TRỪNG PHẠT NHƯ THẾ NÀY
Lý Đới Nhân bình thường rất ghét ăn thịt và xốp mỡ.
Một hôm, nhìn thấy hai tên lính tuỳ tùng đột nhiên đánh nhau, nên nổi giận sai người chạy mau vào nhà bếp lấy thịt và bánh phạt hai tên đánh nhau ăn mau lập tức, và cảnh cáo, nói : “Lần sau còn đánh nhau, thì nhất định phải thêm xốp mỡ vào trong thịt để phạt chúng mày !”
(Ngũ tạp tổ)
Suy tư :
Có giáo dân sau khi xưng tội xong thì sung sướng khoe với bạn bè : cha sở cho tớ làm việc đền tội nhẹ thật, đi viếng nhà thờ một lần, khoẻ re...
Làm việc đền tội nhẹ nhàng hay làm việc đền tội nặng nề thì hiệu quả cũng giống nhau mà thôi, đó là điều kiện để được tha tội, nhưng cái cốt lõi và quan trọng là chính chúng ta có thật tâm thống hối và làm việc đền tội hay không mà thôi ?
Có giáo dân sau khi xưng tội và viếng Chúa để làm việc đền tội xong, thì chạy một lèo đến sòng bạc đứng ngó, rồi sà xuống sát phạt như khi chưa đi xưng tội; có giáo dân sau khi làm việc đền tội theo ý của cha giải tội xong thì thở phào...nhẹ nhỏm, rồi mau bước về nhà to tiếng chửi mắng vợ con vì chưa thấy dọn cơm ăn...
Làm việc đền tội không phải là một hình phạt nặng hay nhẹ, nhưng là một hành động khiêm tốn bày tỏ một thái độ biết hối cải và ăn năn, cho nên việc đền tội mà cha giải tội bắt làm dù có nhẹ đến đâu thì cũng dư sức làm giảm bớt hình phạt trong luyện ngục, nếu chúng ta làm việc đền tội với tâm hồn khiêm nhu và thống hối thật.
Bị phạt ăn thịt có xốp mỡ hay làm việc đền tội nhẹ nhàng là chuyện nhỏ, cái chuyện lớn hơn chính là chúng ta có thật lòng chừa bỏ những tội lỗi của chúng ta không mà thôi !
Lý Đới Nhân bình thường rất ghét ăn thịt và xốp mỡ.
Một hôm, nhìn thấy hai tên lính tuỳ tùng đột nhiên đánh nhau, nên nổi giận sai người chạy mau vào nhà bếp lấy thịt và bánh phạt hai tên đánh nhau ăn mau lập tức, và cảnh cáo, nói : “Lần sau còn đánh nhau, thì nhất định phải thêm xốp mỡ vào trong thịt để phạt chúng mày !”
(Ngũ tạp tổ)
Suy tư :
Có giáo dân sau khi xưng tội xong thì sung sướng khoe với bạn bè : cha sở cho tớ làm việc đền tội nhẹ thật, đi viếng nhà thờ một lần, khoẻ re...
Làm việc đền tội nhẹ nhàng hay làm việc đền tội nặng nề thì hiệu quả cũng giống nhau mà thôi, đó là điều kiện để được tha tội, nhưng cái cốt lõi và quan trọng là chính chúng ta có thật tâm thống hối và làm việc đền tội hay không mà thôi ?
Có giáo dân sau khi xưng tội và viếng Chúa để làm việc đền tội xong, thì chạy một lèo đến sòng bạc đứng ngó, rồi sà xuống sát phạt như khi chưa đi xưng tội; có giáo dân sau khi làm việc đền tội theo ý của cha giải tội xong thì thở phào...nhẹ nhỏm, rồi mau bước về nhà to tiếng chửi mắng vợ con vì chưa thấy dọn cơm ăn...
Làm việc đền tội không phải là một hình phạt nặng hay nhẹ, nhưng là một hành động khiêm tốn bày tỏ một thái độ biết hối cải và ăn năn, cho nên việc đền tội mà cha giải tội bắt làm dù có nhẹ đến đâu thì cũng dư sức làm giảm bớt hình phạt trong luyện ngục, nếu chúng ta làm việc đền tội với tâm hồn khiêm nhu và thống hối thật.
Bị phạt ăn thịt có xốp mỡ hay làm việc đền tội nhẹ nhàng là chuyện nhỏ, cái chuyện lớn hơn chính là chúng ta có thật lòng chừa bỏ những tội lỗi của chúng ta không mà thôi !