Chúa Nhật 28 Thường Niên B
Mc 10, 17-30
Kẻ giầu có vào Thiên Đàng, khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim
Đọc Tin mừng của Chúa Giêsu người ta bắt gặp nhiều cảnh nửa khóc nửa cười: có những câu chuyện xem ra ứa nước mắt, có những vụ việc ngộ nghĩnh và nực cười. Chúa Giêsu luôn dạy dỗ con người bằng chính những câu chuyện, những dụ ngôn, những sự việc xẩy ra trong xã hội thực tế bao quanh con người. Đoạn Tin Mừng Giáo
Hội trích đọc trong thánh lễ sáng nay:” Tiền của là một cản trở cho con người đi vào Nước Trời”. Đây là một bài học thực tế của cuộc sống con người.
Chàng thanh niên đẹp trai con nhà giàu này có lòng thành đang đi tìm sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đã vui vẻ đón nhận anh ta, rồi giải đáp thắc mắc của anh một cách chân tình; xong anh ta đã không thể chấp nhận lời đề nghị của Ngài: về bán hết tài sản đem phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta. Chao ôi, một lời mời gọi gì mà kỳ cục quá sức, nếu không muốn nói là điên rồ!!! Ở đời này chỉ có những kẻ điên khùng mới làm như thế, đang giàu xụ mà tự dưng đem phân phát sạch sẻ, chỉ còn hai bàn tay trắng, rồi đi lang thang vất vưởng không còn biết đâu là nhà! Trước lời mời gọi quá lạ lùng này, lòng hăng hái đi tìm sự sống đời đời trong chàng trai giàu có này đã tiêu tan như làn khói mỏng! Anh không buồn suy nghĩ cân nhắc thêm giây phút nào nữa. Trong tâm trí anh, lời hứa suông của đức Giêsu không thể bảo đảm đời sống cho anh hơn hay bằng với gia tài kết sù anh đang có. Anh không dám liều thân dấn bước theo Chúa, chỉ vì sức hấp dẫn của tiền bạc quá mạnh! Trong khi đó các môn đệ khác bỏ hết mọi sự theo Chúa dễ hơn vì các ông là những người nghèo.
Lời mời gọi của đức Giêsu luôn là một thách đố to lớn không riêng cho chàng thanh niên ấy, mà cả cho từng người trong mọi thời đại. Chẳng vì thế mà đức Giêsu đã kết luận một cách đau buồn rằng: người giàu khó vào nước Thiên Đàng biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Đàng!
Chúa ơi, xin soi sáng cho con hiểu rằng mọi của cải chóng qua con đang có đều là hồng ân Chúa ban, để con đừng u mê đặt tin tưởng vào của cải; nhưng phải khôn ngoan đặt tin tưởng vào Chúa mà thôi. Vì chỉ có Thiên Chúa hằng sống mới có thể ban cho con sự sống đời đời, còn của cải vật chất sẽ mục nát với thời gian, hay bị trộm cướp chiếm đoạt mất.
Mc 10, 17-30
Kẻ giầu có vào Thiên Đàng, khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim
Đọc Tin mừng của Chúa Giêsu người ta bắt gặp nhiều cảnh nửa khóc nửa cười: có những câu chuyện xem ra ứa nước mắt, có những vụ việc ngộ nghĩnh và nực cười. Chúa Giêsu luôn dạy dỗ con người bằng chính những câu chuyện, những dụ ngôn, những sự việc xẩy ra trong xã hội thực tế bao quanh con người. Đoạn Tin Mừng Giáo
Hội trích đọc trong thánh lễ sáng nay:” Tiền của là một cản trở cho con người đi vào Nước Trời”. Đây là một bài học thực tế của cuộc sống con người.
Chàng thanh niên đẹp trai con nhà giàu này có lòng thành đang đi tìm sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đã vui vẻ đón nhận anh ta, rồi giải đáp thắc mắc của anh một cách chân tình; xong anh ta đã không thể chấp nhận lời đề nghị của Ngài: về bán hết tài sản đem phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta. Chao ôi, một lời mời gọi gì mà kỳ cục quá sức, nếu không muốn nói là điên rồ!!! Ở đời này chỉ có những kẻ điên khùng mới làm như thế, đang giàu xụ mà tự dưng đem phân phát sạch sẻ, chỉ còn hai bàn tay trắng, rồi đi lang thang vất vưởng không còn biết đâu là nhà! Trước lời mời gọi quá lạ lùng này, lòng hăng hái đi tìm sự sống đời đời trong chàng trai giàu có này đã tiêu tan như làn khói mỏng! Anh không buồn suy nghĩ cân nhắc thêm giây phút nào nữa. Trong tâm trí anh, lời hứa suông của đức Giêsu không thể bảo đảm đời sống cho anh hơn hay bằng với gia tài kết sù anh đang có. Anh không dám liều thân dấn bước theo Chúa, chỉ vì sức hấp dẫn của tiền bạc quá mạnh! Trong khi đó các môn đệ khác bỏ hết mọi sự theo Chúa dễ hơn vì các ông là những người nghèo.
Lời mời gọi của đức Giêsu luôn là một thách đố to lớn không riêng cho chàng thanh niên ấy, mà cả cho từng người trong mọi thời đại. Chẳng vì thế mà đức Giêsu đã kết luận một cách đau buồn rằng: người giàu khó vào nước Thiên Đàng biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Đàng!
Chúa ơi, xin soi sáng cho con hiểu rằng mọi của cải chóng qua con đang có đều là hồng ân Chúa ban, để con đừng u mê đặt tin tưởng vào của cải; nhưng phải khôn ngoan đặt tin tưởng vào Chúa mà thôi. Vì chỉ có Thiên Chúa hằng sống mới có thể ban cho con sự sống đời đời, còn của cải vật chất sẽ mục nát với thời gian, hay bị trộm cướp chiếm đoạt mất.