CHUYÊN GIA
N2T

Một vị tu hành khổ hạnh kể một câu chuyện như sau:
Có một người bị ngộ nhận là đã chết và do bạn bè khiêng đi mai táng, khi chuẩn bị đưa qua tài vào huyệt mộ, người ấy đột nhiên sống lại, dùng hết sức đập đập vào nắp quan tài, quan tài mở tung và người ấy bèn ngồi dậy nói với những người chung quanh:
- “Các người làm gì vậy, tôi vẫn còn sống chưa chết mà.”
Nghe anh ta nói câu ấy thì bốn bề im hơi lặng tiếng, sau đó có người lên tiếng:
- “Này anh, bác sĩ và linh mục đều chứng minh là anh đã chết rồi, lời nói của các chuyên gia thì không thể nào sai được.”
Do đó, nắp hòm lại một lần nữa đậy lại, đợi đúng ngày giờ thì chôn.

Suy tư:
Chuyên gia là người học và nghiên cứu sâu rộng về một ngành nghề nào đó, như bác sĩ, kiến trúc, kỷ sư.v.v...nhưng cũng có những người mang danh là bác sĩ nhưng không biết kê toa thuốc cho bệnh nhân, có những kỷ sư nhưng không biết tính được sức chịu đựng của một chiếc cầu, cho nên tháng này khánh thành thông xe qua cầu rầm rộ thì tháng sau cầu lún xuống cấp, hoặc có những kiến trúc sư nhưng nhà vừa xây xong là rạn nứt và lún nền...
Thời nay, người ta tin vào chuyên gia nói hơn là tin vào người “tay ngang” nói, dù cho đó là chuyên gia giả.
Không phải chuyên gia nào cũng đúng trăm phần trăm, không phải chuyên gia nào cũng chịu khó nghiên cứu, bởi vì có những cái bằng giả làm nên chuyên gia, có những đồng tiền lót đường để trở thành chuyên gia, nào là chuyên gia cấp nhà nước, nào là chuyên gia cấp địa phương, thế cho nên khi cầu sập đường lún thì đổ tội vòng vo.
Trong đời sống tâm linh, mỗi một người Ki-tô hữu là một chuyên gia cầu nguyện thứ thiệt, loại chuyên gia này không cần bằng cấp, bởi vì đức tin là một chứng mình hùng hồn cho đời sống bác ái yêu thương của họ.
-----------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai