CN XXX TN - B (Mk 10: 46-52)
Vững lòng tin sẽ được cứu
Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Câu chuyện phép lạ chữa lành này đã xảy ra vì một lời kêu cứu, và đồng thời cũng là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ vào đức Giêsu: Con vua Đa-vít, là tước hiệu riêng của Đấng Cứu Thế mà toàn dân Do-thái đang nức lòng trông đợi. Trong lúc cả đám đông đi theo Ngài, chẳng có ai tuyên xưng rằng đức Giêsu là sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa, nhưng anh chàng ăn mày lại tin rằng đức Giêsu rõ thật là Đấng Thiên Sai. Một đức tin thật mạnh mẽ giúp anh thừa can đảm gào to lên, át cả tiếng ồn ào của đám đông và tiếng của những người quát nạt anh hãy im đi. Và chính đức tin hiếm có này đã lôi kéo được lòng thương xót của đức Giêsu: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!
Phép lạ chữa lành cho anh mù chứng tỏ rằng ơn thánh Chúa lúc nào cũng đầy dẫy và gần bên ta trong cuộc sống, bởi vì Chúa rất yêu thương và muốn giúp đỡ loài người, vì chính Chúa Giêsu đã từng phán: Ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Lời hứa của Ngài luôn có giá trị đời đời cho mọi người trong mọi thời đại, chứ không phải rằng bây giờ đã cũ và hết giá trị,vì chính đức Kitô phục sinh vinh hiển luôn là bảo chứng cho lời hứa của Ngài! Nếu chúng ta tha thiết cầu xin mà chưa thấy Chúa đáp lời, có thể vì ta cầu xin mà lòng tin chưa đủ mạnh nên Ngài chậm đáp trả. Đức tin của ta đã ra yếu đưối và mù lòa bởi cách sống không cần Thiên Chúa, nên chưa có thể lay chuyển được tình thương của Ngài.
Lạy Chúa, xin Ngài giúp con nhìn ra sự tật nguyền rất đáng thương của đức tin trong con, để con biết gấp rút sửa đổi lối suy nghĩ của con vẫn dành cho Chúa và tha nhân, hầu Chúa có thể đáp lời con kêu cầu mà ban cho con được ơn chữa lành, và được an mạnh để ca ngợi Chúa cùng phục vụ anh chị em.
Vững lòng tin sẽ được cứu
Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Câu chuyện phép lạ chữa lành này đã xảy ra vì một lời kêu cứu, và đồng thời cũng là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ vào đức Giêsu: Con vua Đa-vít, là tước hiệu riêng của Đấng Cứu Thế mà toàn dân Do-thái đang nức lòng trông đợi. Trong lúc cả đám đông đi theo Ngài, chẳng có ai tuyên xưng rằng đức Giêsu là sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa, nhưng anh chàng ăn mày lại tin rằng đức Giêsu rõ thật là Đấng Thiên Sai. Một đức tin thật mạnh mẽ giúp anh thừa can đảm gào to lên, át cả tiếng ồn ào của đám đông và tiếng của những người quát nạt anh hãy im đi. Và chính đức tin hiếm có này đã lôi kéo được lòng thương xót của đức Giêsu: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!
Phép lạ chữa lành cho anh mù chứng tỏ rằng ơn thánh Chúa lúc nào cũng đầy dẫy và gần bên ta trong cuộc sống, bởi vì Chúa rất yêu thương và muốn giúp đỡ loài người, vì chính Chúa Giêsu đã từng phán: Ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Lời hứa của Ngài luôn có giá trị đời đời cho mọi người trong mọi thời đại, chứ không phải rằng bây giờ đã cũ và hết giá trị,vì chính đức Kitô phục sinh vinh hiển luôn là bảo chứng cho lời hứa của Ngài! Nếu chúng ta tha thiết cầu xin mà chưa thấy Chúa đáp lời, có thể vì ta cầu xin mà lòng tin chưa đủ mạnh nên Ngài chậm đáp trả. Đức tin của ta đã ra yếu đưối và mù lòa bởi cách sống không cần Thiên Chúa, nên chưa có thể lay chuyển được tình thương của Ngài.
Lạy Chúa, xin Ngài giúp con nhìn ra sự tật nguyền rất đáng thương của đức tin trong con, để con biết gấp rút sửa đổi lối suy nghĩ của con vẫn dành cho Chúa và tha nhân, hầu Chúa có thể đáp lời con kêu cầu mà ban cho con được ơn chữa lành, và được an mạnh để ca ngợi Chúa cùng phục vụ anh chị em.