BIẾT ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
Người nọ mới tin vào Đức Chúa Giê-su, bạn của anh ta là người không tín ngưỡng, hai người đối thoại với nhau:
- “Anh thuộc về Đức Chúa Giê-su rồi phải không ?”
- “Không sai.”
- “Vậy thì nhất định anh biết nhiều chuyện về Ngài, nói cho tôi biết, Ngài là người nước nào ?”
- “Tôi không biết.”
- “Ngài mấy tuổi thì chết ?”
- “Tôi không biết.”
- “Ngài giảng đạo bao nhiêu lần ?”
- “Tôi không biết.”
- “Làm một người thuộc về Đức Chúa Giê-su mà anh biết rất ít về Ngài.”
- “Anh nói đúng, tôi rất xấu hổ vì mình biết quá ít về Ngài, nhưng, tôi rất rõ ràng, ba năm trước tôi là một con sâu rượu (nghiện rượu), mắc nợ đầy mình, gia đình có nguy cơ tan nát, mỗi buổi tối vợ và con cái rất sợ hãi khi tôi trở về nhà. Bây giờ thì tôi đã cai rượu, nợ nần cũng đã trả hết và gia đình tôi rất vui vẻ hạnh phúc, mỗi buổi tối vợ và con tôi rất mong tôi về. Tất cả những thứ đó đều là do Đức Chúa Giê-su mang lại cho tôi, tôi cũng chỉ biết Ngài bấy nhiêu mà thôi.”
Suy tư:
Có những người Ki-tô hữu mang trên mình thánh giá của Đức Chúa Giê-su, các khóa học Thánh Kinh nào của giáo phận hay của giáo xứ thì đều có tham dự, nói về Đức Chúa Giê-su thì rành mạch như một nhà am hiểu thần học và thánh kinh, nhưng cuộc sống xa hoa kiêu căng của họ vẫn cứ không thay đổi, đó là dấu hiệu họ chỉ biết Đức Chúa Giê-su trên sách vở mà thôi.
Có những người đi đâu cũng kè kè quyển Kinh Thánh bên người, nhớ làu làu Lời Chúa câu này thì ở chương mấy đoạn mấy, câu kia ở sách nào tác giả nào.v.v…nhưng cuộc sống của họ vẫn như người không biết Đức Chúa Giê-su là ai.
Các tín hữu lớn tuổi biết rất ít về Kinh Thánh, càng không hiểu gì về tu đức, nhưng các vị ấy hiểu rất rõ phải làm gì để đẹp lòng Thiên Chúa, các vị ấy biết rất rõ là họ đã yêu mến Chúa hết lòng hết trí khôn, bởi vì các tín hữu ấy đã biết kính sợ Thiên Chúa…
Biết Chúa mà không sửa đổi cuộc sống mình cho phù hợp với Chúa thì là chưa biết Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
| N2T |
Người nọ mới tin vào Đức Chúa Giê-su, bạn của anh ta là người không tín ngưỡng, hai người đối thoại với nhau:
- “Anh thuộc về Đức Chúa Giê-su rồi phải không ?”
- “Không sai.”
- “Vậy thì nhất định anh biết nhiều chuyện về Ngài, nói cho tôi biết, Ngài là người nước nào ?”
- “Tôi không biết.”
- “Ngài mấy tuổi thì chết ?”
- “Tôi không biết.”
- “Ngài giảng đạo bao nhiêu lần ?”
- “Tôi không biết.”
- “Làm một người thuộc về Đức Chúa Giê-su mà anh biết rất ít về Ngài.”
- “Anh nói đúng, tôi rất xấu hổ vì mình biết quá ít về Ngài, nhưng, tôi rất rõ ràng, ba năm trước tôi là một con sâu rượu (nghiện rượu), mắc nợ đầy mình, gia đình có nguy cơ tan nát, mỗi buổi tối vợ và con cái rất sợ hãi khi tôi trở về nhà. Bây giờ thì tôi đã cai rượu, nợ nần cũng đã trả hết và gia đình tôi rất vui vẻ hạnh phúc, mỗi buổi tối vợ và con tôi rất mong tôi về. Tất cả những thứ đó đều là do Đức Chúa Giê-su mang lại cho tôi, tôi cũng chỉ biết Ngài bấy nhiêu mà thôi.”
Suy tư:
Có những người Ki-tô hữu mang trên mình thánh giá của Đức Chúa Giê-su, các khóa học Thánh Kinh nào của giáo phận hay của giáo xứ thì đều có tham dự, nói về Đức Chúa Giê-su thì rành mạch như một nhà am hiểu thần học và thánh kinh, nhưng cuộc sống xa hoa kiêu căng của họ vẫn cứ không thay đổi, đó là dấu hiệu họ chỉ biết Đức Chúa Giê-su trên sách vở mà thôi.
Có những người đi đâu cũng kè kè quyển Kinh Thánh bên người, nhớ làu làu Lời Chúa câu này thì ở chương mấy đoạn mấy, câu kia ở sách nào tác giả nào.v.v…nhưng cuộc sống của họ vẫn như người không biết Đức Chúa Giê-su là ai.
Các tín hữu lớn tuổi biết rất ít về Kinh Thánh, càng không hiểu gì về tu đức, nhưng các vị ấy hiểu rất rõ phải làm gì để đẹp lòng Thiên Chúa, các vị ấy biết rất rõ là họ đã yêu mến Chúa hết lòng hết trí khôn, bởi vì các tín hữu ấy đã biết kính sợ Thiên Chúa…
Biết Chúa mà không sửa đổi cuộc sống mình cho phù hợp với Chúa thì là chưa biết Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai