyết tâm sống và làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhằm canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn để xứng đáng là môn đệ Đức Giê-su Ki-tô.
Bài có liên quan
| 18/09/2019 | |
| 18/09/2019 | |
| 12/09/2019 | |
| 11/09/2019 | |
| 09/09/2019 | |
| 07/09/2019 | |
| 05/09/2019 | |
| 05/09/2019 | |
| 04/09/2019 | |
| 04/09/2019 | |
| 03/09/2019 | |
| 29/08/2019 | |
| 28/08/2019 | |
| 27/08/2019 | |
| 27/08/2019 | |
| 21/08/2019 | |
| 21/08/2019 | |
| 18/08/2019 | |
| 18/08/2019 | |
| 14/08/2019 |