QUỶ DẠ XOA NỬA NGƯỜI NỬA NGỰA
La Sát cũng có rất nhiều khuôn mặt, chẳng hạn như con quỷ nhỏ Đạt Du Tư thường ở bên cạnh ma vương gây hạn hán Phu Lợi Đặc; Ngõa Nhị Đế Ca là con quỷ thường xúi giục con người làm điều ác; mà bên cạnh thần chiến tranh Cưu Ma La thì có yêu tinh Ca Lợi Ha, chúng nó luôn luôn quấy phá linh hồn của con người, khiến cho con người bị sa vào trong sự thống khổ, tinh thần lộn xộn.
Dạ Xoa thì ở trong ngọn núi Hi Mã Lạp Nga, tinh linh nửa người nửa ngựa, chúng nguyên là những tinh linh vừa nghịch ngợm vừa lương thiện, thích đùa bỡn với du khách trên núi, nhưng con người thì lại rất sợ hình dáng nửa người nửa ngựa của chúng nó, nên vung tay đánh đuổi chúng nó, thế là chúng nó bắt đầu ngăn chặn đường lên núi của con người, biến thành quỷ Dạ Xoa ăn thịt người rất là đáng sợ, chúng nó thường ẩn hiện trong núi sâu giữa rừng khi hoàng hôn đến, bất kỳ người nào đơn độc trong núi rừng thì đều có thể trở thành thức ăn cho quỷ Dạ Xoa.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Ma quỷ thì có muôn hình muôn mặt, theo thần thoại cùa người Ấn Độ thì chúng nó thường biến thành nhiều khuôn mặt khác nhau để đem đau khổ đến cho con người, có khi chúng nó làm hại đến linh hồn của con người. Từ những truyện thần thoại này mà chúng ta biết được con người –dù bất kỳ thời đại nào- dù chưa biết đến tôn giáo, thì trong lòng họ vẫn cứ tin tưởng có những vị thần ác và thần thiện, thần dử và thần lành.v.v...
Ma quỷ ở khắp nơi:
- Nơi đâu có quỷ hận thù ghen ghét thì ở đó vắng bóng yêu thương.
- Nơi đâu có quỷ kiêu ngạo thì ở đó sự khiêm tốn sẽ lẫn tránh.
- Nơi đâu có quỷ tranh chấp thì ở đó hòa bình chỉ là giấc mơ.
- Nơi đâu có quỷ dâm dục thống trị thì ở đó phẩm giá con người sẽ bị đạp dưới bùn nhơ.
- Nơi đâu có quỷ tham lam thì ở đó tìm không thấy sự chia sẻ của lòng bác ái.
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, không có chỗ nào mà Thiên Chúa không nhìn thấy, nhưng Thiên Chúa rất yêu thích ngự trị trong tâm hồn của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
La Sát cũng có rất nhiều khuôn mặt, chẳng hạn như con quỷ nhỏ Đạt Du Tư thường ở bên cạnh ma vương gây hạn hán Phu Lợi Đặc; Ngõa Nhị Đế Ca là con quỷ thường xúi giục con người làm điều ác; mà bên cạnh thần chiến tranh Cưu Ma La thì có yêu tinh Ca Lợi Ha, chúng nó luôn luôn quấy phá linh hồn của con người, khiến cho con người bị sa vào trong sự thống khổ, tinh thần lộn xộn.
Dạ Xoa thì ở trong ngọn núi Hi Mã Lạp Nga, tinh linh nửa người nửa ngựa, chúng nguyên là những tinh linh vừa nghịch ngợm vừa lương thiện, thích đùa bỡn với du khách trên núi, nhưng con người thì lại rất sợ hình dáng nửa người nửa ngựa của chúng nó, nên vung tay đánh đuổi chúng nó, thế là chúng nó bắt đầu ngăn chặn đường lên núi của con người, biến thành quỷ Dạ Xoa ăn thịt người rất là đáng sợ, chúng nó thường ẩn hiện trong núi sâu giữa rừng khi hoàng hôn đến, bất kỳ người nào đơn độc trong núi rừng thì đều có thể trở thành thức ăn cho quỷ Dạ Xoa.
(Truyện thần thoại Ấn Độ)
Suy tư:
Ma quỷ thì có muôn hình muôn mặt, theo thần thoại cùa người Ấn Độ thì chúng nó thường biến thành nhiều khuôn mặt khác nhau để đem đau khổ đến cho con người, có khi chúng nó làm hại đến linh hồn của con người. Từ những truyện thần thoại này mà chúng ta biết được con người –dù bất kỳ thời đại nào- dù chưa biết đến tôn giáo, thì trong lòng họ vẫn cứ tin tưởng có những vị thần ác và thần thiện, thần dử và thần lành.v.v...
Ma quỷ ở khắp nơi:
- Nơi đâu có quỷ hận thù ghen ghét thì ở đó vắng bóng yêu thương.
- Nơi đâu có quỷ kiêu ngạo thì ở đó sự khiêm tốn sẽ lẫn tránh.
- Nơi đâu có quỷ tranh chấp thì ở đó hòa bình chỉ là giấc mơ.
- Nơi đâu có quỷ dâm dục thống trị thì ở đó phẩm giá con người sẽ bị đạp dưới bùn nhơ.
- Nơi đâu có quỷ tham lam thì ở đó tìm không thấy sự chia sẻ của lòng bác ái.
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, không có chỗ nào mà Thiên Chúa không nhìn thấy, nhưng Thiên Chúa rất yêu thích ngự trị trong tâm hồn của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch và viết suy tư
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
