NGƯỜI ĐIẾC THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC
N2T

"Trước đây khi tôi hoàn toàn bị điếc, chỉ nhìn thấy người ta đứng dậy và làm nhiều động tác xoay tròn toàn thân, cái đó gọi là “vũ đạo”, trong mắt tôi việc đó thật nực cười.
Cho đến một hôm khi tôi nghe được âm nhạc thì mới biết rằng vũ đạo thật là kỳ diệu."

Suy tư:
Âm nhạc không phải ai cũng có thể thưởng thức, không phải ai cũng có thể hiểu được sự thanh thoát của những cung điệu ngân nga, người điếc thì lại càng không thể thưởng thức được…
Cũng vậy, không ai thưởng thức được tiếng nói dịu hiền của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình nếu không có một tâm hồn biết lắng nghe; cũng không ai có thể nhìn thấy được thong điệp yêu thương của Thiên Chúa qua hoàn cảnh cuộc sống nếu họ không từng giây phút kết hợp với Thiên Chúa.
Thiên Chúa là nhà vũ đạo tuyệt vời, Ngài điều khiển vạn vật mặt trời mặt trăng, tinh tú, tứ thời bát tiết luân chuyển xoay vòng để cho con người vui sống tận hưởng những gì Ngài tạo dựng trên mặt đất này...
Nhờ đức tin mà chúng ta không bị điếc để nghe những âm thanh dịu ngọt của Thiên Chúa; nhờ đức tin mà chúng ta nhìn thấy được những điệu múa của vũ trụ để ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.
-------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai