KHỔNG PHU TỬ
Một hôm Bốc Thương (1) hỏi Khổng Tử:
- “Tại sao thầy nói chính trực của Nhan Hồi hơn cả thầy, về phương diện nói lẽ phải thì Đoan Mộc Tứ mạnh hơn thầy, Trọng Do dũng cảm hơn thầy; Chuyên Tôn thì tôn nghiêm hơn thầy sao ?”
Nói xong ông ta rất nôn nóng nghe câu trả lời xém chút nữa thì đi ra ngồi chiếu bên ngoài, rồi lại nói tiếp: “Nếu là như thế, thì bốn người này sao lại bái thầy làm sư phụ ?”
Khổng Tử trả lời:
- “Con ngồi yên đó thầy sẽ nói cho con biết: Nhan Hồi chính trực nhưng không mềm mỏng, Đoan Mộc Tứ nói lẽ phải nhưng không đủ minh xác, Trọng Do dũng cảm nhưng tâm lại bỏ ngoài tai, Chuyên Tôn uy nghiêm mà lại không hiểu được sự khiêm tốn, cho nên họ rất vui lòng thụ giáo với chúng ta.”
Suy tư:
Người chính trực thì cần phải có sự hiền hòa mềm mỏng, bằng không thì sẽ có nhiều kẻ thù và người ghét; người luôn nói lẽ phải thì cần phải có đủ sự chứng cớ chính xác, bằng không thì sẽ không thuyết phục được người khác; người dũng cảm thì cần phải lưu ý mọi điều nhỏ nhặt nhất để đề phòng bất trắc, bằng không thì sẽ bị kẻ tiểu nhân ám hại; người uy nghiêm mà kiêu ngạo thì người ta sẽ xa lánh và họ sẽ trở thành người cô độc.
Đức Chúa Giê-su không phải đã dạy chúng ta là: “khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu” hay sao ?
Ai hiểu thì hiểu !
(1) Bốc Thương tự là Tử Hạ, sinh năm 507-400 trước công nguyên, người nước Vệ thời Xuân Thu, học trò của Khổng Phu Tử (Khổng Tử).
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
-----------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
![]() |
| N2T |
Một hôm Bốc Thương (1) hỏi Khổng Tử:
- “Tại sao thầy nói chính trực của Nhan Hồi hơn cả thầy, về phương diện nói lẽ phải thì Đoan Mộc Tứ mạnh hơn thầy, Trọng Do dũng cảm hơn thầy; Chuyên Tôn thì tôn nghiêm hơn thầy sao ?”
Nói xong ông ta rất nôn nóng nghe câu trả lời xém chút nữa thì đi ra ngồi chiếu bên ngoài, rồi lại nói tiếp: “Nếu là như thế, thì bốn người này sao lại bái thầy làm sư phụ ?”
Khổng Tử trả lời:
- “Con ngồi yên đó thầy sẽ nói cho con biết: Nhan Hồi chính trực nhưng không mềm mỏng, Đoan Mộc Tứ nói lẽ phải nhưng không đủ minh xác, Trọng Do dũng cảm nhưng tâm lại bỏ ngoài tai, Chuyên Tôn uy nghiêm mà lại không hiểu được sự khiêm tốn, cho nên họ rất vui lòng thụ giáo với chúng ta.”
Suy tư:
Người chính trực thì cần phải có sự hiền hòa mềm mỏng, bằng không thì sẽ có nhiều kẻ thù và người ghét; người luôn nói lẽ phải thì cần phải có đủ sự chứng cớ chính xác, bằng không thì sẽ không thuyết phục được người khác; người dũng cảm thì cần phải lưu ý mọi điều nhỏ nhặt nhất để đề phòng bất trắc, bằng không thì sẽ bị kẻ tiểu nhân ám hại; người uy nghiêm mà kiêu ngạo thì người ta sẽ xa lánh và họ sẽ trở thành người cô độc.
Đức Chúa Giê-su không phải đã dạy chúng ta là: “khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu” hay sao ?
Ai hiểu thì hiểu !
(1) Bốc Thương tự là Tử Hạ, sinh năm 507-400 trước công nguyên, người nước Vệ thời Xuân Thu, học trò của Khổng Phu Tử (Khổng Tử).
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
-----------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
