“Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Chúa Giêsu hỏi các bạn thân xem dư luận nghĩ và nói gì về Ngài. Sau khi bao nhiêu ý kiến của dư luận được trình bày, Chúa mới hỏi ý kiến của chính các ông là những người thân cận bên Ngài. Và Phêrô là một người khi nào cũng nhanh nhảu đã đại diện anh em trả lời.
Câu trả lời của Phêrô rất chính xác về vai trò và nguồn gốc của đức Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Lời này của Phêrô chắc chắn đã làm đức Giêsu rất ngạc nhiên; vì Ngài không ngờ một người quê mùa dốt nát như ông có thể hiểu biết đích xác đến thế. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng của thánh ý Chúa Cha muốn tỏ hiện trong một người rất đơn sơ bình dị. Chính trong sự ngạc nhiên ấy mà đức Giêsu đã thốt lên câu nói trên. Chúa Giêsu thành thật chúc mừng cho Phêrô, vì ông đã may mắn được Đức Chúa Cha tuyển chọn qua việc mặc khải một mầu nhiệm cao cả mà trí óc người phàm không thể nào dò biết được. Với sự kiện này, Đức Giêsu cũng muốn dạy chúng ta hãy biết cảnh tỉnh để nhận ra thánh ý Chúa trong bất cứ ai Ngài muốn dùng. Với quyền phép cao cả tuyệt đối, Ngài có thể nhờ bất kỳ ai cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Và Ngài không quan tâm đến các dáng vóc bên ngoài như: béo gầy, đẹp xấu, sang hèn, thông minh khờ khạo, hay giàu nghèo; bời vì Ngài có thể thay đổi tất cả mọi điều ấy.
Về phần bản thân chúng ta, nếu có làm được dăm ba điều chi có lợi hay tốt đẹp cho ai, thì chớ có vội vơ vào nhận cả là của ta, nhưng hãy biết cảm tạ Thiên Chúa đã dũ tình nghĩ đến mà cho ta được cộng tác với Ngài.
Câu trả lời của Phêrô rất chính xác về vai trò và nguồn gốc của đức Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Lời này của Phêrô chắc chắn đã làm đức Giêsu rất ngạc nhiên; vì Ngài không ngờ một người quê mùa dốt nát như ông có thể hiểu biết đích xác đến thế. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng của thánh ý Chúa Cha muốn tỏ hiện trong một người rất đơn sơ bình dị. Chính trong sự ngạc nhiên ấy mà đức Giêsu đã thốt lên câu nói trên. Chúa Giêsu thành thật chúc mừng cho Phêrô, vì ông đã may mắn được Đức Chúa Cha tuyển chọn qua việc mặc khải một mầu nhiệm cao cả mà trí óc người phàm không thể nào dò biết được. Với sự kiện này, Đức Giêsu cũng muốn dạy chúng ta hãy biết cảnh tỉnh để nhận ra thánh ý Chúa trong bất cứ ai Ngài muốn dùng. Với quyền phép cao cả tuyệt đối, Ngài có thể nhờ bất kỳ ai cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Và Ngài không quan tâm đến các dáng vóc bên ngoài như: béo gầy, đẹp xấu, sang hèn, thông minh khờ khạo, hay giàu nghèo; bời vì Ngài có thể thay đổi tất cả mọi điều ấy.
Về phần bản thân chúng ta, nếu có làm được dăm ba điều chi có lợi hay tốt đẹp cho ai, thì chớ có vội vơ vào nhận cả là của ta, nhưng hãy biết cảm tạ Thiên Chúa đã dũ tình nghĩ đến mà cho ta được cộng tác với Ngài.