CN Lễ Cung Hiến Đền Thờ Lateran

Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán (Gn 2:13-22)

Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Chính lời Chúa Giêsu quở trách những phường buôn bán đã phàm tục hóa nơi tôn nghiêm dâng kính riêng cho Thiên Chúa.

Nếu đền thờ là nơi tôn nghiêm để phụng thờ Thiên Chúa, con người không có quyền xâm phạm theo nhu cầu trần tục của mình, thì linh hồn của mình còn bất khả xâm phạm đến muôn triệu lần hơn! Đền thờ bằng vật chất cho dù có nguy nga tráng lệ, lộng lẫy và quí giá đến cở nào đi nữa, nó cũng chỉ là sản phẩm do tay người phàm, và chỉ là phương tiện tạm thời cho nhu cầu của người ta! Trong khi đó mỗi linh hồn con người là một tuyệt tác độc đáo của Đấng Hóa Công, vì Ngài đã không có ý dựng nên một ai khác hoàn toàn giống như ta. Ngài đã tạo dựng nên ta để ta bầu bạn với Ngài, ta không chỉ là phương tiện tạm thời nhưng chính là mục đích Ngài luôn muốn đạt tới bằng mọi giá. Và Ngài cũng đã tạo dựng nên cả vũ trụ bao la xinh đẹp này cho ta hưởng, đó mới chỉ là bước đầu trong mối tình thiên thu vạn đại Ngài khẩn thiết mời ta tiến tới.

Ngài đã sai Con Một Chí Ái của Ngài là đức Kitô tuôn đổ bửu huyết không phải để thánh hóa các đền thờ, nhưng hầu thánh hóa các linh hồn loài người. Ngài không cần đưa một đền thờ bằng gỗ đá nào về trời, nhưng Ngài khao khát cứu hết mọi linh hồn con người được về trời với Ngài. Do đó nếu đức Giêsu đã buồn vì đền thờ Giê-ru-sa-lem bị người ta lạm dụng, Ngài còn phải buồn hơn biết bao khi ta để đền thờ tâm hồn mình cho ma quỷ tự do dày xéo, biến nó thành sào huyệt của muôn tội ác!

Lạy Chúa, nếu con từng biết say mê với những kho tàng ở thế gian, thán phục những chiều kích hùng vĩ và vẻ huy hoàng của trời đất, xin Ngài cũng giúp con hiểu được giá trị to lớn tuyệt đối của linh hồn từng người, để con ra sức thánh hóa linh hồn con cho Chúa, và cùng Chúa cứu giúp linh hồn anh chị em con.