KHAC NHAU MỘT TRỜI MỘT VỰC

N2T


Có người hỏi nhà khổ tu – U-wei: “Ân điển từ trời cao đã cho ngài những gì ?”

U-wei trả lời: “Tôi cảm thấy mình giống như một người được bữa sáng lo bữa tối”.

Người ấy lại hỏi: “Cái đó không phải mọi người đều biết hay sao ?”

U-wei nói: “Mặc dù biết, nhưng hoàn toàn không phải mọi người đều biết".

Suy tư:

Ân sủng từ trời cao ban xuống, có người chấp nhận và có người từ chối.

Người chấp nhận ân sủng từ Thiên Chúa ban cho là người có đức tin và phó thác, ân sủng đó có khi là một thử thách to lớn, có khi là một khốn khổ đến cho mình, nhưng trong thử thách và khốn khổ đó thì ân sủng của Thiên Chúa tràn ngập đến với họ. Ngược lại, người từ chối ân sủng từ trời cao là người chỉ muốn Thiên Chúa ban cho họ những điều tốt lành, mà không “thông qua” bất cứ sự thử thách hay đau khổ nào, họ cảm thấy không công bằng khi Chúa thử thách họ…

Người có đức tin và phó thác thì luôn sẵn sàng đón nhận thử thách, điều đó thì ai cũng biết, nhưng không phải mọi người đều hiểu biết hết mầu nhiệm của đau khổ, bằng không thì đau khổ của Đức Chúa Giê-su chỉ là vô ích mà thôi.

Ân sủng của Thiên Chúa ban cho trước hết là đau khổ sau đó là vinh quang và hạnh phúc.

Nhưng mấy ai hoàn toàn hiểu được hết điều đó, đúng là người có đức tin và người không có đức tin thì khác nhau một trời một vực.

------------

http://nhantai.info

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com