ÁI TÌNH CỦA PHONG TÍN TỬ (1)
Phong Tín Tử nhìn thấy cái bóng xa xa của con bươm bướm, tình cảm liên miên, bèn nói:
- “Các anh coi, con bướm vừa đẹp lại vừa dịu hiền, hơn nữa phong cách lại thanh thoát. Không như con ong mật chỉ biết kêu vù vù, mà lại còn mang thêm một cái kim châm đi đâu đốt người, thật là đáng ghét chết đi được”.
Hoa sen trêu chọc:
- “Ấy là vì anh thích con bướm, người mà anh thích thì tất cả mọi khuyết điểm của họ đều trở thành ưu điểm. Người mà anh không thích thì ngay cả ưu điểm của họ dù cho [anh] nhìn thì cũng không thấy”.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Khi yêu thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo”- Trái ấu thì ai cũng biết nó “méo” đến thậm tệ, nhưng thật ra nó không phải méo, mà là hình thù chẳng ra cái gì cả; còn trái bồ hòn “tròn” đến mức độ nào thì ai mà chẳng biết, khỏi nói.
Nhưng cái đáng nói ở đây chính là yêu và ghét đều có thể làm cho cái tròn biến thành cái méo, và từ méo biến thành tròn, đúng là vĩ đại.
Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Giê-su mới có đủ sức làm cho méo ra tròn, và chỉ có sự ganh ghét của ma quỷ mới làm cho tròn thành méo mà thôi; chỉ có tình yêu của Đức Chúa Giê-su mới mãi mãi bền vững, và chỉ có tình yêu của con người thì mới thay trắng đổi đen mà thôi...
Ôi ! Yêu và ghét đều là do cái tâm mà ra cả.
(1) Tên của một loài hoa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
-------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
![]() |
| N2T |
Phong Tín Tử nhìn thấy cái bóng xa xa của con bươm bướm, tình cảm liên miên, bèn nói:
- “Các anh coi, con bướm vừa đẹp lại vừa dịu hiền, hơn nữa phong cách lại thanh thoát. Không như con ong mật chỉ biết kêu vù vù, mà lại còn mang thêm một cái kim châm đi đâu đốt người, thật là đáng ghét chết đi được”.
Hoa sen trêu chọc:
- “Ấy là vì anh thích con bướm, người mà anh thích thì tất cả mọi khuyết điểm của họ đều trở thành ưu điểm. Người mà anh không thích thì ngay cả ưu điểm của họ dù cho [anh] nhìn thì cũng không thấy”.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Khi yêu thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo”- Trái ấu thì ai cũng biết nó “méo” đến thậm tệ, nhưng thật ra nó không phải méo, mà là hình thù chẳng ra cái gì cả; còn trái bồ hòn “tròn” đến mức độ nào thì ai mà chẳng biết, khỏi nói.
Nhưng cái đáng nói ở đây chính là yêu và ghét đều có thể làm cho cái tròn biến thành cái méo, và từ méo biến thành tròn, đúng là vĩ đại.
Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Giê-su mới có đủ sức làm cho méo ra tròn, và chỉ có sự ganh ghét của ma quỷ mới làm cho tròn thành méo mà thôi; chỉ có tình yêu của Đức Chúa Giê-su mới mãi mãi bền vững, và chỉ có tình yêu của con người thì mới thay trắng đổi đen mà thôi...
Ôi ! Yêu và ghét đều là do cái tâm mà ra cả.
(1) Tên của một loài hoa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
-------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
