THƯỢNG ĐẾ CÓ MẶT TRONG CUỘC SỐNG NGƯỜI TRẺ
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 17 TORONTO
HÀNH HƯƠNG DẤU CHÂN HÒA BÌNH 2002.
Cái nhìn tổng kết về Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17 tại Toronto như một phép lạ của niềm tin nơi người trẻ thế giới hôm nay. Đức Tổng Giám Mục Anthony Meagher, Chủ Tịch Hội đồng Giám Mục Canada đã khẳng định: Chúng tôi đã chứng kiến phép lạ của niềm tin trong suốt thời gian Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Sự kiện này mang lại cho tất cả chúng ta niềm hy vọng để khám phá ra người trẻ thế giới hôm nay đã gắn bó với niềm tin và dấn thân làm việc cho một thế giới tình yêu. Qua sự kiện tuyệt vời này, chúng ta đọc thấy Thượng Đế có mặt trong cuộc sống nhân loại, và đặc biệt, Ngài có mặt trong lòng người trẻ hôm nay. Mời quý vị chia sẻ câu chuyện Tin Vui An Bình Thượng Đế có mặt trong cuộc sống Người Trẻ. do Linh Mục Văn Chi trình bày.
Qua những con số tham dự trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto thật tuyệt vời: Ngày 25 tháng 7, có tới 375.000 người đón Đức Giáo Hoàng. Ngày 26 tháng 7, trong Chặng Đàng Thánh Giá trên các đường phố Toronto, có tới 500.000 người tham dự. Đêm canh thức ngày 27 tháng 7, dù trời giông bão, niềm tin đã lướt thắng tất cả với con số 600.000 người tham dự và cùng nhau thắp sáng Niềm Tin cả đêm tại Downsview. Thánh Lễ Bế Mạc như một thách đố của niềm tin với cơn mưa nặng hạt và bão tố, 800.000 người tham dự dưới trời mưa bão, một dấu chỉ về Thượng Đế có mặt nơi tâm hồn người trẻ hôm nay...
Ngày 10.7.2002, Đoàn Hành Hương lên đường hướng về Los Angeles Hoa Kỳ. Buổi trưa ngày 10.7.2002, chúng tôi tới Hoa Kỳ. Niềm vui rộn rã khi đặt chân lên mảnh đất của khung trời Little Saigòn luyến nhớ. Chúng tôi đi thăm các shops Việt Nam tại đây. Ngày hôm sau, đoàn hành Hương đi thăm Hollywood tại Los Angeles, chiêm ngưỡng những tiến bộ của nhân loại trong nghệ thuật phim ảnh. Điều đáng ghi nhớ là công trình dàn dựng và đóng phim Water War rất vĩ đại...Người ta xử dụng cả phi cơ vào phim trường.Vòng tour đi xem những hình ảnh và cảm nghiệm về Phim 10 Điều Răn qua cuộc vượt Biển Đỏ, Quái vật Khủng Long nặng trên 20.000 tấn, cuộc động đất dưới sức tàn phá tới 7 độ richte...Ngày kế tiếp, Đoàn Hành Hương đi thăm Disneyland, trung tâm giải trí của thế giới thanh thiếu niên. Tại đây, các bạn trẻ ưa thích thưởng thức ride Indiana Jones vĩ đại nổi tiếng...
Sáng thứ 7 ngày 13.7.2002, Đoàn Hành Hương từ giã Hoa Kỳ trực chỉ Mexico. Chúng tôi tới phi trường Mexico City, một thành phố trên 10 triệu dân...Đường xá tấp nập người qua lại đông đúc và chen chúc. Chúng tôi gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục George Pell và Đoàn Hành Hương Úc Châu tại đây...Tay bắt mặt mừng, Đức Tổng Giám Mục ân cần thăm hỏi chúng tôi...Niềm hạnh phúc gặp gỡ và làm quen với bạn trẻ Úc Đại Lợi...Những xe bus chuyên chở Phái Đoàn đi thăm viếng những thắng cảnh lịch sử của Mexico City...Những gặp gỡ làm quen phá tan bức tường ngăn cách của tuổi trẻ...Đoàn Hành Hương viếng thăm nơi Mẹ hiện ra tại Guadaluppe Mexico vào năm 1531 với người thổ dân là anh Juan Diego. Chúng tôi dâng lễ tại đây với Đức Tổng Giám Mục George Pell...Niềm xúc động dâng lên dạt dào...Hạnh phúc biết bao khi Đoàn Hành Hương quỳ dưới chân Mẹ Guadaluppe và chiêm ngắm chiếc khăn mà Juan Diego dâng lên Đức Giám Mục như một biểu tượng và phép lạ Mẹ làm cho anh để trình diện Đức Giám Mục Zumarraga Đấng bản quyền địa phương...Mẹ đã làm phép lạ in hình Ngài vào khăn của anh và cả rừng hoa hồng giữa mùa đông lạnh lẽo rơi xuống từ chiếc khăn lạ...Đoàn Hành Hương quỳ im lặng trong xúc động trước di tích của chiếc khăn được treo ngay chính giữa bàn thờ dâng lễ...Những đoàn hành hương lũ lượt quỳ gối hy sinh dâng lên Mẹ những tâm tình yêu thương...Những người tàn tật lê lết đôi chân tha thiết khấn cầu Mẹ cứu giúp...Ôi cảm động biết bao nhiêu...Ngòai ra, Đoàn Hành Hương còn thăm viếng những di tích của nền văn minh dân tộc Aztec cả trên 2000 năm với những kim tự tháp không thua kém bên Ai Cập thời Pharaon...Thiên Chúa vẫn có mặt trong lịch sử loài người.
Từ giã Mẹ Guadaluppe, chúng tôi tiến về thác Niagara, một trong những kỳ quan của thế giới. Thác Niagara vĩ đại uy hùng đổ những khối nước lớn lao tại hồ Erie...Đoàn Hành Hương may mắn được đi tầu dưới thác nước hùng vĩ...Con tầu chòng chành trong sóng nước mịt mù...Chúng tôi khám phá ra sự uy hùng của Thiên Chúa qua các kỳ công của Ngài...
Về vùng thung lũng Mohawk Valley tại bang New York, cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục George Pell tại Đền Thánh Fatima, Trung Tâm Hành Hương của vùng bang New York...Nhìn thấy Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại đây, chúng tôi khoe với Đức Tổng Giám Mục...Ngài khen chúng tôi, người Việt Nam kiêu hùng và bất khuất...
Ngày 18.7, Đoàn Hành Hương lên đường thăm viếng di tích Tử Đạo của Bắc Mỹ anh hùng...Đặc biệt, chúng tôi đến viếng thăm phần mộ của Thánh trẻ Kateri, vị Thánh được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô chọn làm biểu tượng cho Đại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 17...Quỳ trước phần mộ của Ngài, chúng tôi xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh và dấn thân của Ngài...
Hướng về Montréal của Canada, chúng tôi học hỏi được những kiến thức mới lạ về địa lý, về con người tại Montréal...Thành phố Montréal vĩ đại và cổ kính lẫn tân kỳ...Thưởng thức văn minh Pháp tại đây qua văn hóa Âu Châu...Đoàn Hành Hương đến viếng thăm St Joseph Oratory, Đền Thánh Giuse Hành Hương nổi tiếng và vĩ đại nhất thế giới tại Montréal...Quỳ trước tượng Thánh Giuse với cả ngàn nạng gỗ của những bệnh nhân được khỏi bệnh qua các phép lạ. Họ để lại những nạng gỗ của mình để cám ơn Chúa và Thánh cả Giuse...Chúng tôi thấy được những dấu chỉ của Chúa thực sự...Được sờ vào mộ phần của Thánh Andre Bassette, lòng chúng tôi thổn thức...Một bạn trẻ không Công Giáo nói với chúng tôi:
- Lòng con xúc động khi quỳ và chạm vào mộ phần của Thánh Andre Bassette.
Xe bus đi dọc theo 3 dòng sông tại Canada, Đoàn Hành Hương dừng lại thăm viếng Québec City cổ kính....Đường xá, lâu đài, văn minh tràn ngập theo lối Âu Châu...Những sinh hoạt văn hóa về đêm nhộn nhịp, khác xa lối sinh hoạt tại Úc Châu và Hoa Kỳ...Đoàn dừng lại và dâng lễ tại Đền Thánh Anne de Beaupre nổi tiếng với nhiều phép lạ...Khi bước vào Đền Thánh, cả ngàn nạng gỗ của những bệnh nhân để lại sau khi được khỏi bệnh, lòng chúng tôi chùng xuống trước sự chiêm ngưỡng những kỳ công lạ lùng của Chúa qua Đền Thánh Anne de Beaupré. Cuộc hành trình từ giã Québec Canada. Sau khi thăm viếng Đền Thánh Anna De Beaupré, nhìn thấy những nạng gỗ của những bệnh nhân khỏi bệnh để lại tại đền thánh, lòng chúng tôi xúc động và dạt dào niềm cảm mến yêu thương với niềm tri ân cảm tạ.
Ngày từ giã Montreal, chúng tôi đã phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục George Pell trên băng tần Radio Tin Vui An Bình. Ngài rất yêu thương cộng đồng và quê hương Việt Nam. Trong tất cả các Thánh Lễ, Ngài đã cùng các cộng đoàn hành hương nhớ và cầu nguyện cho Việt Nam. Chúng tôi hết sức xúc động. Ngày từ giã Québec tiến về Toronto đầy bão tố...Những trận bão thunderstorms đổ ập xuống Toronto...Phi trường Toronto đóng cửa...Phi trường Québec ngưng hoạt động...Chúng tôi phải nằm lại đây 5 giờ để chờ bão tố chấm dứt...10pm đêm, lệnh lên phi cơ vang lên...Chúng tôi đang họp với Đức Tổng Giám Mục George Pell về giới trẻ Úc Châu...Chúng tôi vội vã bỏ nơi họp và tiến về cửa chuyến bay...
Cuộc hành trình tiến về Toronto để tham dự ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17. Phái đoàn Việt Nam Úc Châu với 18 nguời trong tổng số 1300 giới trẻ Úc Châu hòa nhập trong trên 800,000 bạn trẻ thế giới trên 173 quốc gia về hội ngộ nơi đây tại Toronto thân thương.
Chuyến bay hạ cánh xuống Toronto lúc 11 giờ đêm...Phi trường Toronto ngập tràn giới trẻ hành hương từ muôn phương và nhiều quốc gia đổ về...Các bạn trẻ nằm la liệt...Chúng tôi cũng cùng số phận...vì lượng nguời quá đông...Những nguời trách nhiệm thông báo cho chúng tôi sẽ phải ngủ lại đêm tại đây vì không thể có phương tiện di chuyển. Các xe bus đều ngưng họat động vì bão tố ...Khi đó, thời gian trôi nhanh đã 3 giờ sáng, chúng tôi vẫn còn loay hoay tại phi trường. Nhưng may mắn, ban tổ chức quyết định dùng taxi phương tiện mắc nhất để di chuyển tất cả về nơi tạm trú...Đặt chân lên khách sạn, đồng hồ điểm 3.30 sáng...
Chập chờn trong giấc ngủ vội vã...Chúng tôi thức dậy và dùng qua bữa điểm tâm...Chúng tôi đến trung tâm nơi tập trung những người từ Úc Châu...Đường xá di chuyển bằng phương tiện công cộng khá mất giờ... Mỗi lần di chuyển phải mấy 3 giờ đi xe lửa và xe bus, chúng tôi mới đến chỗ tập trung...Vội vàng tiếp tục đến nhà thờ Cecilia nơi những người trẻ Việt Nam gặp gỡ, chúng tôi được Cha Lãm đón tiếp nồng hậu bằng bữa phở Việt Nam rất ngon lành sau cả tuần lễ hành hương đi với phái đoàn Úc Châu không được ăn phở Việt Nam...
Chiều thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2002. Thánh Lễ đại trào khai mạc đại hội Giới Trẻ do Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng giáo Phận Toronto Canada chủ tế vào lúc 5 giờ chiều, Phái đoàn chúng tôi phải đến Exhibition Place gần trung tâm thành phố Toronto lúc 2 giờ chiều...Cờ các nước tung bay trong đó có cờ Việt Nam thân thương cùng với cờ của tất cả các quốc gia góp mặt. Thánh lễ trang trọng và cảm động. Nhìn những người trẻ từ muôn phương đổ về, họ rất sốt sắng tham dự Thánh Lễ... Thánh Lễ khai mạc xong, chúng tôi cùng tập họp các phái đoàn Việt Nam trên toàn thế giới lại với nhau và cùng nhau sinh hoạt khá vui nhộn quây quần bên những lá cờ vàng 3 sọc đỏ thân thương...Những giới trẻ các quốc gia khác khi thấy chúng tôi sinh hoạt vui tươi bên rừng cờ Việt Nam, các bạn cũng gia nhập và làm thành vòng tròn Việt Nam lớn hơn và sinh động hơn...
Trời tối dần chúng tôi trở về khách sạn, chuẩn bị cho ngày hôm sau...
Ngày 24.7, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm học giáo lý với chương trình chủ đề Đại Hội: Chúng con là muối đất, do Đức Giám Mục Việt Nam trình bày trong làng Việt Nam, tại Đại Chủng Viện Toronto. Chiều đến, chúng tôi tiếp tục sinh hoạt và đi chơi giải trí. Cùng nhau sắp hàng lên tháp CN Tower cao tới 550 mét. Vẻ nguy nga đồ sộ của tháp Toronto, với hàng chục ngàn người trẻ các nước chờ tới phiên mình lên tháp, một kỳ công của sức con người. Chúng tôi khám phá ra bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa qua các công trình của nhân loại...Trên mỗi đường phố Toronto, giới trẻ các nước tấp nập như trẩy hội. Chúng tôi xử dụng các ngôn ngữ khác nhau để chào hỏi nhau trong tiếng cười rộn rã vui tươi và thân thương. Những lời chào thăm thắm thiết: Good Afternoon, Bonjour, Bonjourno. come sta y...vang vọng giai điệu yêu thương...Chiều tối, concerts âm nhạc trẻ khắp nơi trong thành phố Toronto. Chỗ này nhạc Hoa Kỳ, chỗ kia nhạc Mễ Tây Cơ, chỗ khác nhạc Ba Lan...Tạo thành một bầu không khí trẻ trung và yêu đời, một đặc điểm của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới...
Ngày 25.7 vào buổi sáng, chúng tôi học bài Giáo Lý 2 với chủ đề: Chúng con là ánh sáng. Chúng tôi cũng tập trung trong làng Việt Nam. Chiều thứ 5 hôm nay, vào lúc 5 giờ chiều, tất cả các bạn trẻ khoảng trên 375.000 tập trung tại Exhibition Place đón Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Chúng tôi hiểu được tình yêu đặc biệt của Ngài đối với giới trẻ thế giới. Sân Exhibition Place chật ních những người là người, như một biển người dầy đặc và sinh động...Những nhân viên an ninh chạy ngược xuôi giữ trật tự...Có tiếng thông báo trên máy vi âm: Đức Giáo Hoàng đang tới...Lòng chúng tôi rộn rã niềm vui chào đón vị cha chung yêu quý...Chúng tôi hướng về lễ đài trên cao...Ngài từ trực thăng bước xuống giữa tiếng reo hò và vỗ tay vang dội...Rừng cờ các nước tung bay trước gió lộng đẹp ngời...Tuổi trẻ nồng nhiệt chào đón Ngài...Được biết, buổi sáng hôm thứ năm, Ban Tổ chức sắp xếp cho Ngài được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên hồ Simcoe, nhưng cả một làn sóng các bệnh nhân chèo thuyền ra xin Ngài chúc lành...Hình ảnh thật cảm động...Báo chí Canada gọi biến cố này là Wave of Love-Làn sóng yêu thương...
Ngày 26.7, chúng tôi học bài giáo lý bài chủ đề sau cùng với chủ đề: Hòa giải với Chúa và tha nhân. Chúng tôi gặp lại Đức Tổng Giám Mục George Pell tại đây...Ngài vui vẻ nói với phái đoàn Việt Nam Úc Châu: Cha muốn tổ chức Ngày Thế Giới Giới Trẻ tại Úc Châu, chúng con có ủng hộ cha không? Chúng tôi xác tín và trả lời: Cộng Đồng Việt Nam sẽ hết mình ủng hộ và cộng tác với Đức Tổng. Buổi tối với chặng đàng Thánh Giá ngoài trời rất tuyệt vời trên các phố xá của Torontô.
Đức Giáo Hoàng tham dự bữa Cơm Trưa tại Đảo Strawberry Island với đại diện người trẻ 5 châu. Chiều tối, Chặng đàng Thánh Giá đã gây nhiều xúc động tại Canada. Lễ nghi chặng Đàng Thánh Giá chiều tối ngày 26/07/2002, được diễn tiến gần 3 giờ đồng hồ trên các phố xá và những trung tâm quan trọng về văn hóa, xã hội, bệnh viện, Đại Học, cơ quan chính quyền của Thành Phố Torontô. Giới truyền thông xã hội Canada đã đề cao biến cố này như một canh tân cho cả đất nước Canada. Đây là một biến cố chưa bao giờ có tại đất nước này. Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới khởi đầu cho cuộc rước vĩ đại. Hành trình tiến về Calvariô huy hoàng diễm lệ. Các bạn trẻ đã hưởng ứng nhiệt tình trong Chặng Đàng Thánh Giá đặc biệt này. Ba Đức Hồng Y: Đức Hồng Y James Francis Stafford, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto, và Đức Hồng Y Jean Claude, Tổng Giám Mục Montréal, đã đồng hành và chủ sự Chặng Đàng Thánh Giá này.
Mỗi chặng đàng quy tụ 173 giới trẻ đại diện cho 173 quốc gia tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto. Đi theo Thánh Giá, các bạn trẻ luân phiên vác Thánh Giá biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tất cả đều sốt sắng trong tâm tình cầu nguyện. Chặng Đàng Thánh Giá bắt đầu từ quảng trường Nathan Square trung tâm Toronto. Chặng Thánh Giá đầu tiên do Cộng Đoàn Taizé từ Pháp phụ trách. Các chặng kế tiếp từ chặng thứ 2 đến chặng thư 9, được đặt dọc theo Đai Lộ University. Chặng thứ 10, 11, và 12, diễn ra tại sân cỏ mênh mông của Tòa Nhà Lập Pháp Tiểu bang Ontario. Chặng 13 và 14 tại bảo tàng Viện Quốc Gia - Royal Ontario Museum, tại bệnh viện...Đoàn chúng tôi đứng tại đây...Những bệnh nhân, bác sĩ, y tá xúc động tham dự chặng này...trên màn ảnh, các chặng đều diễn tả lại lịch sử sống của các chặng do giới trẻ đóng vai chúa Giêsu, quân La Mã, Phụ Nữ, Dân chúng Israel...Tất cả hình ảnh đều diễn ra rất cảm động...Đặc biệt là tại Chặng thứ 12, kỷ niệm việc Chúa chịu chết, kỹ thuật ánh sáng, âm thanh rất tuyệt vời của một kỹ thuật tân kỳ...Ánh sáng chớp liên tục trên sân khấu...Âm thanh rộn rã hồi hộp...Cả một quang cảnh hùng vĩ diễn tả cuộc tử nạn của Chúa trên đồi Calvariô rất sinh động...Mặc dù có lúc trời mưa nặng hạt, chúng tôi và mọi người mang theo những tấm ny-lon tiếp tục đứng cầu nguyện và tham dự. Niềm tin chúng tôi đọc được trên các khuôn mặt của người trẻ hôm nay...Kết thúc chặng đàng Thánh Giá, ba vị Hồng Y cùng ban phép lành cho giới trẻ tham dự...Con số người tham dự lên đến 500.000 người....
Sáng ngày thứ 7, chúng tôi có mặt tại Downsview để tham dự Đêm Canh Thức. Trên khắp các phố xá, trạm xe lửa, trạm xe bus...Chỗ nào cũng chật kín những đoàn người trẻ. Họ vừa đi vừa hát với rừng cờ các quốc gia tung bay...Niềm hăng say và vui tươi trên từng khuôn mặt trẻ đang hân hoan tiến về Downsview...
Tối thứ 7 ngày 27.7.2002, trên 600.000 người tham dự đêm canh thức với Đức Giáo Hoàng. Trời mưa nặng hạt, nhưng niềm tin tuổi trẻ đã sáng lên, vượt thắng những mưa sa, lạnh lẽo, cùng nhau đứng dưới mưa, biểu lộ niềm tin bất khuất của tuổi trẻ thế giới và cùng nhau đọc kinh chiều trong tâm tình cầu nguyện. Cùng nhau lắng nghe những chứng từ niềm tin, những nhân chứng sống động của niềm tin nơi đại diện các bạn trẻ từ 5 châu chia sẻ...Lòng chúng tôi cảm thấy một niềm tin kiên vững và sâu đậm của Giới Trẻ Thế Giới. Họ đã ngủ qua đêm tại đây để chuẩn bị cho lễ bế mạc. Đêm canh thức tuyệt vời tại đây với những chứng từ của các bạn trẻ trên toàn thế giới nói cho nhau nghe và cùng nhau cầu nguyện với những bài Thánh Ca tuyệt vời...
Sáng Chúa Nhật ngày 28.7.2002, tại công viên Downsview, những người trẻ tấp nập, rộn rã niềm vui, cùng nhau đi thành từng đoàn như trẩy hội... Vào lúc gần sáng một cơn giông đã ập đến làm các bạn trẻ ướt sũng nước mưa. Mặc dù vậy, các bạn trẻ vẫn bất chấp lạnh lẽo, ẩm ướt, và sình lầy để dự Thánh Lễ Bế Mạc. Mặc dù trời tiếp tục mưa, các bạn trẻ Canada và một số anh chị em Công Giáo Canada đã tuốn đến công viên Downsview nâng tổng số người tham dự Thánh Lễ Bế Mạc lên hơn 800,000 người. Cùng đồng tế với Đức Giáo Hoàng có 400 Giám Mục và Hồng Y cùng với hơn 1000 linh mục. Quang cảnh thật tưng bừng khi Đức Giáo Hoàng đi xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào các tín hữu. Một lát sau thì cơn mưa tạnh hẳn và nắng chói chang. Chủ tế của buổi lễ là Đức Giáo Hoàng, cùng các vị Hồng Y, Giám Mục và linh mục thêm sức cho những bạn trẻ trong đức tin, khích lệ họ nên muối đất và ánh sáng thế gian, đặc biệt giữa những bạn trẻ của họ, và nhắc nhớ họ rằng mai kia họ sẽ là những nhà lãnh đạo của xã hội và Giáo Hội. Bắt đầu buổi cử hành, sau khi chào Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto, Đức Giáo Hoàng nhắc lại xác tín mà ngài đã trình bày trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rôma trong Năm Thánh: "Các con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của Giáo Hội khắp thế giới." Nghi thức đầu lễ bao gồm việc rẩy nước thánh như một nhắc nhớ về Bí Tích Rửa Tội, trong đó, mỗi người Kitô Hữu lãnh nhận sứ mạng là muối đất và ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng được dùng trong hai nghi thức biểu tượng đặc biệt trong khi cử hành bí tích Rửa Tội. Các bài đọc Sách Thánh (Is 58:6-10; Eph 5:8-14; Mt 5:1-2,13-16) trình bày khuôn khổ cho đời sống Kitô Giáo và đưa ra một tổng hợp phong phú cho giáo huấn mà những người trẻ được mời gọi để đem về từ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Thứ 17. Bài giảng trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng làm rất nhiều bạn trẻ khóc, kể cả các linh mục và tu sĩ. Đầu tiên, Đức Giáo Hoàng đưa ra quanh cảnh của bài Tin Mừng "Trên sườn núi gần hồ Galilê, các môn đệ của Chúa Giêsu lắng tai nghe tiếng nói hiền hòa và cấp bách của ngài. Hiền hòa như quang cảnh của chính hồ Galilê, và cấp bách như thể một lời mời gọi để lựa chọn giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và dối trá. Chúa đã nói những lời ban sự sống vang vọng muôn đời trong tâm tư các môn đệ ngài. Rồi ngài nối kết với những gì đang xảy ra nơi đây: "Hôm nay đây, Ngài đang nói cùng những lời này với các con, những người trẻ của Toronto và Ontario, của toàn Canada, của Hoa Kỳ, của vùng Caribê, của vùng Mỹ Châu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, của Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Các con hãy lắng nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong thẳm sâu tâm hồn các con. Những lời của Chúa nói với các con là những tín hữu Kitô. Những lời này dạy các con những điều phải làm để ở lại trong tình yêu của Ngài." Ngài cảnh giác các bạn trẻ về "tinh thần thế gian. "Nhưng Đức Giêsu đem lại một điều, và 'tinh thần thế gian' này đem lại một điều khác." Đức Giáo Hoàng giải thích: Tinh thần thế gian này mang lại nhiều ảo tưởng và nhiều hạnh phúc giả tạo. Có lẽ không có bóng tối nào dày đặc hơn bóng tối do các ngôn sứ giả cố làm len lỏi trong tâm hồn của người trẻ và dập tắt ánh sáng của lòng tin, cậy, mến. Sự lừa đảo lớn lao nhất, căn cội sinh ra bất hạnh trầm trọng nhất chính là ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể tìm được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa, hoặc ảo tưởng cho rằng mình có thể đạt được tự do bằng cách loại trừ các sự thật luân lý và tinh thần trách nhiệm bản thân." Ngài đặt các bạn trẻ giữa hai sự lựa chọn: "Chúa đang mời gọi các con lựa chọn giữa hai tiếng nói đang cạnh tranh để chiếm hữu tâm hồn các con. Sự lựa chọn đó chính là bản chất và là thách đố của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tại sao các con từ các nơi trên thế giới tụ họp về đây? Thưa, để nói lên trong tâm tư các con: Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa Giêsu, người bạn thâm giao của mọi người trẻ, Ngài có lời ban sự sống đời đời' (Jn 6:68)." Đức Giáo Hoàng giải thích vai trò của người trẻ trong thế giới ngày nay: "Thế giới mà các con đang thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh tân của tình huynh đệ và liên đới nhân loại. Đó là một thế giới cần được chạm đến và chữa lành nhờ vẻ đẹp và sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa, đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian."
Chung quanh chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ khóc khi nghe những lời này. Đức Giáo Hoàng giải thích thêm về "muối" và "ánh sáng". "Muối được dùng để bảo quản và giữ hương vị. Như những tông đồ của Ngàn Năm Thứ Ba, nhiệm vụ của các con là duy trì và giữ cho sống động ý thức về sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế, đặc biệt trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, tưởng nhớ cái chết cứu độ và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Các con cũng phải giữ cho sinh động ký ức lời hằng sống Chúa đã phán, cũng như những kỳ công của lòng thương xót và thánh thiện Ngài đã thực hiện. Các con phải thường xuyên nhắc nhớ thế gian về 'quyền năng cứu độ của Tin Mừng' (Rom 1:16). Muối gia vị và tăng hương vị cho thức ăn. Khi theo Chúa Giêsu, các con phải thay đổi và cải tiến 'hương vị' của lịch sử nhân loại. Với lòng tin, cậy, mến, với trí thông minh, lòng can đảm và kiên trì, các con phải nhân bản hóa thế giới chúng ta đang sống như ngôn sứ Isaiah đã nêu lên trong Bài Đọc hôm nay: 'hãy bẻ gẫy xiềng xích bất công, chia cơm sẻ bánh với người đói loại trừ cử chỉ đe dọa và lời nói độc ác. Khi đó ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong tăm tối'. (Is 58:6-10)." Đức Giáo Hoàng đề cập đến vai trò của người trẻ đối với Giáo Hội, đặc biệt giữa lúc có những chao đảo do gương mù của một số linh mục, tu sĩ gây ra. "Một ngọn lửa leo lét cũng cởi bỏ được chiếc áo choàng nặng nề của đêm đen. Nếu tất cả các con gắn bó với nhau trong tình hiệp thông của Giáo Hội, các con sẽ chiếu sáng mạnh mẽ hơn dường nào. Nếu các con yêu mến Chúa Giêsu thì cũng hãy yêu mến Giáo Hội. Đừng nản chí trước những tội lỗi và sa ngã của một vài người con của Giáo Hội. Sự thiệt hại do một vài linh mục và tu sĩ gây ra cho những người trẻ và bé bỏng chất chứa trong tâm hồn chúng ta một cảm giác đau buồn và nhục nhã sâu xa. Nhưng các con hãy nghĩ đến đại đa số các linh mục và tu sĩ tận hiến và quảng đại, những vị mà ước nguyện duy nhất là phục vụ và làm điều thiện. Có rất nhiều linh mục, chủng sinh và các tu sĩ sống đời thánh hiến hiện diện nơi đây hôm nay với các con. Các con hãy gần gũi và nâng đỡ các vị ấy." Các bạn trẻ, kể cả nhiều linh mục, tu sĩ và nhiều người bật khóc. Cả cộng đoàn trên 800.000 người trẻ đã đồng thanh đứng lên vỗ tay tán thuởng Đức Giáo Hoàng một tràng pháo tay dài đến 5 phút. Nhiều người khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Đức Giáo Hoàng chỉ ra con đường: "Vào những lúc khó khăn trong đời sống Giáo Hội, theo đuổi con đường nên thánh càng trở nên cấp bách hơn. Và nên thánh không phải là vấn đề tuổi tác. Đó là vấn đề sống trong Thánh Thần, như Thánh Trẻ Kateri Tekakwitha và vô số các bạn trẻ đã thực thi. Các con còn trẻ và Giáo Hoàng này đã già và hơi mỏi mệt." Các bạn trẻ thi nhau gào lên "Giáo Hoàng còn trẻ. Giáo Hoàng còn trẻ". Đức Giáo Hoàng mỉm cười, ngài ứng khẩu nói đôi điều, trong đó có câu " Giáo Hoàng đã già 82 tuổi, chứ không còn trẻ như các con mới 22, 23 tuổi đâu." Tiếp tục bài giảng, Đức Giáo Hoàng khích lệ các bạn trẻ: "Mặc dù, cha đã sống qua nhiều đêm đen dưới những chế độ độc tài tàn bạo, cha đã thấy đủ bằng chứng để tin tưởng không lay chuyển rằng không khó khăn nào, không sợ hãi nào lớn đến độ có thể hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng nhen nhúm khôn nguôi trong lòng người trẻ. Đừng để niềm hy vọng đó chết đi. Các con hãy đặt đời mình trên đó. Chúng ta không phải là tổng số của những yếu đuối và thất bại; chúng ta là tổng hòa của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta và khả năng thực sự của chúng ta để trở nên giống hình ảnh Con Ngài." Sau bài giảng của Đức Giáo Hoàng là phần lời nguyện giáo dân nhắc nhớ các bạn trẻ rằng họ chia sẻ trong sứ mạng tư tế của Đức Kitô, sẽ được đọc bằng các ngôn ngữ: Lithuanian, Inuktitut, Ả Rập, Ba Tây, Bồ Đào Nha, Việt Nam và Ba Lan. Kinh Nguyện Thánh Thể là Kinh Nguyện Thánh Thể Thứ Nhất cho việc cử hành có đông tín hữu. Phần chúc bình an là phần rất cảm động. Các bạn trẻ trên thế giới bắt tay nhau và chúc bình an bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuối buổi cử hành Thánh Thể, khi đọc kinh Truyền Tin, hai bạn trẻ tiến lên bàn thờ mang theo ảnh Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Hài Đồng Giêsu và Ba Vua Kính Thờ. Bức ảnh, được vẽ bởi các nữ tu dòng kín Bênêđíctô ở Núi Olives, đã được họa riêng đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto. Hình ảnh Kinh Thánh của những người từ các miền đất xa xăm đến, do ánh sao soi đường, để thờ lạy Chúa Kitô (Mt 2:1-12) là một biểu tượng hùng hồn cho cuộc hành hương thực hiện bởi những người trẻ tìm kiếm Thiên Chúa từ nhiều quốc gia đến Toronto, trong sự hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để xin Giáo Hội giúp họ gặp Chúa, Lời của Sự Sống, để đồng hành với họ trong sự trưởng thành về nhân bản và Kitô Giáo, và nuôi dưỡng họ trong chứng tá hằng ngày cho Tin Mừng. Cuối buổi cử hành, trong nghi thức kết lễ, 12 bạn trẻ tiến lên chỗ Đức Giáo Hoàng để ngài trao phó cho họ những thánh giá gỗ chứa đựng trong túi hành hương của họ: "Các bạn trẻ thân mến, giờ chia tay đã đến: đến giờ chúng ta phải trở về với con đường hàng ngày và, như muối thêm gia vị, hãy mang hương vị của ngày nay cho gia đình và bạn bè chúng ta, cho công việc chúng ta, cho việc học hành và nghỉ ngơi. Đến giờ chúng ta phải biến thông điệp hôm nay thành một phần của đời sống ta. Trong balô của các con, ai nấy đều có một cây thánh giá gỗ. Đến giờ để đeo thánh giá lên: hãy nhìn vào đó, và các con sẽ là ánh sáng thế gian; hãy học từ thánh giá đó trung tâm của đời sống Kitô Giáo, và các con sẽ nên muối đất. Khi các con tiến bước trong cuộc đời hướng về Vương Quốc, Phép lành của cha luôn ở bên các con!".
Mặc dù trời đổ mưa và lạnh, nhưng tình yêu của giới trẻ đã thắp sáng khung trời Toronto. Mọi người đầu can đảm dưới trời giông bão tuyên xưng Đức Tin vào Đức Kitô.
Đức Giáo Hoàng công bố cho ngày giới trẻ thế giới sẽ tổ chức tại Đức vào năm 2005 tại Cologne bên nước Đức. Ngài hứa sẽ gặp lại các bạn trẻ tại đãy.
Chiều thứ 2 ngày 29.7, Đoàn Hành Hương Việt Nam lên đường hướng về Paris thủ đô ánh sáng của nước Pháp. Tham quan những di tích lịc sử và văn hóa của Pháp như Bảo Tàng Viện Le Louvre, Tháp Eiffel, Sông Sein lịch sử, Ngục Bastille, Nhà Thờ Đức Bà Paris...Lòng chúng tôi xao động trước những di tích lịch sử và văn hóa của Nước Pháp.
Ngày thứ 5 ngày 1.8.2002, chúng tôi lên đường hướng về Lộ Đức, nơi Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette năm 1858, qua phương tiện di chuyển hiện đại nhất với xe lửa tốc hành TGV (Train grand vitesse) tốc độ 400 cây số giờ. Chúng tôi tới Lộ Đức vào buổi tối...Các phái đoàn Việt Nam tại Anh, Pháp, Đức, ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Nga Sô... của 15 nước Âu Châu có mặt trong ngày Hội Ngộ Niềm Tin Âu Châu...tay bắt mặt mừng, chúng tôi vui mừng khôn tả niềm vui gặp gỡ với những bất ngờ của những năm tháng dài xa cách. Sáng hôm sau, Đoàn Hành Hương Úc Châu dâng cao lá cờ Tổ Quốc Việt Nam ngay tại hang đá Mẹ hiện ra , sốt sắng dâng Thánh lễ cầu bình an cho Thế Giới, cho Quê Hương Việt Nam, cho Cộng Đồng, và cho những người nhờ chúng tôi cầu nguyện...Chiều ngày thứ 7, Đoàn Hành Hương tham dự nghi thức cầu nguyện cho những bệnh nhân...Từng đoàn xe lăn chở các bệnh nhân lần lượt tiến đi trong yêu thương trông cậy và yêu mến...Mọi người xúc động trước niềm tin của những bệnh nhân...Già có, trẻ có, giầu có, nghèo có, Linh Mục, Giám Mục...Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau trong một niềm tin và yêu mến...Tối hôm ấy, Phái đoàn Việt Nam đi theo cuộc rước kiệu hoa đăng vĩ đại cả hàng chục ngàn người...Cờ Tổ Quốc tung bay tại Lộ Đức...Những lời kinh Việt Nam dâng cao, và mọi người đáp lại bằng ngôn ngữ khác nhau phần Thánh Maria của kinh Kính Mừng thân thương...Chúng tôi nhớ nhiều về quê hương dân tộc Việt Nam...
Kết thúc tại Lộ Đức, Hành trình tiến về Rôma trên chuyến hành trình dài 3 ngày đêm...Dừng lại những thắng cảnh tuyệt vời tại Monpellier, Nice, Monaco, Monte Carlo... Phái Đoàn dừng chân tại Avignon, quê hương của 9 vị Giáo Hoàng vào thế kỷ 13...Ôn lại lịch sử của Giáo Hội Công Giáo vào thời khủng hoảng...Phái đoàn Hành Hương tiến về Assisi, quê hương Hòa Bình của Thánh Phanxicô Khó Khăn và Thánh Nữ Clara vào thế kỷ 12. Nơi quy tụ trên 250 lãnh tụ các tôn giáo lớn vào năm 2001 cùng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, để cầu nguyện cho Hòa Bình thế giới...Tại đây, trước phần mộ Thánh Phanxicô, trước thân xác của Thánh Nữ Clara, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho Hòa Bình Thế Giới, Việt Nam, Cộng Đồng, và các gia đình Việt Nam......Phái Đoàn dừng chân tại Rôma, kinh thành ánh sáng của Giáo Hội...Sáng hôm sau, chúng tôi lũ lượt kéo nhau về yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tại nơi Ngài Nghỉ mát Castel Gendofo. Chúng tôi gặp gỡ người Cha khả kính với những ân tình đặc biệt...Bna chiều, chúng tôi vào viếng thăm viện Bảo tàng Vatican nổi tiếng với những di tích lịch sử của văn hóa thế giới tập trung tại đây...Viếng thăm điện Sixtine nổi tiếng với những tác phẩm đặc biệt nghệ thuật của Michelange, Raphael, Fresco...với bức tranh Ngày Tận Thế nổi tiếng...Điện Sixtine nơi chứng kiến những cuộc bầu cử Giáo Hoàng và công nghị của Hồng Y Đoàn trêntòan thế giới...Sáng hôm sau, ngày 8.8, phái đoàn dâng lễ rất sốt sắng và cảm động ngay tại mộ phần Thánh Phêrô, nơi các Hội Đồng Giám Mục thế giới về Ad Limina...Sau đó, chúng tôi đi thăm Coliseum, chứng tích của 300 năm tử đạo tại Rôma...Chúng tôi xuống hang Toại Đạo tại Priscilla, nơi chứng kiến những chứng từ Tử Đạo tại Rôma thời các Tông Đồ...Đi thăm nơi Thánh Phaolô Tử Đạo tại Tre Fontanê...Được đụng chạm tới cột đá Thánh Phaolô Tử Đạo và quỳ chiêm ngắm 3 giếng nước của Thánh Phaolô khi đầu Ngài bị chém và nhảy ba bước thành 3 suối nước...Chúng tôi đến thăm Đền Đức Bà Cả, Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đền Thánh Phêrô, Đền Thánh Gioan Latêranô...Đến hành hương tại Nhà Thờ Thánh Giá, nơi có Gỗ Thánh Giá thật của Chúa Kitô từ Giêrusalem mang về do Thánh Hêlêna...Chứng kiến gỗ thật của Thánh Giá Chúa, một cây gai trong mão gai, ngón tay của Thánh Tôma cứng lòng, cái đinh đánh đinh Chúa, Thập giá của người trrôm lành...Lòng chúng tôi dào dạt xúc cảm...Quý gối và lê ddđôi đầu gối trên Scala Sancta, bậc thang Thánh Giá của Chúa từ Giêrusalem mang về...Nhìn thấy những chỗ ghi máu và nước mắt của Chúa...Lòng tràn ngập yêu thương và niềm vui khôn tả...Đêm xuống tại kinh thành Rôma, chúng tôi lần bước theo những con đường cổ Rôma để thăm viếng những nơi văn hóa như suối Trevi, Công Trường Popolo, Spanish Steps nơi biểu diễ thời trang thế giới...
Ngày về gói ghém bao nhiêu kỷ niệm chất chứa...Phi trường Sydney hiện rõ dần dần..Sydney trời sáng mùa đông lạnh...Phi cơ đáp xuống...Gói ghém trọn vẹn những hình ảnh và tâm sự của chương trình Hành Hương Dấu Chân Hòa Bình...
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, tạ ơn các Thánh, tạ ơn mọi người...Cuộc Hành Hương kết thúc, nhưng bắt đầu cuộc hành hương cuộc đời với lữ hành của niềm tin...Hôm nay và mãi mãi...
Toronto. 28.7.2002 và Rôma 9.8.2002.
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 17 TORONTO
HÀNH HƯƠNG DẤU CHÂN HÒA BÌNH 2002.
Cái nhìn tổng kết về Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17 tại Toronto như một phép lạ của niềm tin nơi người trẻ thế giới hôm nay. Đức Tổng Giám Mục Anthony Meagher, Chủ Tịch Hội đồng Giám Mục Canada đã khẳng định: Chúng tôi đã chứng kiến phép lạ của niềm tin trong suốt thời gian Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Sự kiện này mang lại cho tất cả chúng ta niềm hy vọng để khám phá ra người trẻ thế giới hôm nay đã gắn bó với niềm tin và dấn thân làm việc cho một thế giới tình yêu. Qua sự kiện tuyệt vời này, chúng ta đọc thấy Thượng Đế có mặt trong cuộc sống nhân loại, và đặc biệt, Ngài có mặt trong lòng người trẻ hôm nay. Mời quý vị chia sẻ câu chuyện Tin Vui An Bình Thượng Đế có mặt trong cuộc sống Người Trẻ. do Linh Mục Văn Chi trình bày.
Qua những con số tham dự trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto thật tuyệt vời: Ngày 25 tháng 7, có tới 375.000 người đón Đức Giáo Hoàng. Ngày 26 tháng 7, trong Chặng Đàng Thánh Giá trên các đường phố Toronto, có tới 500.000 người tham dự. Đêm canh thức ngày 27 tháng 7, dù trời giông bão, niềm tin đã lướt thắng tất cả với con số 600.000 người tham dự và cùng nhau thắp sáng Niềm Tin cả đêm tại Downsview. Thánh Lễ Bế Mạc như một thách đố của niềm tin với cơn mưa nặng hạt và bão tố, 800.000 người tham dự dưới trời mưa bão, một dấu chỉ về Thượng Đế có mặt nơi tâm hồn người trẻ hôm nay...
Ngày 10.7.2002, Đoàn Hành Hương lên đường hướng về Los Angeles Hoa Kỳ. Buổi trưa ngày 10.7.2002, chúng tôi tới Hoa Kỳ. Niềm vui rộn rã khi đặt chân lên mảnh đất của khung trời Little Saigòn luyến nhớ. Chúng tôi đi thăm các shops Việt Nam tại đây. Ngày hôm sau, đoàn hành Hương đi thăm Hollywood tại Los Angeles, chiêm ngưỡng những tiến bộ của nhân loại trong nghệ thuật phim ảnh. Điều đáng ghi nhớ là công trình dàn dựng và đóng phim Water War rất vĩ đại...Người ta xử dụng cả phi cơ vào phim trường.Vòng tour đi xem những hình ảnh và cảm nghiệm về Phim 10 Điều Răn qua cuộc vượt Biển Đỏ, Quái vật Khủng Long nặng trên 20.000 tấn, cuộc động đất dưới sức tàn phá tới 7 độ richte...Ngày kế tiếp, Đoàn Hành Hương đi thăm Disneyland, trung tâm giải trí của thế giới thanh thiếu niên. Tại đây, các bạn trẻ ưa thích thưởng thức ride Indiana Jones vĩ đại nổi tiếng...
Sáng thứ 7 ngày 13.7.2002, Đoàn Hành Hương từ giã Hoa Kỳ trực chỉ Mexico. Chúng tôi tới phi trường Mexico City, một thành phố trên 10 triệu dân...Đường xá tấp nập người qua lại đông đúc và chen chúc. Chúng tôi gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục George Pell và Đoàn Hành Hương Úc Châu tại đây...Tay bắt mặt mừng, Đức Tổng Giám Mục ân cần thăm hỏi chúng tôi...Niềm hạnh phúc gặp gỡ và làm quen với bạn trẻ Úc Đại Lợi...Những xe bus chuyên chở Phái Đoàn đi thăm viếng những thắng cảnh lịch sử của Mexico City...Những gặp gỡ làm quen phá tan bức tường ngăn cách của tuổi trẻ...Đoàn Hành Hương viếng thăm nơi Mẹ hiện ra tại Guadaluppe Mexico vào năm 1531 với người thổ dân là anh Juan Diego. Chúng tôi dâng lễ tại đây với Đức Tổng Giám Mục George Pell...Niềm xúc động dâng lên dạt dào...Hạnh phúc biết bao khi Đoàn Hành Hương quỳ dưới chân Mẹ Guadaluppe và chiêm ngắm chiếc khăn mà Juan Diego dâng lên Đức Giám Mục như một biểu tượng và phép lạ Mẹ làm cho anh để trình diện Đức Giám Mục Zumarraga Đấng bản quyền địa phương...Mẹ đã làm phép lạ in hình Ngài vào khăn của anh và cả rừng hoa hồng giữa mùa đông lạnh lẽo rơi xuống từ chiếc khăn lạ...Đoàn Hành Hương quỳ im lặng trong xúc động trước di tích của chiếc khăn được treo ngay chính giữa bàn thờ dâng lễ...Những đoàn hành hương lũ lượt quỳ gối hy sinh dâng lên Mẹ những tâm tình yêu thương...Những người tàn tật lê lết đôi chân tha thiết khấn cầu Mẹ cứu giúp...Ôi cảm động biết bao nhiêu...Ngòai ra, Đoàn Hành Hương còn thăm viếng những di tích của nền văn minh dân tộc Aztec cả trên 2000 năm với những kim tự tháp không thua kém bên Ai Cập thời Pharaon...Thiên Chúa vẫn có mặt trong lịch sử loài người.
Từ giã Mẹ Guadaluppe, chúng tôi tiến về thác Niagara, một trong những kỳ quan của thế giới. Thác Niagara vĩ đại uy hùng đổ những khối nước lớn lao tại hồ Erie...Đoàn Hành Hương may mắn được đi tầu dưới thác nước hùng vĩ...Con tầu chòng chành trong sóng nước mịt mù...Chúng tôi khám phá ra sự uy hùng của Thiên Chúa qua các kỳ công của Ngài...
Về vùng thung lũng Mohawk Valley tại bang New York, cùng đồng tế với Đức Tổng Giám Mục George Pell tại Đền Thánh Fatima, Trung Tâm Hành Hương của vùng bang New York...Nhìn thấy Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại đây, chúng tôi khoe với Đức Tổng Giám Mục...Ngài khen chúng tôi, người Việt Nam kiêu hùng và bất khuất...
Ngày 18.7, Đoàn Hành Hương lên đường thăm viếng di tích Tử Đạo của Bắc Mỹ anh hùng...Đặc biệt, chúng tôi đến viếng thăm phần mộ của Thánh trẻ Kateri, vị Thánh được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô chọn làm biểu tượng cho Đại Hội Giới Trẻ thế giới lần thứ 17...Quỳ trước phần mộ của Ngài, chúng tôi xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh và dấn thân của Ngài...
Hướng về Montréal của Canada, chúng tôi học hỏi được những kiến thức mới lạ về địa lý, về con người tại Montréal...Thành phố Montréal vĩ đại và cổ kính lẫn tân kỳ...Thưởng thức văn minh Pháp tại đây qua văn hóa Âu Châu...Đoàn Hành Hương đến viếng thăm St Joseph Oratory, Đền Thánh Giuse Hành Hương nổi tiếng và vĩ đại nhất thế giới tại Montréal...Quỳ trước tượng Thánh Giuse với cả ngàn nạng gỗ của những bệnh nhân được khỏi bệnh qua các phép lạ. Họ để lại những nạng gỗ của mình để cám ơn Chúa và Thánh cả Giuse...Chúng tôi thấy được những dấu chỉ của Chúa thực sự...Được sờ vào mộ phần của Thánh Andre Bassette, lòng chúng tôi thổn thức...Một bạn trẻ không Công Giáo nói với chúng tôi:
- Lòng con xúc động khi quỳ và chạm vào mộ phần của Thánh Andre Bassette.
Xe bus đi dọc theo 3 dòng sông tại Canada, Đoàn Hành Hương dừng lại thăm viếng Québec City cổ kính....Đường xá, lâu đài, văn minh tràn ngập theo lối Âu Châu...Những sinh hoạt văn hóa về đêm nhộn nhịp, khác xa lối sinh hoạt tại Úc Châu và Hoa Kỳ...Đoàn dừng lại và dâng lễ tại Đền Thánh Anne de Beaupre nổi tiếng với nhiều phép lạ...Khi bước vào Đền Thánh, cả ngàn nạng gỗ của những bệnh nhân để lại sau khi được khỏi bệnh, lòng chúng tôi chùng xuống trước sự chiêm ngưỡng những kỳ công lạ lùng của Chúa qua Đền Thánh Anne de Beaupré. Cuộc hành trình từ giã Québec Canada. Sau khi thăm viếng Đền Thánh Anna De Beaupré, nhìn thấy những nạng gỗ của những bệnh nhân khỏi bệnh để lại tại đền thánh, lòng chúng tôi xúc động và dạt dào niềm cảm mến yêu thương với niềm tri ân cảm tạ.
Ngày từ giã Montreal, chúng tôi đã phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục George Pell trên băng tần Radio Tin Vui An Bình. Ngài rất yêu thương cộng đồng và quê hương Việt Nam. Trong tất cả các Thánh Lễ, Ngài đã cùng các cộng đoàn hành hương nhớ và cầu nguyện cho Việt Nam. Chúng tôi hết sức xúc động. Ngày từ giã Québec tiến về Toronto đầy bão tố...Những trận bão thunderstorms đổ ập xuống Toronto...Phi trường Toronto đóng cửa...Phi trường Québec ngưng hoạt động...Chúng tôi phải nằm lại đây 5 giờ để chờ bão tố chấm dứt...10pm đêm, lệnh lên phi cơ vang lên...Chúng tôi đang họp với Đức Tổng Giám Mục George Pell về giới trẻ Úc Châu...Chúng tôi vội vã bỏ nơi họp và tiến về cửa chuyến bay...
Cuộc hành trình tiến về Toronto để tham dự ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 17. Phái đoàn Việt Nam Úc Châu với 18 nguời trong tổng số 1300 giới trẻ Úc Châu hòa nhập trong trên 800,000 bạn trẻ thế giới trên 173 quốc gia về hội ngộ nơi đây tại Toronto thân thương.
Chuyến bay hạ cánh xuống Toronto lúc 11 giờ đêm...Phi trường Toronto ngập tràn giới trẻ hành hương từ muôn phương và nhiều quốc gia đổ về...Các bạn trẻ nằm la liệt...Chúng tôi cũng cùng số phận...vì lượng nguời quá đông...Những nguời trách nhiệm thông báo cho chúng tôi sẽ phải ngủ lại đêm tại đây vì không thể có phương tiện di chuyển. Các xe bus đều ngưng họat động vì bão tố ...Khi đó, thời gian trôi nhanh đã 3 giờ sáng, chúng tôi vẫn còn loay hoay tại phi trường. Nhưng may mắn, ban tổ chức quyết định dùng taxi phương tiện mắc nhất để di chuyển tất cả về nơi tạm trú...Đặt chân lên khách sạn, đồng hồ điểm 3.30 sáng...
Chập chờn trong giấc ngủ vội vã...Chúng tôi thức dậy và dùng qua bữa điểm tâm...Chúng tôi đến trung tâm nơi tập trung những người từ Úc Châu...Đường xá di chuyển bằng phương tiện công cộng khá mất giờ... Mỗi lần di chuyển phải mấy 3 giờ đi xe lửa và xe bus, chúng tôi mới đến chỗ tập trung...Vội vàng tiếp tục đến nhà thờ Cecilia nơi những người trẻ Việt Nam gặp gỡ, chúng tôi được Cha Lãm đón tiếp nồng hậu bằng bữa phở Việt Nam rất ngon lành sau cả tuần lễ hành hương đi với phái đoàn Úc Châu không được ăn phở Việt Nam...
Chiều thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2002. Thánh Lễ đại trào khai mạc đại hội Giới Trẻ do Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng giáo Phận Toronto Canada chủ tế vào lúc 5 giờ chiều, Phái đoàn chúng tôi phải đến Exhibition Place gần trung tâm thành phố Toronto lúc 2 giờ chiều...Cờ các nước tung bay trong đó có cờ Việt Nam thân thương cùng với cờ của tất cả các quốc gia góp mặt. Thánh lễ trang trọng và cảm động. Nhìn những người trẻ từ muôn phương đổ về, họ rất sốt sắng tham dự Thánh Lễ... Thánh Lễ khai mạc xong, chúng tôi cùng tập họp các phái đoàn Việt Nam trên toàn thế giới lại với nhau và cùng nhau sinh hoạt khá vui nhộn quây quần bên những lá cờ vàng 3 sọc đỏ thân thương...Những giới trẻ các quốc gia khác khi thấy chúng tôi sinh hoạt vui tươi bên rừng cờ Việt Nam, các bạn cũng gia nhập và làm thành vòng tròn Việt Nam lớn hơn và sinh động hơn...
Trời tối dần chúng tôi trở về khách sạn, chuẩn bị cho ngày hôm sau...
Ngày 24.7, chúng tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm học giáo lý với chương trình chủ đề Đại Hội: Chúng con là muối đất, do Đức Giám Mục Việt Nam trình bày trong làng Việt Nam, tại Đại Chủng Viện Toronto. Chiều đến, chúng tôi tiếp tục sinh hoạt và đi chơi giải trí. Cùng nhau sắp hàng lên tháp CN Tower cao tới 550 mét. Vẻ nguy nga đồ sộ của tháp Toronto, với hàng chục ngàn người trẻ các nước chờ tới phiên mình lên tháp, một kỳ công của sức con người. Chúng tôi khám phá ra bàn tay kỳ diệu của Thiên Chúa qua các công trình của nhân loại...Trên mỗi đường phố Toronto, giới trẻ các nước tấp nập như trẩy hội. Chúng tôi xử dụng các ngôn ngữ khác nhau để chào hỏi nhau trong tiếng cười rộn rã vui tươi và thân thương. Những lời chào thăm thắm thiết: Good Afternoon, Bonjour, Bonjourno. come sta y...vang vọng giai điệu yêu thương...Chiều tối, concerts âm nhạc trẻ khắp nơi trong thành phố Toronto. Chỗ này nhạc Hoa Kỳ, chỗ kia nhạc Mễ Tây Cơ, chỗ khác nhạc Ba Lan...Tạo thành một bầu không khí trẻ trung và yêu đời, một đặc điểm của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới...
Ngày 25.7 vào buổi sáng, chúng tôi học bài Giáo Lý 2 với chủ đề: Chúng con là ánh sáng. Chúng tôi cũng tập trung trong làng Việt Nam. Chiều thứ 5 hôm nay, vào lúc 5 giờ chiều, tất cả các bạn trẻ khoảng trên 375.000 tập trung tại Exhibition Place đón Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Chúng tôi hiểu được tình yêu đặc biệt của Ngài đối với giới trẻ thế giới. Sân Exhibition Place chật ních những người là người, như một biển người dầy đặc và sinh động...Những nhân viên an ninh chạy ngược xuôi giữ trật tự...Có tiếng thông báo trên máy vi âm: Đức Giáo Hoàng đang tới...Lòng chúng tôi rộn rã niềm vui chào đón vị cha chung yêu quý...Chúng tôi hướng về lễ đài trên cao...Ngài từ trực thăng bước xuống giữa tiếng reo hò và vỗ tay vang dội...Rừng cờ các nước tung bay trước gió lộng đẹp ngời...Tuổi trẻ nồng nhiệt chào đón Ngài...Được biết, buổi sáng hôm thứ năm, Ban Tổ chức sắp xếp cho Ngài được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên hồ Simcoe, nhưng cả một làn sóng các bệnh nhân chèo thuyền ra xin Ngài chúc lành...Hình ảnh thật cảm động...Báo chí Canada gọi biến cố này là Wave of Love-Làn sóng yêu thương...
Ngày 26.7, chúng tôi học bài giáo lý bài chủ đề sau cùng với chủ đề: Hòa giải với Chúa và tha nhân. Chúng tôi gặp lại Đức Tổng Giám Mục George Pell tại đây...Ngài vui vẻ nói với phái đoàn Việt Nam Úc Châu: Cha muốn tổ chức Ngày Thế Giới Giới Trẻ tại Úc Châu, chúng con có ủng hộ cha không? Chúng tôi xác tín và trả lời: Cộng Đồng Việt Nam sẽ hết mình ủng hộ và cộng tác với Đức Tổng. Buổi tối với chặng đàng Thánh Giá ngoài trời rất tuyệt vời trên các phố xá của Torontô.
Đức Giáo Hoàng tham dự bữa Cơm Trưa tại Đảo Strawberry Island với đại diện người trẻ 5 châu. Chiều tối, Chặng đàng Thánh Giá đã gây nhiều xúc động tại Canada. Lễ nghi chặng Đàng Thánh Giá chiều tối ngày 26/07/2002, được diễn tiến gần 3 giờ đồng hồ trên các phố xá và những trung tâm quan trọng về văn hóa, xã hội, bệnh viện, Đại Học, cơ quan chính quyền của Thành Phố Torontô. Giới truyền thông xã hội Canada đã đề cao biến cố này như một canh tân cho cả đất nước Canada. Đây là một biến cố chưa bao giờ có tại đất nước này. Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới khởi đầu cho cuộc rước vĩ đại. Hành trình tiến về Calvariô huy hoàng diễm lệ. Các bạn trẻ đã hưởng ứng nhiệt tình trong Chặng Đàng Thánh Giá đặc biệt này. Ba Đức Hồng Y: Đức Hồng Y James Francis Stafford, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, Đức Hồng Y Aloysius Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto, và Đức Hồng Y Jean Claude, Tổng Giám Mục Montréal, đã đồng hành và chủ sự Chặng Đàng Thánh Giá này.
Mỗi chặng đàng quy tụ 173 giới trẻ đại diện cho 173 quốc gia tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto. Đi theo Thánh Giá, các bạn trẻ luân phiên vác Thánh Giá biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tất cả đều sốt sắng trong tâm tình cầu nguyện. Chặng Đàng Thánh Giá bắt đầu từ quảng trường Nathan Square trung tâm Toronto. Chặng Thánh Giá đầu tiên do Cộng Đoàn Taizé từ Pháp phụ trách. Các chặng kế tiếp từ chặng thứ 2 đến chặng thư 9, được đặt dọc theo Đai Lộ University. Chặng thứ 10, 11, và 12, diễn ra tại sân cỏ mênh mông của Tòa Nhà Lập Pháp Tiểu bang Ontario. Chặng 13 và 14 tại bảo tàng Viện Quốc Gia - Royal Ontario Museum, tại bệnh viện...Đoàn chúng tôi đứng tại đây...Những bệnh nhân, bác sĩ, y tá xúc động tham dự chặng này...trên màn ảnh, các chặng đều diễn tả lại lịch sử sống của các chặng do giới trẻ đóng vai chúa Giêsu, quân La Mã, Phụ Nữ, Dân chúng Israel...Tất cả hình ảnh đều diễn ra rất cảm động...Đặc biệt là tại Chặng thứ 12, kỷ niệm việc Chúa chịu chết, kỹ thuật ánh sáng, âm thanh rất tuyệt vời của một kỹ thuật tân kỳ...Ánh sáng chớp liên tục trên sân khấu...Âm thanh rộn rã hồi hộp...Cả một quang cảnh hùng vĩ diễn tả cuộc tử nạn của Chúa trên đồi Calvariô rất sinh động...Mặc dù có lúc trời mưa nặng hạt, chúng tôi và mọi người mang theo những tấm ny-lon tiếp tục đứng cầu nguyện và tham dự. Niềm tin chúng tôi đọc được trên các khuôn mặt của người trẻ hôm nay...Kết thúc chặng đàng Thánh Giá, ba vị Hồng Y cùng ban phép lành cho giới trẻ tham dự...Con số người tham dự lên đến 500.000 người....
Sáng ngày thứ 7, chúng tôi có mặt tại Downsview để tham dự Đêm Canh Thức. Trên khắp các phố xá, trạm xe lửa, trạm xe bus...Chỗ nào cũng chật kín những đoàn người trẻ. Họ vừa đi vừa hát với rừng cờ các quốc gia tung bay...Niềm hăng say và vui tươi trên từng khuôn mặt trẻ đang hân hoan tiến về Downsview...
Tối thứ 7 ngày 27.7.2002, trên 600.000 người tham dự đêm canh thức với Đức Giáo Hoàng. Trời mưa nặng hạt, nhưng niềm tin tuổi trẻ đã sáng lên, vượt thắng những mưa sa, lạnh lẽo, cùng nhau đứng dưới mưa, biểu lộ niềm tin bất khuất của tuổi trẻ thế giới và cùng nhau đọc kinh chiều trong tâm tình cầu nguyện. Cùng nhau lắng nghe những chứng từ niềm tin, những nhân chứng sống động của niềm tin nơi đại diện các bạn trẻ từ 5 châu chia sẻ...Lòng chúng tôi cảm thấy một niềm tin kiên vững và sâu đậm của Giới Trẻ Thế Giới. Họ đã ngủ qua đêm tại đây để chuẩn bị cho lễ bế mạc. Đêm canh thức tuyệt vời tại đây với những chứng từ của các bạn trẻ trên toàn thế giới nói cho nhau nghe và cùng nhau cầu nguyện với những bài Thánh Ca tuyệt vời...
Sáng Chúa Nhật ngày 28.7.2002, tại công viên Downsview, những người trẻ tấp nập, rộn rã niềm vui, cùng nhau đi thành từng đoàn như trẩy hội... Vào lúc gần sáng một cơn giông đã ập đến làm các bạn trẻ ướt sũng nước mưa. Mặc dù vậy, các bạn trẻ vẫn bất chấp lạnh lẽo, ẩm ướt, và sình lầy để dự Thánh Lễ Bế Mạc. Mặc dù trời tiếp tục mưa, các bạn trẻ Canada và một số anh chị em Công Giáo Canada đã tuốn đến công viên Downsview nâng tổng số người tham dự Thánh Lễ Bế Mạc lên hơn 800,000 người. Cùng đồng tế với Đức Giáo Hoàng có 400 Giám Mục và Hồng Y cùng với hơn 1000 linh mục. Quang cảnh thật tưng bừng khi Đức Giáo Hoàng đi xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào các tín hữu. Một lát sau thì cơn mưa tạnh hẳn và nắng chói chang. Chủ tế của buổi lễ là Đức Giáo Hoàng, cùng các vị Hồng Y, Giám Mục và linh mục thêm sức cho những bạn trẻ trong đức tin, khích lệ họ nên muối đất và ánh sáng thế gian, đặc biệt giữa những bạn trẻ của họ, và nhắc nhớ họ rằng mai kia họ sẽ là những nhà lãnh đạo của xã hội và Giáo Hội. Bắt đầu buổi cử hành, sau khi chào Đức Hồng Y Aloysius Matthew Ambrozic, Tổng Giám Mục Toronto, Đức Giáo Hoàng nhắc lại xác tín mà ngài đã trình bày trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rôma trong Năm Thánh: "Các con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của Giáo Hội khắp thế giới." Nghi thức đầu lễ bao gồm việc rẩy nước thánh như một nhắc nhớ về Bí Tích Rửa Tội, trong đó, mỗi người Kitô Hữu lãnh nhận sứ mạng là muối đất và ánh sáng thế gian. Muối và ánh sáng được dùng trong hai nghi thức biểu tượng đặc biệt trong khi cử hành bí tích Rửa Tội. Các bài đọc Sách Thánh (Is 58:6-10; Eph 5:8-14; Mt 5:1-2,13-16) trình bày khuôn khổ cho đời sống Kitô Giáo và đưa ra một tổng hợp phong phú cho giáo huấn mà những người trẻ được mời gọi để đem về từ Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ Thứ 17. Bài giảng trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng làm rất nhiều bạn trẻ khóc, kể cả các linh mục và tu sĩ. Đầu tiên, Đức Giáo Hoàng đưa ra quanh cảnh của bài Tin Mừng "Trên sườn núi gần hồ Galilê, các môn đệ của Chúa Giêsu lắng tai nghe tiếng nói hiền hòa và cấp bách của ngài. Hiền hòa như quang cảnh của chính hồ Galilê, và cấp bách như thể một lời mời gọi để lựa chọn giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và dối trá. Chúa đã nói những lời ban sự sống vang vọng muôn đời trong tâm tư các môn đệ ngài. Rồi ngài nối kết với những gì đang xảy ra nơi đây: "Hôm nay đây, Ngài đang nói cùng những lời này với các con, những người trẻ của Toronto và Ontario, của toàn Canada, của Hoa Kỳ, của vùng Caribê, của vùng Mỹ Châu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, của Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Các con hãy lắng nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong thẳm sâu tâm hồn các con. Những lời của Chúa nói với các con là những tín hữu Kitô. Những lời này dạy các con những điều phải làm để ở lại trong tình yêu của Ngài." Ngài cảnh giác các bạn trẻ về "tinh thần thế gian. "Nhưng Đức Giêsu đem lại một điều, và 'tinh thần thế gian' này đem lại một điều khác." Đức Giáo Hoàng giải thích: Tinh thần thế gian này mang lại nhiều ảo tưởng và nhiều hạnh phúc giả tạo. Có lẽ không có bóng tối nào dày đặc hơn bóng tối do các ngôn sứ giả cố làm len lỏi trong tâm hồn của người trẻ và dập tắt ánh sáng của lòng tin, cậy, mến. Sự lừa đảo lớn lao nhất, căn cội sinh ra bất hạnh trầm trọng nhất chính là ảo tưởng nghĩ rằng mình có thể tìm được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa, hoặc ảo tưởng cho rằng mình có thể đạt được tự do bằng cách loại trừ các sự thật luân lý và tinh thần trách nhiệm bản thân." Ngài đặt các bạn trẻ giữa hai sự lựa chọn: "Chúa đang mời gọi các con lựa chọn giữa hai tiếng nói đang cạnh tranh để chiếm hữu tâm hồn các con. Sự lựa chọn đó chính là bản chất và là thách đố của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tại sao các con từ các nơi trên thế giới tụ họp về đây? Thưa, để nói lên trong tâm tư các con: Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa Giêsu, người bạn thâm giao của mọi người trẻ, Ngài có lời ban sự sống đời đời' (Jn 6:68)." Đức Giáo Hoàng giải thích vai trò của người trẻ trong thế giới ngày nay: "Thế giới mà các con đang thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh tân của tình huynh đệ và liên đới nhân loại. Đó là một thế giới cần được chạm đến và chữa lành nhờ vẻ đẹp và sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa, đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian."
Chung quanh chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ khóc khi nghe những lời này. Đức Giáo Hoàng giải thích thêm về "muối" và "ánh sáng". "Muối được dùng để bảo quản và giữ hương vị. Như những tông đồ của Ngàn Năm Thứ Ba, nhiệm vụ của các con là duy trì và giữ cho sống động ý thức về sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế, đặc biệt trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, tưởng nhớ cái chết cứu độ và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Các con cũng phải giữ cho sinh động ký ức lời hằng sống Chúa đã phán, cũng như những kỳ công của lòng thương xót và thánh thiện Ngài đã thực hiện. Các con phải thường xuyên nhắc nhớ thế gian về 'quyền năng cứu độ của Tin Mừng' (Rom 1:16). Muối gia vị và tăng hương vị cho thức ăn. Khi theo Chúa Giêsu, các con phải thay đổi và cải tiến 'hương vị' của lịch sử nhân loại. Với lòng tin, cậy, mến, với trí thông minh, lòng can đảm và kiên trì, các con phải nhân bản hóa thế giới chúng ta đang sống như ngôn sứ Isaiah đã nêu lên trong Bài Đọc hôm nay: 'hãy bẻ gẫy xiềng xích bất công, chia cơm sẻ bánh với người đói loại trừ cử chỉ đe dọa và lời nói độc ác. Khi đó ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong tăm tối'. (Is 58:6-10)." Đức Giáo Hoàng đề cập đến vai trò của người trẻ đối với Giáo Hội, đặc biệt giữa lúc có những chao đảo do gương mù của một số linh mục, tu sĩ gây ra. "Một ngọn lửa leo lét cũng cởi bỏ được chiếc áo choàng nặng nề của đêm đen. Nếu tất cả các con gắn bó với nhau trong tình hiệp thông của Giáo Hội, các con sẽ chiếu sáng mạnh mẽ hơn dường nào. Nếu các con yêu mến Chúa Giêsu thì cũng hãy yêu mến Giáo Hội. Đừng nản chí trước những tội lỗi và sa ngã của một vài người con của Giáo Hội. Sự thiệt hại do một vài linh mục và tu sĩ gây ra cho những người trẻ và bé bỏng chất chứa trong tâm hồn chúng ta một cảm giác đau buồn và nhục nhã sâu xa. Nhưng các con hãy nghĩ đến đại đa số các linh mục và tu sĩ tận hiến và quảng đại, những vị mà ước nguyện duy nhất là phục vụ và làm điều thiện. Có rất nhiều linh mục, chủng sinh và các tu sĩ sống đời thánh hiến hiện diện nơi đây hôm nay với các con. Các con hãy gần gũi và nâng đỡ các vị ấy." Các bạn trẻ, kể cả nhiều linh mục, tu sĩ và nhiều người bật khóc. Cả cộng đoàn trên 800.000 người trẻ đã đồng thanh đứng lên vỗ tay tán thuởng Đức Giáo Hoàng một tràng pháo tay dài đến 5 phút. Nhiều người khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Đức Giáo Hoàng chỉ ra con đường: "Vào những lúc khó khăn trong đời sống Giáo Hội, theo đuổi con đường nên thánh càng trở nên cấp bách hơn. Và nên thánh không phải là vấn đề tuổi tác. Đó là vấn đề sống trong Thánh Thần, như Thánh Trẻ Kateri Tekakwitha và vô số các bạn trẻ đã thực thi. Các con còn trẻ và Giáo Hoàng này đã già và hơi mỏi mệt." Các bạn trẻ thi nhau gào lên "Giáo Hoàng còn trẻ. Giáo Hoàng còn trẻ". Đức Giáo Hoàng mỉm cười, ngài ứng khẩu nói đôi điều, trong đó có câu " Giáo Hoàng đã già 82 tuổi, chứ không còn trẻ như các con mới 22, 23 tuổi đâu." Tiếp tục bài giảng, Đức Giáo Hoàng khích lệ các bạn trẻ: "Mặc dù, cha đã sống qua nhiều đêm đen dưới những chế độ độc tài tàn bạo, cha đã thấy đủ bằng chứng để tin tưởng không lay chuyển rằng không khó khăn nào, không sợ hãi nào lớn đến độ có thể hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng nhen nhúm khôn nguôi trong lòng người trẻ. Đừng để niềm hy vọng đó chết đi. Các con hãy đặt đời mình trên đó. Chúng ta không phải là tổng số của những yếu đuối và thất bại; chúng ta là tổng hòa của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta và khả năng thực sự của chúng ta để trở nên giống hình ảnh Con Ngài." Sau bài giảng của Đức Giáo Hoàng là phần lời nguyện giáo dân nhắc nhớ các bạn trẻ rằng họ chia sẻ trong sứ mạng tư tế của Đức Kitô, sẽ được đọc bằng các ngôn ngữ: Lithuanian, Inuktitut, Ả Rập, Ba Tây, Bồ Đào Nha, Việt Nam và Ba Lan. Kinh Nguyện Thánh Thể là Kinh Nguyện Thánh Thể Thứ Nhất cho việc cử hành có đông tín hữu. Phần chúc bình an là phần rất cảm động. Các bạn trẻ trên thế giới bắt tay nhau và chúc bình an bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cuối buổi cử hành Thánh Thể, khi đọc kinh Truyền Tin, hai bạn trẻ tiến lên bàn thờ mang theo ảnh Đức Trinh Nữ Maria với Chúa Hài Đồng Giêsu và Ba Vua Kính Thờ. Bức ảnh, được vẽ bởi các nữ tu dòng kín Bênêđíctô ở Núi Olives, đã được họa riêng đặc biệt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Toronto. Hình ảnh Kinh Thánh của những người từ các miền đất xa xăm đến, do ánh sao soi đường, để thờ lạy Chúa Kitô (Mt 2:1-12) là một biểu tượng hùng hồn cho cuộc hành hương thực hiện bởi những người trẻ tìm kiếm Thiên Chúa từ nhiều quốc gia đến Toronto, trong sự hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để xin Giáo Hội giúp họ gặp Chúa, Lời của Sự Sống, để đồng hành với họ trong sự trưởng thành về nhân bản và Kitô Giáo, và nuôi dưỡng họ trong chứng tá hằng ngày cho Tin Mừng. Cuối buổi cử hành, trong nghi thức kết lễ, 12 bạn trẻ tiến lên chỗ Đức Giáo Hoàng để ngài trao phó cho họ những thánh giá gỗ chứa đựng trong túi hành hương của họ: "Các bạn trẻ thân mến, giờ chia tay đã đến: đến giờ chúng ta phải trở về với con đường hàng ngày và, như muối thêm gia vị, hãy mang hương vị của ngày nay cho gia đình và bạn bè chúng ta, cho công việc chúng ta, cho việc học hành và nghỉ ngơi. Đến giờ chúng ta phải biến thông điệp hôm nay thành một phần của đời sống ta. Trong balô của các con, ai nấy đều có một cây thánh giá gỗ. Đến giờ để đeo thánh giá lên: hãy nhìn vào đó, và các con sẽ là ánh sáng thế gian; hãy học từ thánh giá đó trung tâm của đời sống Kitô Giáo, và các con sẽ nên muối đất. Khi các con tiến bước trong cuộc đời hướng về Vương Quốc, Phép lành của cha luôn ở bên các con!".
Mặc dù trời đổ mưa và lạnh, nhưng tình yêu của giới trẻ đã thắp sáng khung trời Toronto. Mọi người đầu can đảm dưới trời giông bão tuyên xưng Đức Tin vào Đức Kitô.
Đức Giáo Hoàng công bố cho ngày giới trẻ thế giới sẽ tổ chức tại Đức vào năm 2005 tại Cologne bên nước Đức. Ngài hứa sẽ gặp lại các bạn trẻ tại đãy.
Chiều thứ 2 ngày 29.7, Đoàn Hành Hương Việt Nam lên đường hướng về Paris thủ đô ánh sáng của nước Pháp. Tham quan những di tích lịc sử và văn hóa của Pháp như Bảo Tàng Viện Le Louvre, Tháp Eiffel, Sông Sein lịch sử, Ngục Bastille, Nhà Thờ Đức Bà Paris...Lòng chúng tôi xao động trước những di tích lịch sử và văn hóa của Nước Pháp.
Ngày thứ 5 ngày 1.8.2002, chúng tôi lên đường hướng về Lộ Đức, nơi Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette năm 1858, qua phương tiện di chuyển hiện đại nhất với xe lửa tốc hành TGV (Train grand vitesse) tốc độ 400 cây số giờ. Chúng tôi tới Lộ Đức vào buổi tối...Các phái đoàn Việt Nam tại Anh, Pháp, Đức, ý, Đan Mạch, Thụy Điển, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, Nga Sô... của 15 nước Âu Châu có mặt trong ngày Hội Ngộ Niềm Tin Âu Châu...tay bắt mặt mừng, chúng tôi vui mừng khôn tả niềm vui gặp gỡ với những bất ngờ của những năm tháng dài xa cách. Sáng hôm sau, Đoàn Hành Hương Úc Châu dâng cao lá cờ Tổ Quốc Việt Nam ngay tại hang đá Mẹ hiện ra , sốt sắng dâng Thánh lễ cầu bình an cho Thế Giới, cho Quê Hương Việt Nam, cho Cộng Đồng, và cho những người nhờ chúng tôi cầu nguyện...Chiều ngày thứ 7, Đoàn Hành Hương tham dự nghi thức cầu nguyện cho những bệnh nhân...Từng đoàn xe lăn chở các bệnh nhân lần lượt tiến đi trong yêu thương trông cậy và yêu mến...Mọi người xúc động trước niềm tin của những bệnh nhân...Già có, trẻ có, giầu có, nghèo có, Linh Mục, Giám Mục...Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau trong một niềm tin và yêu mến...Tối hôm ấy, Phái đoàn Việt Nam đi theo cuộc rước kiệu hoa đăng vĩ đại cả hàng chục ngàn người...Cờ Tổ Quốc tung bay tại Lộ Đức...Những lời kinh Việt Nam dâng cao, và mọi người đáp lại bằng ngôn ngữ khác nhau phần Thánh Maria của kinh Kính Mừng thân thương...Chúng tôi nhớ nhiều về quê hương dân tộc Việt Nam...
Kết thúc tại Lộ Đức, Hành trình tiến về Rôma trên chuyến hành trình dài 3 ngày đêm...Dừng lại những thắng cảnh tuyệt vời tại Monpellier, Nice, Monaco, Monte Carlo... Phái Đoàn dừng chân tại Avignon, quê hương của 9 vị Giáo Hoàng vào thế kỷ 13...Ôn lại lịch sử của Giáo Hội Công Giáo vào thời khủng hoảng...Phái đoàn Hành Hương tiến về Assisi, quê hương Hòa Bình của Thánh Phanxicô Khó Khăn và Thánh Nữ Clara vào thế kỷ 12. Nơi quy tụ trên 250 lãnh tụ các tôn giáo lớn vào năm 2001 cùng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, để cầu nguyện cho Hòa Bình thế giới...Tại đây, trước phần mộ Thánh Phanxicô, trước thân xác của Thánh Nữ Clara, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho Hòa Bình Thế Giới, Việt Nam, Cộng Đồng, và các gia đình Việt Nam......Phái Đoàn dừng chân tại Rôma, kinh thành ánh sáng của Giáo Hội...Sáng hôm sau, chúng tôi lũ lượt kéo nhau về yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tại nơi Ngài Nghỉ mát Castel Gendofo. Chúng tôi gặp gỡ người Cha khả kính với những ân tình đặc biệt...Bna chiều, chúng tôi vào viếng thăm viện Bảo tàng Vatican nổi tiếng với những di tích lịch sử của văn hóa thế giới tập trung tại đây...Viếng thăm điện Sixtine nổi tiếng với những tác phẩm đặc biệt nghệ thuật của Michelange, Raphael, Fresco...với bức tranh Ngày Tận Thế nổi tiếng...Điện Sixtine nơi chứng kiến những cuộc bầu cử Giáo Hoàng và công nghị của Hồng Y Đoàn trêntòan thế giới...Sáng hôm sau, ngày 8.8, phái đoàn dâng lễ rất sốt sắng và cảm động ngay tại mộ phần Thánh Phêrô, nơi các Hội Đồng Giám Mục thế giới về Ad Limina...Sau đó, chúng tôi đi thăm Coliseum, chứng tích của 300 năm tử đạo tại Rôma...Chúng tôi xuống hang Toại Đạo tại Priscilla, nơi chứng kiến những chứng từ Tử Đạo tại Rôma thời các Tông Đồ...Đi thăm nơi Thánh Phaolô Tử Đạo tại Tre Fontanê...Được đụng chạm tới cột đá Thánh Phaolô Tử Đạo và quỳ chiêm ngắm 3 giếng nước của Thánh Phaolô khi đầu Ngài bị chém và nhảy ba bước thành 3 suối nước...Chúng tôi đến thăm Đền Đức Bà Cả, Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đền Thánh Phêrô, Đền Thánh Gioan Latêranô...Đến hành hương tại Nhà Thờ Thánh Giá, nơi có Gỗ Thánh Giá thật của Chúa Kitô từ Giêrusalem mang về do Thánh Hêlêna...Chứng kiến gỗ thật của Thánh Giá Chúa, một cây gai trong mão gai, ngón tay của Thánh Tôma cứng lòng, cái đinh đánh đinh Chúa, Thập giá của người trrôm lành...Lòng chúng tôi dào dạt xúc cảm...Quý gối và lê ddđôi đầu gối trên Scala Sancta, bậc thang Thánh Giá của Chúa từ Giêrusalem mang về...Nhìn thấy những chỗ ghi máu và nước mắt của Chúa...Lòng tràn ngập yêu thương và niềm vui khôn tả...Đêm xuống tại kinh thành Rôma, chúng tôi lần bước theo những con đường cổ Rôma để thăm viếng những nơi văn hóa như suối Trevi, Công Trường Popolo, Spanish Steps nơi biểu diễ thời trang thế giới...
Ngày về gói ghém bao nhiêu kỷ niệm chất chứa...Phi trường Sydney hiện rõ dần dần..Sydney trời sáng mùa đông lạnh...Phi cơ đáp xuống...Gói ghém trọn vẹn những hình ảnh và tâm sự của chương trình Hành Hương Dấu Chân Hòa Bình...
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, tạ ơn các Thánh, tạ ơn mọi người...Cuộc Hành Hương kết thúc, nhưng bắt đầu cuộc hành hương cuộc đời với lữ hành của niềm tin...Hôm nay và mãi mãi...
Toronto. 28.7.2002 và Rôma 9.8.2002.