CHẺ CỦI.
Đây là mấy hàng chúc mừng của vị đại sư thiền tông đã viết sau khi thấu hiểu đạo lí:
- “Tôi chặt cây, kín nước giếng” là việc lạ làm cho nhiều người kinh ngạc !
Rất nhiều người đối với việc chặt cây, kín nước như thế là việc làm bình thường trong cuộc sống, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Một người sau khi thấu hiểu đạo lý thì không có gì là thay đổi, tất cả đều như cũ, chỉ là trong giây phút này trong lòng anh rất kinh ngạc không thôi: cây vẫn là cây, người khác vẫn là hình dáng cũ, anh vẫn là anh, cuộc sống cũng không có gì khác nhau.
Có lẽ so với quá khứ thì tinh thần vẫn giống nhau không ổn định, tính nết tốt, người thông minh và ngu đần, cái không giống nhau lớn nhất là anh dùng cách nhìn không giống nhau để nhìn tất cả, và vượt qua tất cả việc này, cho nên lòng của anh kinh ngạc mãi không thôi !
Suy tư:
Người ta đi chặt cây làm củi, gánh nước giếng hoặc phục vụ người khác là chuyện bình thường, và họ cho đó là việc phài làm của người bình thường, cho nên khi thấy một ông quan, một linh mục hay một giám mục chặt cây làm củi, gánh nước hay phục vụ người khác thì họ lấy làm lạ, và có khi phê bình: các ngài không nên làm như thế, vì đó là việc của những người thấp cổ bé họng như chúng tôi. Họ chưa thấu hiểu đạo lý.
Có một vài linh mục thấy thân phận mình quá cao quý nên chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm, chưa bao giờ rót ly nước phục vụ tha nhân, chưa bao giờ ngồi đồng bàn với người nghèo khổ, chưa tự mình phục vụ cho mình, tất cả đều nhờ người khác làm, vì các ngài cho rằng làm như thế là hạ giá của mình xuống thấp: các vị này chưa thấu hiểu đạo lý.
Đại sư thiền tông đã hiểu đạo lý khi chặt cây, gánh nước, bởi vì ngài thấu hiểu đạo lý làm người.
Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa toàn năng, cao cả vượt trên cả vũ trụ bao la, nhưng Ngài đã xuống thế mang thân phận con người, đó là đạo lý vĩ đại mà Ngài đã thực hiện và muốn truyền đạt lại cho các môn đệ và những kẻ tin vào Ngài: phục vụ là kết nối giữa con người với nhau.
Khi phục vụ mình và phục vụ tha nhân thì dứt khoát là không làm hạ giá trị của mình, ngược lại nó làm cho giá trị phẩm chất của mình càng được nâng cao hơn, không những trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt người ta nữa.
--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai
| N2T |
Đây là mấy hàng chúc mừng của vị đại sư thiền tông đã viết sau khi thấu hiểu đạo lí:
- “Tôi chặt cây, kín nước giếng” là việc lạ làm cho nhiều người kinh ngạc !
Rất nhiều người đối với việc chặt cây, kín nước như thế là việc làm bình thường trong cuộc sống, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Một người sau khi thấu hiểu đạo lý thì không có gì là thay đổi, tất cả đều như cũ, chỉ là trong giây phút này trong lòng anh rất kinh ngạc không thôi: cây vẫn là cây, người khác vẫn là hình dáng cũ, anh vẫn là anh, cuộc sống cũng không có gì khác nhau.
Có lẽ so với quá khứ thì tinh thần vẫn giống nhau không ổn định, tính nết tốt, người thông minh và ngu đần, cái không giống nhau lớn nhất là anh dùng cách nhìn không giống nhau để nhìn tất cả, và vượt qua tất cả việc này, cho nên lòng của anh kinh ngạc mãi không thôi !
Suy tư:
Người ta đi chặt cây làm củi, gánh nước giếng hoặc phục vụ người khác là chuyện bình thường, và họ cho đó là việc phài làm của người bình thường, cho nên khi thấy một ông quan, một linh mục hay một giám mục chặt cây làm củi, gánh nước hay phục vụ người khác thì họ lấy làm lạ, và có khi phê bình: các ngài không nên làm như thế, vì đó là việc của những người thấp cổ bé họng như chúng tôi. Họ chưa thấu hiểu đạo lý.
Có một vài linh mục thấy thân phận mình quá cao quý nên chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm, chưa bao giờ rót ly nước phục vụ tha nhân, chưa bao giờ ngồi đồng bàn với người nghèo khổ, chưa tự mình phục vụ cho mình, tất cả đều nhờ người khác làm, vì các ngài cho rằng làm như thế là hạ giá của mình xuống thấp: các vị này chưa thấu hiểu đạo lý.
Đại sư thiền tông đã hiểu đạo lý khi chặt cây, gánh nước, bởi vì ngài thấu hiểu đạo lý làm người.
Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa toàn năng, cao cả vượt trên cả vũ trụ bao la, nhưng Ngài đã xuống thế mang thân phận con người, đó là đạo lý vĩ đại mà Ngài đã thực hiện và muốn truyền đạt lại cho các môn đệ và những kẻ tin vào Ngài: phục vụ là kết nối giữa con người với nhau.
Khi phục vụ mình và phục vụ tha nhân thì dứt khoát là không làm hạ giá trị của mình, ngược lại nó làm cho giá trị phẩm chất của mình càng được nâng cao hơn, không những trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt người ta nữa.
--------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai