HAI CÔ GÁI NÓI CÀ LĂM
Gia đình nọ ở nước Yên có hai cô con gái đều mắc bệnh nói cà lăm rất trầm trọng.
Một hôm, có người nọ vì người quen mà đến cầu hôn, phụ thân khuyên bảo hai cô con gái trước, nói : “Phải rất thận trọng, đừng có mở miệng, nếu không thì người ta không thèm lấy các con đấy”. Hai cô con gái trả lời : “Ờ ờ”.
Sau khi người nọ đến thì nói một vài lời, đột nhiên lửa trong bồn đốt cháy áo của bà chị, đứa em gái vội vàng la lớn : “Chị chị... chị... chị...cái áo... áo...cháy... cháy kìa...”
Bà chị vội vàng dùng mắt ra hiệu và nói : “Phụ... phụ thân... đã...dặn...dặn...dặn...em...không...không...được...nói. Tại...tại sao...lại...lại nói...nói chứ ?”
Hai cô con gái nói chưa dứt lời, người nọ bèn nói xin lỗi và nói một tiếng “làm phiền” rồi cáo từ bỏ đi.
(Ứng hài lục)
Suy tư :
Con gái dù có đẹp mấy chăng nữa nhưng nếu có tật nói cà lăm thì coi như không đạt tiêu chuẩn.
Tật nói cà lăm không làm cho người con gái mất đi giá trị cho bằng cái thói lãng mạn đa tình nơi họ, cho nên mới có câu : “Cái nết đánh chết cái đẹp”.
Tật nói cà lăm là tật nơi thân xác, nhưng thói đa tình lãng mạn là bệnh “cà lăm trong tâm hồn” làm chết đi tâm hồn của rất nhiều cô gái, họ coi tình yêu như một thứ trò chơi giải trí, như cái áo pull sáng mặt chiều thay cho hợp với cuộc sống, họ dùng sắc đẹp trời ban cho để thoả mãn tham vọng tình tiền và địa vị của mình, mà quên mất tình yêu chính là quà tặng của thượng đế trao ban cho con người...
Tất cả mọi thứ bệnh tật nếu phát hiện sớm thì đều có thể chữa được, cũng vậy, bệnh “cà lăm trong tâm hồn” của nhiều cô gái cũng có thể chữa được nếu họ biết nhan sắc của mình có là bởi Thiên Chúa -Đấng tuyệt mỹ- ban cho để mà cảm tạ tri ân và sống đẹp lòng Ngài, thì xã hội mà chúng ta đang sống quả là một nơi hạnh phúc, vì có nhiều bông hoa đẹp sống động đang toả hương thơm bác ái của Chúa Kitô khi họ phục vụ tha nhân...
Gia đình nọ ở nước Yên có hai cô con gái đều mắc bệnh nói cà lăm rất trầm trọng.
Một hôm, có người nọ vì người quen mà đến cầu hôn, phụ thân khuyên bảo hai cô con gái trước, nói : “Phải rất thận trọng, đừng có mở miệng, nếu không thì người ta không thèm lấy các con đấy”. Hai cô con gái trả lời : “Ờ ờ”.
Sau khi người nọ đến thì nói một vài lời, đột nhiên lửa trong bồn đốt cháy áo của bà chị, đứa em gái vội vàng la lớn : “Chị chị... chị... chị...cái áo... áo...cháy... cháy kìa...”
Bà chị vội vàng dùng mắt ra hiệu và nói : “Phụ... phụ thân... đã...dặn...dặn...dặn...em...không...không...được...nói. Tại...tại sao...lại...lại nói...nói chứ ?”
Hai cô con gái nói chưa dứt lời, người nọ bèn nói xin lỗi và nói một tiếng “làm phiền” rồi cáo từ bỏ đi.
(Ứng hài lục)
Suy tư :
Con gái dù có đẹp mấy chăng nữa nhưng nếu có tật nói cà lăm thì coi như không đạt tiêu chuẩn.
Tật nói cà lăm không làm cho người con gái mất đi giá trị cho bằng cái thói lãng mạn đa tình nơi họ, cho nên mới có câu : “Cái nết đánh chết cái đẹp”.
Tật nói cà lăm là tật nơi thân xác, nhưng thói đa tình lãng mạn là bệnh “cà lăm trong tâm hồn” làm chết đi tâm hồn của rất nhiều cô gái, họ coi tình yêu như một thứ trò chơi giải trí, như cái áo pull sáng mặt chiều thay cho hợp với cuộc sống, họ dùng sắc đẹp trời ban cho để thoả mãn tham vọng tình tiền và địa vị của mình, mà quên mất tình yêu chính là quà tặng của thượng đế trao ban cho con người...
Tất cả mọi thứ bệnh tật nếu phát hiện sớm thì đều có thể chữa được, cũng vậy, bệnh “cà lăm trong tâm hồn” của nhiều cô gái cũng có thể chữa được nếu họ biết nhan sắc của mình có là bởi Thiên Chúa -Đấng tuyệt mỹ- ban cho để mà cảm tạ tri ân và sống đẹp lòng Ngài, thì xã hội mà chúng ta đang sống quả là một nơi hạnh phúc, vì có nhiều bông hoa đẹp sống động đang toả hương thơm bác ái của Chúa Kitô khi họ phục vụ tha nhân...