Có người chết không bao giờ chết nữa
Có những chiếc đầu nặng hơn núi Thái Sơn
Ôi Gioan! Lạy Thánh Cả Gioan!
Thủ cấp Ngài đã trở thành Lịch Sử
Ngài bất tử, vâng đến muôn đời bất tử
Coi cái chết nhẹ bỗng như lông hồng
Ngài coi thường mạng sống như phù vân
Để công lý được muôn đời sáng tỏ
Vì Chân lý Ngài không sợ vua chúa
Vì lương tâm, không sợ hãi quyền môn
Ngài trung dũng khí phách dậy càn khôn
Xin cúi đầu tung hô vì Thánh Cả.
Có những chiếc đầu nặng hơn núi Thái Sơn
Ôi Gioan! Lạy Thánh Cả Gioan!
Thủ cấp Ngài đã trở thành Lịch Sử
Ngài bất tử, vâng đến muôn đời bất tử
Coi cái chết nhẹ bỗng như lông hồng
Ngài coi thường mạng sống như phù vân
Để công lý được muôn đời sáng tỏ
Vì Chân lý Ngài không sợ vua chúa
Vì lương tâm, không sợ hãi quyền môn
Ngài trung dũng khí phách dậy càn khôn
Xin cúi đầu tung hô vì Thánh Cả.