CN XXIX TN
Người đến để hiến mạng sống làm gía chuộc nhân loại
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Lời dạy dỗ của đức Giêsu trái ngược hẳn với mong ước của hai anh em ông Gia-cô-bê và Gioan.
Không biết hai ông này đã từng lập nên những công trạng gì đặc biệt trước mặt Chúa, mà lại dám mở miệng xin xỏ những điều hết sức là trịch thượng, làm cho những người khác chung quanh ai cũng đâm bực mình! Vì hai anh này chơi gác anh em: mong dùng ba tấc lưỡi và tí nước bọt của mình để chiếm trước những vinh dự và quyền hành cao nhất: một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Rõ ràng là hai ông cứ lăm le chực sẳn, khi nào Thầy được vinh quang là xông ngay vào chiếm chỗ nhất, tuyệt nhiên không nói gì đến những sự đồng lao cộng khổ với Thầy! Thái độ của hai ông mang nặng tính phàm trần, ham tranh quyền đoạt lợi bằng những mưu chước ích kỷ của mình! Họ nghĩ đến quyền lợi cho bản thân mình trước hết và trên hết mọi kẻ chung quanh! Lời xin xỏ này chứng tỏ rằng tuy hai ông đã từng theo đức Giêsu khá lâu, nhưng chẳng hiểu được thầy mình bao nhiêu! Lý do chính làm hai ông không thể hiểu Thầy mình, nằm ngay trong cái ý tưởng ‘khổng lồ’ này khiến đầu óc họ bị đặc cứng không còn gì có thể thêm vào được!
Kitô hữu là những người tin Chúa và đi theo đường lối của Ngài, nhưng nếu chúng ta không lo học hỏi và cầu nguyện liên lĩ để tìm hiểu thánh ý Chúa cho đời mình, chắc chắn chúng ta cũng sẽ mở miệng xin xỏ những điều lố bịch, trái ngược với ý Chúa giống như Gia-cô-bê và Gioan đã từng làm! Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết vứt bỏ ý riêng mình, và đến với Chúa trong tâm tình bé mọn, chấp nhận lãnh hội ở Ngài những sửa dạy cần thiết, để con biết quên bản thân mà phục vụ Chúa trong anh chị em con.
Người đến để hiến mạng sống làm gía chuộc nhân loại
Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Lời dạy dỗ của đức Giêsu trái ngược hẳn với mong ước của hai anh em ông Gia-cô-bê và Gioan.
Không biết hai ông này đã từng lập nên những công trạng gì đặc biệt trước mặt Chúa, mà lại dám mở miệng xin xỏ những điều hết sức là trịch thượng, làm cho những người khác chung quanh ai cũng đâm bực mình! Vì hai anh này chơi gác anh em: mong dùng ba tấc lưỡi và tí nước bọt của mình để chiếm trước những vinh dự và quyền hành cao nhất: một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Rõ ràng là hai ông cứ lăm le chực sẳn, khi nào Thầy được vinh quang là xông ngay vào chiếm chỗ nhất, tuyệt nhiên không nói gì đến những sự đồng lao cộng khổ với Thầy! Thái độ của hai ông mang nặng tính phàm trần, ham tranh quyền đoạt lợi bằng những mưu chước ích kỷ của mình! Họ nghĩ đến quyền lợi cho bản thân mình trước hết và trên hết mọi kẻ chung quanh! Lời xin xỏ này chứng tỏ rằng tuy hai ông đã từng theo đức Giêsu khá lâu, nhưng chẳng hiểu được thầy mình bao nhiêu! Lý do chính làm hai ông không thể hiểu Thầy mình, nằm ngay trong cái ý tưởng ‘khổng lồ’ này khiến đầu óc họ bị đặc cứng không còn gì có thể thêm vào được!
Kitô hữu là những người tin Chúa và đi theo đường lối của Ngài, nhưng nếu chúng ta không lo học hỏi và cầu nguyện liên lĩ để tìm hiểu thánh ý Chúa cho đời mình, chắc chắn chúng ta cũng sẽ mở miệng xin xỏ những điều lố bịch, trái ngược với ý Chúa giống như Gia-cô-bê và Gioan đã từng làm! Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết vứt bỏ ý riêng mình, và đến với Chúa trong tâm tình bé mọn, chấp nhận lãnh hội ở Ngài những sửa dạy cần thiết, để con biết quên bản thân mà phục vụ Chúa trong anh chị em con.